kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Ơn Trời (thơ)

Threaded View

  1. #1
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,067
    Cám ơn
    7,211
    Được cám ơn 6,098 lần trong 1,867 bài viết

    Default Ơn Trời (thơ)

    ƠN TRỜI
    Này em nhìn ngắm sao trăng
    Nhìn mây lơ lửng biết rằng trời cho
    Này em gạo trắng hai mùa
    Mưa hòa gió thuận là quà Chúa trao
    Bắp khoai rau đậu dồi dào
    Sức người góp một Trời cao góp mười
    Nhờ Trời em được vui tươi
    Em ơi ! Hãy sống làm người biết ơn
    Còn khi ta những cô đơn
    Ngày ngày có Chúa âm thầm hiểu ta
    Hằng đêm cầu nguyện Chúa Trời
    Cầu cho Cha Mẹ trọn đời ấm êm.
    Liên Kha
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  2. Có 4 người cám ơn phale vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com