|
|
Đọc xong bài viết của anh Nghiã mà sao lòng triũ nặng quá !!! Xin Chúa chúc lành cho em bé có một cuộc sống ổn định và sự giáo dục thật tốt.Còn người mẹ trẻ đó chẳng biết phải cầu chúc như thế nào đây ?! Cầu xin cho cô bé quên đi quá khứ ư ?Chuyện đó làm sao có thể xảy ra được!Bởi vì trong em đã có nhân tâm rồi,bằng chứng là em đã để lại tiền,thư xin lỗi mọi người và cái quý nhất là đã không phá huỷ một bào thai vô tội. Tôi cứ miên man mãi khi nghĩ về những cô gái trẻ như thế !! Bỗng nhớ một khúc hát của ai đó,lúc đầu nghe sao thấy cải lương quá nhưng giờ nhớ lại thì thấy thấm thiá......Rồi mai này em sẽ yêu ai ?
Tình yêu đó ngàn lần không đơn giản !
Tình yêu đó còn chút gì lãng mạn
Để gửi về người yêu em....
......Đốt làm chi những hình ảnh cũ
Xóa được không kỷ niệm mênh mông....??!!
Càng ngày học sinh,sinh viên học xa nhà càng nhiều,chỗ tôi đang sống khá nhiều du học sinh Việt Nam,nhìn cuộc sống của các em phải thầm khâm phục nhưng cũng nhiều ngậm ngùi !
Ở đây có một tờ báo Việt,cuối các trang báo có rất nhiều mục quảng cáo như sau :
"...Trung tâm giải trí.....mới tuyển nhiều thiếu nữ trẻ đẹp.....đều là du học sinh đến từ VN,Lào..."
hay những mục nhắn tin sau.."...thương gia giàu có....có thể bao ăn ở,trả tiền học phí và lo cho mọi điều kiện để học hành....cho những sinh viên du học trẻ và đẹp."
Đau lòng thay !!!
|
|