kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Chủ đề: Album "Nguyện" - Hoàng Quân...

Threaded View

  1. #1
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Anre
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default Album "Nguyện" - Hoàng Quân...

    Lần đầu tiên mới post bài bên Giới thiệu Tác phẩm này, không biết như vầy có đúng không. Nếu sai xin ACE sửa lại giúp mình. Thank you!

    Hôm qua, 1 người bạn (không có Đạo) đã tặng cho mình 1 đĩa CD Album Nguyện của ca sĩ Hoàng Quân. Mình thấy hay và có ý nghĩa nên post lên cho mọi người biết...

    Đây là 1 Album từ thiện. Với giá 28.000, trong đó : 10.000 là tiền quyên góp cho bệnh nhân của trại Phong cùi, như vậy đĩa CD gốc chỉ có 18.000 thôi...

    Với những ca khúc chủ yếu là Cảm tạ, tri ân Chúa, và Mẹ kết hợp với giọng da diết của ca sĩ, sẽ là 1 đĩa mà bạn không thể bỏ qua...

    Đây là list bài hát và 1 vài hình ảnh của album đĩa :
    1. Về bên Mẹ - Sr Thùy Trang
    2. Phó thác - Kiều Linh
    3. Cảm tạ 2 - Lm. Nguyễn Văn Trinh
    4. Mong chẳng còn gì - Lm. Quang Uy - Ý thơ : Rabindranath Tagore
    5. Cùng Mẹ xin vâng - Sr. Thùy Trang và Lm. Quang Uy
    6. Sám hối 2 (hát cùng Ánh Tuyết) - Vân Khoa
    7. Khúc diệu ca - Lm. Quang Uy
    8. Lời Nguyện 3 - Vân Khoa






    Đĩa có bán tại các Nhà sách của nhà thờ : Nhà thờ Tân Định, Chí Hòa, Fatima, Dòng Chúa Cứu Thế, Phan-xi-cô, Trung Tâm Mục Vụ, Thanh Nhân - 42 Ngô Đức Kế Q.1, Manzana - 76 Lê Thị Riêng Q.1....

    Có vài dòng về album này. Mong mọi người ủng hộ, giúp đỡ cho ước nguyện của ca sĩ. Đó cũng là ước nguyện của mỗi chúng ta : "Giúp đỡ tha nhân..."

    Lưu ý : Mình chỉ được tặng và nghe về ước nguyện của ca sĩ thôi. Chứ không có bà con gì với ca sĩ này hết nên mọi người đừng hiểu lầm rằng mình quảng cáo cho album này nhé...!:laughs:
    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)

  2. Có 5 người cám ơn ailaudu vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com