|
|
Tư duy con người thay đổi! Trật tự xã hội đảo điên.
Chiều theo những tâm lý bệnh hoạn thì được coi là :"dám sống thật với con người của mình...". Dung dưỡng bao che cho những sai trái cần phải tu sửa thì được coi là cảm thông, an ủi, yêu thương, động viên tinh thần...! Phản đối những trái đạo đức, luân lý thì bị coi là không có lòng nhân từ, cứng rắn, gây đổ vỡ...!
Vào cửa hẹp hay vào cửa rộng? Theo chân lý của đám đông hay theo Chân lý của Thiên Chúa?
Công cụ của thiên đường bánh vẽ, đó là: "Cảm hóa là chính . Trừng phạt là phụ..."
Kết quả của thiên đường bánh vẽ, đó là: "Khốn khổ trong tay . Hạnh phúc trên mây..."! |
|