kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Kinh Lạy Cha- Mẫu mực của lời cầu nguyện

Threaded View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10,157
    Cám ơn
    9,595
    Được cám ơn 28,482 lần trong 5,503 bài viết

    Default Kinh Lạy Cha- Mẫu mực của lời cầu nguyện

    KINH LẠY CHA – MẪU MỰC CỦA LỜi CẦU NGUYỆN
    Tin Mừng: Mt 6,7-15




    “Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.” (Mt 6,8)
    Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Chúa Giêsu không dạy một công thức dài dòng, nhưng trao cho chúng ta Kinh Lạy Cha – lời kinh đẹp nhất và trọn vẹn nhất. Qua kinh này, Chúa dạy chúng ta biết đặt Thiên Chúa lên hàng đầu trước khi nghĩ đến những nhu cầu của bản thân.

    Ba lời nguyện đầu hướng tâm hồn chúng ta về Chúa: xin Danh Chúa được hiển vinh, Nước Chúa được trị đến và ý Chúa được thể hiện. Chỉ sau đó, chúng ta mới trình bày những nhu cầu của mình: lương thực hằng ngày, ơn tha thứ, sức mạnh vượt qua cám dỗ và được giải thoát khỏi sự dữ.

    Điều đó nhắc chúng ta rằng cầu nguyện không phải là chỉ xin Chúa điều mình muốn, nhưng trước hết là tìm kiếm điều Chúa muốn nơi cuộc đời mình. Cầu nguyện không phải là nói thật nhiều, nhưng là mở lòng để sống như người con thảo trước mặt Cha trên trời.

    Chúa Giêsu cũng khẳng định: “Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì.” Vì thế, cầu nguyện không nhằm thông báo cho Chúa biết những điều Ngài chưa biết, nhưng giúp chúng ta thêm tin tưởng, phó thác và gắn bó với Ngài hơn. Người cha tốt lành luôn quan tâm đến con cái mình; Thiên Chúa còn yêu thương chúng ta hơn thế gấp bội.

    Hôm nay, mỗi người hãy tự hỏi: Tôi có dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày không? Tôi đọc Kinh Lạy Cha cách máy móc hay với tâm tình của người con đang thưa chuyện với Cha mình? Tôi có biết tha thứ cho anh chị em như tôi vẫn xin Chúa tha thứ cho mình không?

    Quyết tâm:
    • Đọc Kinh Lạy Cha mỗi ngày với tâm tình sốt sắng và ý thức.
    • Dành ít phút thinh lặng để tâm sự với Chúa như người con thưa chuyện với Cha.
    • Thực hành tha thứ và hòa giải với những người làm mất lòng mình.
    Lời nguyện:
    Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin dạy chúng con biết cầu nguyện bằng cả tấm lòng yêu mến và tin tưởng. Xin cho chúng con luôn tìm kiếm ý Cha hơn là ý riêng mình, biết sống tình con thảo với Cha và tình huynh đệ với mọi người. Amen.

    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com