kết quả từ 1 tới 23 trên 23

Chủ đề: Tâm sự với Ngài

Threaded View

  1. #13
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,870 lần trong 544 bài viết

    Default

    Chúa thương yêu ...

    Chúa biết con yếu đuối, Chúa biết con hèn nhát, Chúa biết con sợ hãi những đòi hỏi bỏ mình tuyệt đối của Chúa. Tự sức con, con không thể làm được gì. Không có Ngài, dù con có làm được việc gì vĩ đại, được cả thế giới ca ngợi thì cũng vô bổ vô ích ... Ngược lại, ở trong Ngài, một việc tầm thường cũng sẽ được Ngài biến thành phi thường ...

    Xin Chúa giúp con luôn hướng lòng về Ngài, luôn nhớ đến Ngài trong từng mọi sự kiên biến cố nhỏ nhặt nhất của cuộc đời ... Xin cho con tâm hồn thơ ấu, để con biết chạy lại hỏi ý kiến Ngài, chờ đợi sự chỉ dạy của Ngài trong mọi công việc nhỏ nhặt nhất ... Xin Chúa ban cho con can đảm dám lắng nghe và dám vâng phục theo Thánh ý Ngài, cho dù sự vâng phục đó có đòi hỏi nơi con sự từ bỏ hy sinh với bất cứ giá nào ... Ngài là sức mạnh của con, nơi Ngài, con cậy trông phó thác ...

    Xin Mẹ Maria dạy con hai tiếng "xin vâng" ...

  2. Có 4 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com