kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Một niềm phó thác

Threaded View

  1. #1
    Nganguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,030
    Cám ơn
    19,324
    Được cám ơn 5,319 lần trong 962 bài viết

    Default Một niềm phó thác

    Chúa ơi ! Cuộc sống là chi mà sao cái khổ luôn bao phẩy lấy con vậy . Nghĩ tơi con rất sợ Chúa ơi ! Biết làm sao được xin thêm sức cho con chịu đựng cho nên , xin Chúa và Mẹ La Vang cũng giúp cho chồng con sớm nhận biết Chúa trong con và mỗi lần đến với Chúa cùng con . Lạy Mẹ nhân lành là Mẹ của chúng sinh con biết bao tâm hồn chưa biết Mẹ , con nghĩ chỉ có Mẹ mới là nắm tay con đi mà thôi . Xin Mẹ La Vang xin nghe con khẩn cầu . Amen
    Chữ ký của Nganguyen
    THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com