![]() |
![]() |
![]() |
Thật nhiều lúc thấy đời mình khổ và sống dầm dề trong tội, muốn thoát ra hoài mà nhiều lúc thấy mình bất lực. Nhưng ngẫm lại mình đã không bỏ mình cho nên còn tính toán, giận dỗi với Chúa, tự ái từ đó sống buông thả mà cũng ước mơ được lên thiên đàng nữa chứ! Mình tính toán và nghĩ Chúa cũng 'tính toán' như mình rồi đâm ra thiếu tín thác vào LTX Chúa. Thấy đời như đi vào bế tắc, mà người ta cứ nói chắc nhà mày phạm tội gì nặng mới bị như thế, hết chuyện này đến chuyện khác có ai bị như nhà mày đâu (bị phạt)?! Có người lại nói rằng hãy tìm ý Chúa trong những biến cố này chắc gia đình mày có gì chưa được hoặc Chúa muốn sửa dạy!? (khổ nỗi mình cũng không biết tìm như thế nào và nếu Chúa bảo làm gì đó thì cũng chỉ là yếu đuối để đó mà thôi) Điều mà mình đang làm là chờ đợi mà thôi vì thấy mình mù tối quá, cầu xin cho được lòng tín thác nơi LTX Chúa trong giây phút hiện tại. Mình mong được gặp lại những người thân yêu của mình đã ra đi, chẳng muốn sinh con cái để chúng phải chịu lấy cái khổ cái chết. |
||
|
|
![]() |






Trả lời với trích dẫn