Trong tháng 11 này Giáo Hội kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời. Có rất nhiều Linh hồn, trong đó có những người thân của chúng ta, đang chờ đợi những người còn sống trên dương thế cầu nguyện để sớm được hưởng Thánh Nhan Vinh quang của Thiên Chúa.
Những Linh hồn ông bà tổ tiên của chúng ta cũng đang chờ đợi những đáp trả yêu thương của chúng ta, những nghĩa cử uống nước nhớ nguồn của con cháu. Hãy cầu nguyện để các Ngài được thanh luyện các lỗi lầm khi tại thế và sớm được Cha Giàu Lòng Xót Thương tha thứ và ôm vào lòng nơi Thiên quốc Hắng sống.
Tối 03.11.2010, cơn mưa tạm ngớt, GH đã tập trung về Nghĩa trang để dâng lễ cầu nguyện cho các Linh hồn. Đôi lúc phải đưa dù lên che mưa, nhưng mọi người vẫn bình tĩnh tham dự Thánh lễ sốt sắng. Sau Thánh lễ, hàng ngàn giáo dân hiệp cùng Cha Quản nhiệm cũng đã đọc kinh để lãnh ơn Đại xá cầu cho các Linh hồn