+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: CA NGỢI THÂN XÁC CON NGƯỜI

  1. #1
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default CA NGỢI THÂN XÁC CON NGƯỜI


    CA NGỢI THÂN XÁC CON NGƯỜI

    Hỡi Thượng Đế,
    Người nhìn xem, Người đã cho thân thể
    Bình thịt xương để chứa đựng linh hồn.
    Người đã cho những bàn tay hoa nở.
    Những cây chân trời chồi mạnh búp tơ măng,
    Người thu góp gió mây trong miệng thở,
    Nơi mắt ngời Người gởi ánh sao trăng.

    Mắt sâu sáng thắp đèn soi vũ trụ,
    Và tai rền thu cất nhạc không gian.
    Và tơ tóc ướp vạn mùa hương ủ,
    Và ngực vang ngàn điệu nhịp hoàn toàn.
    Và cổ đứng như mình cây vững chãi.
    Và vai ngang như mặt nước xưôi dài.
    Hỡi Thượng Đế, Người công phu biết mấy !

    Huy Cận

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com