kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Mẹ - Giọt lệ rơi !

Threaded View

  1. #2
    You Are Mine's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10
    Cám ơn
    25
    Được cám ơn 83 lần trong 10 bài viết

    Default Nhớ Mẹ

    Nhớ Mẹ
    Chuông chiều ngân vọng đượm thắm buồn
    Hoàng hôn sắp xuống chôn nơi đâu?
    Nơi đây xa xôi con nhớ mẹ
    Biết nói gì đây, con nhớ mẹ nhiều !
    Bao tháng năm mẹ nuôi nấng dạy dỗ
    Để giờ đây con cất bước ra đi
    Mẹ dõi nhìn theo, dáng mẹ gầy
    Cứ trôi phiêu bạt mái đầu xanh.
    Quê hương giờ đây là cõi nhớ
    Những tháng ngày con sống với mẹ yêu
    Tất cả giờ đây là hiện tại
    Mẹ và con cách xa mấy trùng khơi !
    Con ngước mắt nhìn những chòm sao
    Long lanh trong đêm như mắt mẹ
    Lung linh soi sáng con thuở nào.
    Giờ đây cô quạnh, con buồn con khóc !!!
    (Chiều nhớ mẹ....)
    Chữ ký của You Are Mine
    An apology is a good way to have the last word !

  2. Có 6 người cám ơn You Are Mine vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com