|
|
12/6 THỨ SÁU TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.
Phúc Âm: Mt 5, 27-32
"Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: "Chớ ngoại tình". Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.
"Có lời dạy rằng: "Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị". Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TÂM HỒN TINH TUYỀN, THANH KHIẾT
“Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi”
Giữ cho lòng mình trong sạch cách kiên vững trước những cám dỗ hướng về chuyện dâm ô, xác thịt ngoại tình, luôn là một thách đố không nhỏ đối với cả hai giới nam cũng như nữ, và không chỉ đối với những người chưa lập gia đình mà còn cả với những người đã có gia đình, kể cả những người hứa sống bậc độc thân, thánh hiến, kể cả những người đã cao niên. Ai nói tự mình có thể đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã.
Chúa dựng nên con người có cái khao khát tính dục rất tự nhiên, nhưng chỉ để thực hiện ý Chúa là trao ban tình yêu cho nhau và nối tiếp công cuộc sáng tạo chỉ trong hôn nhân mà thôi.
Vì thế, luật dạy chớ dâm ô, chớ ngoại tình, nhưng Chúa Giê-su dạy giữ luật tích cực hơn. Chúa nói: ai khao khát thèm muốn chuyện vợ chồng đối với bất cứ một đối tượng nào khác ngoài hôn nhân là đã phạm tội ngoại tình trong lòng rồi.
Ước gì mỗi người khiêm tốn mà nhận ra sự hèn yếu của mình, khi khát khao điều bất chính, lỗi đức ái, lỗi đức công bằng, lỗi đức trong sạch từ trong tư tưởng, lời nói, đến việc làm, và xin Chúa ban ơn sám hối quyết tâm khát khao điều công chính.
Có người nói: con người gồm một nửa cái con, một nửa cái người. Ma quỷ luôn xúi ta sống cách cái con hơn là cái người.
Ước gì các gia đình luôn canh giữ lòng mình trước những khát khao bất chính, luôn đề phòng cạm bẫy, và cũng đừng làm cớ cho người khác giới thèm muốn. Đừng quá chăm chút cho nhan sắc và đời sống tính dục của mình, vì tất cả cũng chỉ là phù vân.
Ước gì các gia đình yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu người không để chiếm hữu cho mình, nhưng để Chúa ngự trị.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình giữ tâm hồn luôn trong sạch tinh khiết, xứng đáng đền thờ của Thiên Chúa ngự trị. Amen
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|