kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: KHÔNG ĐỀ

Threaded View

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,528
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default KHÔNG ĐỀ

    KHÔNG ĐỀ

    I.
    Năm, mười, mười lăm, hai mươi...
    Em nhắm mắt
    Anh nhận phần đi trốn.
    Quá tin mình tinh tường
    Quá tin anh lóng ngóng
    Em chẳng hé nhìn
    Vẫn nghĩ anh thua...


    II.
    Năm, mười, mười lăm, hai mươi
    Trời đã quá khuya
    Mở mắt đi tìm
    Anh trốn kỹ
    Em tìm hoài chẳng thấy...
    Em hỏi hàng cau
    Hàng cau bối rối
    Hỏi cây rơm già
    Cây rơm đứng lặng im


    III.
    Năm, mười, mười lăm, hai mươi...
    Em mòn mỏi đi tìm
    Năm năm đợi,
    Mười năm đợi,
    Hai mươi năm ngóng đợi...
    Bằn bặt sân trăng từ đấy
    Đi hết một vòng đời
    Trò chơi vẫn chưa xong...


    Nguyễn Thị Đạo Tĩnh

  2. Có 5 người cám ơn littlewave vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com