+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 41 tới 49 trên 49

Chủ đề: Quán thơ vui vui !

  1. #8
    TuanHH's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 298
    Cám ơn
    612
    Được cám ơn 1,045 lần trong 245 bài viết

    Default

    Đề tài không dễ đâu nha,
    có nhiều nick đã chất thơ rành rành:
    nếnhồngnhỏ, hoathủytinh,
    linhlan, (gx)BếnNgự, TrầnBình, DiễmCa...
    hoang dung, ngọnnến_lunglinh,
    minh huệ, yêuchúa, Damsan, ÁnhHồng...

    Nhưng nick lại có thánh danh:
    pethoang, pet nguyen, dominicồ(_dung)
    Maria_Phan, Phaolô,
    làm sao mà 'ép' vào thơ, hỡi người?

    Còn thêm 'yếu tố' nước ngoài,
    (ai)laudu, (ma)safot, littlewave, sue
    Có nick thì rất văn xuôi
    ngàibiết_conrấtyếuđuồi chẳng han (..yếu đuối chẳng hạn)
    lại còn béthíchconlừa,
    ĐầyTớVôDụng, conchiênlạclồi (lối)
    DọnRác, xôicúcnóng hồi (hổi)
    Nghe vào là đã bay rồi hồn thơ
    Nhưng nào có hết gay go,
    BKT với eM(mờ).TT. ...

    Đề tài chi khó lắm thê,
    Họa chăng mời bác Bút Trè mới xong.
    thay đổi nội dung bởi: TuanHH, 03-06-2009 lúc 09:12 AM
    Chữ ký của TuanHH
    Xem thông tin về giờ lễ nhà thờ tại http://GioThanhLe.com - Bản ĐTDĐ: http://m.GioThanhLe.com


  2. #7
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Anre
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default

    Lít-tô-quay (Littlewave) là Cơn Sóng Nhỏ
    Chứa bao tình, chia sớt buồn vui
    Lít-tô-quay (Littlewave) tuôn trào gợn sóng
    Cuốn Thuyền Tình ra biển Yêu Thương

    Xin lỗi cô Littlewave. Vì nickname của cô là Tiếng Anh nên con chỉ có thể làm được mấy câu thơ như thế thôi...
    Thành thật cảm ơn cô về những việc cô đã giúp diễn đàn này...
    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)


  3. #6
    nenhongnho's Avatar

    Tuổi: 67
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 906
    Cám ơn
    2,993
    Được cám ơn 5,804 lần trong 866 bài viết

    Default

    dung nhan yêu kiêu
    hoàng hậu tiến bước
    cầu chúc Hoàng Dung
    noi gương Mẹ hiền..
    (í a, cô Nến hem có tài xuất khẩu thành thơ....)
    Chữ ký của nenhongnho
    Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.


  4. #5
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Anre
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default

    Xin tặng anh DonRac

    Dọn thì tưởng việc nhẹ nhàng
    Rác ơi là rác muôn vàn gớm ghê.
    Dọn Rác lắm kẻ khinh chê
    Ít người dám chọn cái nghề "vinh quang"

    Nhưng Con Đây xin sẵn sàng
    Lạy Thầy, con đến để mang Tin Mừng
    Tin Thầy trong khắp nhân gian
    Dù phải mang ách giữa đàng cũng cam.

    Lạy Thầy, mỗi việc con làm
    Con xin giao phó tay Thầy chở che
    Lạy Thầy, con xin lắng nghe
    Lời Thầy đã nói răn đe chính mình
    Đời con chỉ một niềm tin :
    "Mãi mãi Thầy đem An Bình muôn nơi"
    Lạy Thầy, Lạy Đức Chúa Trời
    Con xin phó thác muôn đời. A-men..


    Định làm 4 câu tặng anh DonRac thôi nhưng không ngờ "thơ dào dạt" nên viết ra một bài luôn.
    Kính tặng anh DonRac.
    Xin chân thành cảm ơn anh...
    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)


  5. #4
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Anre
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default

    Thấy cũng zui zui... Mình xin phụ họa thêm nha...

    Trước tiên giới thiệu tên mình
    Ngọc là châu báu ân tình tỏa ra
    Hiếu là thảo kính mẹ cha
    Ngọc Hiếu tên thật, cả nhà biết chưa???
    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)


  6. #3
    hoangdung's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 62
    Cám ơn
    177
    Được cám ơn 219 lần trong 57 bài viết

    Default

    Tuấn mã, bầu rượu, lưng trời
    Khanh hầu công tướng nhẹ thời chân mây.


    Của ai vô nhận nha, đảo chữ đó ! đúng thì hok làm đc


  7. #2
    hoangdung's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 62
    Cám ơn
    177
    Được cám ơn 219 lần trong 57 bài viết

    Default

    Nến tỏa sáng lung linh
    Hồng trần con nhẹ bước
    Nhỏ mọn chút ánh vàng
    Chúa nhìn xem liền phán :
    Ơi ! tông đồ của ta.
    tặng cô Nến ạ !


  8. #1
    minh hue's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    1,911
    Được cám ơn 1,146 lần trong 316 bài viết

    Default

    ui thank tỷ tỷ iu nhìu nhìu hihi. Mụi đi ăn chôm đc 2 câu thơ nà hem thể hay bằg câu tỷ tặg. Có chi tỷ ..............hen hihi
    Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió.
    Sáng linh lan hồn
    ta khóc bao giờ..?


  9. #1
    linhlan's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: hcm
    Bài gởi: 46
    Cám ơn
    195
    Được cám ơn 256 lần trong 41 bài viết

    Default Quán thơ vui vui !

    Hôm nay, đẹp tháng, đẹp ngày, đẹp giờ, linh lan mạo muội mở quán nick mời ACE vào chơi, rảnh thì đề thơ tặng nhau nha, làm thơ vui về nick của nhau nha....

    Cho LL mở hàng trước nha : tặng Minh Huệ


    Minh châu là ngọc sáng ngời
    Huệ thơm dâng mẹ muôn đời ngát hương !





+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 2/2 đầuđầu 12

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com