kết quả từ 1 tới 40 trên 41

Chủ đề: Cha ơi...

Threaded View

  1. #1
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Post Cha ơi...

    Bóng đêm đã phủ kín bầu trời, chỉ có những chòm sao là đang tỏa sáng và con cứ ngắm mãi bầu trởi trong một suy nghĩ không lối thoát. Cứ thế, con như trở thành kẻ hoang mang tưởng tượng để rồi than thân trách phận khi nhìn vào sự thật là tất cả mọi người trên đời này, không trừ một ai, đều không dễ dàng có được một hạnh phúc trong gia đình, nếu họ phải tự đấu tranh với bản thân và hoàn cảnh rất nhiều, bên cạnh đó cộng thêm sự may mắn nữa thì mới có được cuộc sống tốt đẹp...
    Lúc này, có lẽ con nên mạnh dạn thẳng thắn nhìn về phía bản thân, rất có thể điều này con biết khó mà chấp nhận nhưng cũng là một cách tốt nhất để bắt đầu cho một sự thay đổi... phải không Cha?
    Những thử thách và trở ngại cũng sẽ nảy sinh, nhưng ít ra con nhận ra rõ ràng minh bạch, cho dù có khắc nghiệt phủ phàng tới đâu thì con cũng sẽ dễ dàng giải quyết hơn những khúc mằc ẩn khuất,... vì bởi lẽ bản thân con có thể chủ động...
    Cha ơi, hãy tiếp sức cho con để con sớm nhận ra thánh ý của Cha, để công cụ nhỏ bé này sớm làm sáng danh Cha hơn cả những chòm sao đêm nay, Cha nhé!

    ***GIÊSU, TÌNH YÊU CỦA CON...***

  2. Có 24 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com