kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ - Bổn mạng Ban Hành Giáo Giáo xứ

Threaded View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,076
    Cám ơn
    2,246
    Được cám ơn 5,871 lần trong 2,204 bài viết

    Default Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ - Bổn mạng Ban Hành Giáo Giáo xứ

    LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
    Bổn mạng Ban Hành Giáo Giáo xứ


    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền


    "Ơn gọi khác nhau – cùng xây dựng Hội Thánh"

    Kính thưa cộng đoàn,

    Có một câu chuyện kể rằng:

    Một người thợ xây đang làm việc trên công trường. Có người đến hỏi:

    – Anh đang làm gì vậy?

    Người thứ nhất trả lời:

    – Tôi đang vác những viên đá nặng nhọc.

    Người thứ hai nói:

    – Tôi đang kiếm tiền nuôi gia đình.

    Người thứ ba mỉm cười:

    – Tôi đang xây một ngôi thánh đường.

    Cùng một công việc, nhưng mỗi người nhìn khác nhau nên giá trị công việc cũng khác nhau.

    Hôm nay mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô, Hội Thánh muốn nhắc chúng ta rằng: xây dựng Hội Thánh không chỉ là công việc của hàng giáo sĩ, nhưng là sứ mạng của mọi người tín hữu, đặc biệt là những người đang cộng tác trực tiếp với cha xứ trong Ban Hành Giáo.

    Nhìn vào cuộc đời hai vị Tông đồ, chúng ta thấy một điều rất thú vị.

    Phêrô là người bình dân, nóng tính, ít học, làm nghề đánh cá.

    Phaolô lại là người trí thức, thông thạo Kinh Thánh, giỏi lý luận.

    Một người từng chối Chúa ba lần. Một người từng bắt bớ Hội Thánh. Con người khác nhau, tính cách khác nhau, quá khứ khác nhau, nhưng Chúa đều dùng để xây dựng Hội Thánh.

    Điều đó cho thấy Hội Thánh không được xây dựng bởi những con người hoàn hảo, nhưng bởi những con người biết để Chúa biến đổi.

    Ngày nay cũng vậy. Trong Ban Hành Giáo có người nhanh nhẹn, có người trầm tĩnh. Có người giỏi tổ chức, có người âm thầm phục vụ. Có người nói hay, có người làm nhiều. Có người mạnh về đối nội, có người mạnh về đối ngoại. Mỗi người một khả năng, nhưng tất cả cùng chung một mục đích là làm cho giáo xứ ngày càng phát triển trong đức tin và tình hiệp nhất.

    Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta nghe lời tuyên xưng của thánh Phêrô: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đó không chỉ là lời tuyên xưng của riêng Phêrô. Đó cũng phải là lời tuyên xưng của mỗi thành viên Ban Hành Giáo.

    Làm việc cho giáo xứ không phải để tìm danh tiếng. Không phải để khẳng định mình. Không phải để hơn thua nhau. Nhưng là để tuyên xưng Chúa bằng chính đời sống phục vụ.

    Người ta có thể quên những việc chúng ta làm. Nhưng người ta sẽ nhớ cách chúng ta đối xử với nhau. Một Ban Hành Giáo đoàn kết sẽ là bài giảng sống động nhất cho giáo dân. Một Ban Hành Giáo yêu thương sẽ là chứng từ đẹp nhất cho Tin Mừng.

    Thưa cộng đoàn,

    Mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa vì biết bao thế hệ Ban Hành Giáo đã hy sinh âm thầm để xây dựng giáo xứ Kim Bích.

    Xin Chúa cho quý chức tân cựu Ban Hành Giáo biết noi gương hai vị Tông đồ:

    Có lòng yêu mến Chúa như Phêrô.

    Có nhiệt thành truyền giáo như Phaolô.

    Có khiêm tốn để lắng nghe.

    Có quảng đại để phục vụ.

    Và luôn nhớ rằng:

    Chúng ta không chỉ đang xây những công trình vật chất, nhưng đang góp phần xây dựng ngôi nhà đức tin cho các thế hệ mai sau.

    Nguyện xin hai thánh Phêrô và Phaolô cầu bầu cùng Chúa cho Ban Hành Giáo Giáo xứ luôn hiệp nhất, nhiệt thành và trung thành với sứ mạng phục vụ Hội Thánh. Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com