|
|
Đây là một câu chuyện thật
Có một cô bé Việt Nam 18 tuổi, sống tại Mỹ. Cô học rất giỏi, vừa tốt nghiệp trung học và được học bổng vào đại học ... Nhưng niềm vui chưa kịp đến với gia đình thì một hôm cô đem sách trả thư viện vào buổi tối và bị một gã cưỡng bức, sau đó đánh cô trọng thương đến bất tỉnh ...
Cô sống trong tình trạng thực vật một thời gian dài ... Bây giờ đã tỉnh lại nhưng hồi phục bao nhiêu thì M không rõ ...
Gia đình cô theo Tin Lành, nhưng không có lòng tin sốt sắng ... Khi cô bị tai nạn, lúc bấy giờ có rất nhiều người viếng thăm, nâng đỡ .. Có nhiều nhân viên y tế tình nguyện giúp cô trị liệu miễn phí (vì bảo hiểm y tế của cha mẹ cô có giới hạn) ... Mẹ của cô mới tâm sự ... nhờ biến cố này mà gia đình cô có lại niềm tin vào Chúa ... Họ tìm thấy được tình yêu thương chăm sóc của Chúa qua những người xung quanh ...
Những khi gặp tai nạn đau khổ, mình thường trách móc Chúa, nhưng nếu bình tâm suy nghĩ lại, mình sẽ thấy luôn luôn qua các biến cố trái ý, Chúa luôn muốn mạc khải, nhắn gửi cho mình một sứ điệp, một chương trình của Ngài ... |
|