Cha ơi!... Con cảm ơn Cha đã cho con đủ sức để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, con cảm ơn Cha đã gởi đến những người mà con cần khi con gặp thử thách trong công việc, con cảm ơn Cha đã giữ gìn miệng lưỡi con khi con nói chuyện với mọi người trong ngày hôm qua và cả hôm nay nữa, con cảm ơn Cha đã cho con biết lắng nghe những lời góp ý chân thành của mọi người dành cho con... Còn nữa nhé, con còn muốn cảm ơn Cha đã yên ủi và gởi đến con những anh chị em khi con gặp chuyện không vui, con cảm ơn Cha đã giúp con biết luôn tươi cười với mọi người khi họ đến với con, con cảm ơn Cha đã giúp con biết tha thứ mọi người khi họ làm con buồn,... Sau hết con cảm ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an, vui tươi, và tràn đầy nhựa sống bên những người thân yêu, bạn bè, và những người đã tìm đến con trong ngày hôm nay.
Xin cảm tạ ơn Cha vì vẫn còn dùng con như công cụ trong tay của Cha, Amen.
cảm ơn Cha đã gọi peter nguyen bước theo chân Đức Giesu, Con Cha. Xin Cha ban ơn thêm sức để peter nguyen được sống trọn ơn gọi cao quý này.
xin mọi người hiệp ý tạ ơn và cầu nguyện cho Peter Nguyen.
Con cảm tạ Cha vì ngày hôm nay công việc của con hoàn thành rất tốt đẹp Cha ơi .
con xin dâng lên Cha công việc cũng quá mệt mỏi mà cầu nguyện cho các linh hồn .
con muôn đời cảm tạ Cha
Con xin cảm tạ Cha một ngày đã gần hết , và công việc của co rất tốt đẹp Cha ơi! con tạ ơn Cha nhiều không biết sao cho xiết . và ngày mai con tiếp tục xin giấy tờ xin Cha giúp con hoàn thành tốt đẹp . vì được hay không là ý Cha mà thôi . muôn đời con cảm tạ Cha mà thôi .
con cảm tạ Cha cho ba má con hôm nay đỡ nhiều rồi , cảm tạ Cha và giấy tờ của con cũng xong một phần nào rồi Cha ơi ,con xin dâng lên Cha tất mọi người thân của con cho Cha đó Cha ơi .
LẠY CHA !XIN CHO CHÚNG CON HÔM NAY LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY VÀ THA NỢ CHÚNG CON NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA KẺ CÓ NỢ CHÚNG CON XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ XIN CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ '' AMEN''
thay đổi nội dung bởi: giedonimotoan, 06-12-2009 lúc 12:59 AM
Con cảm tạ Cha ngày hôm nay đã qua , con cảm tạ Cha để cho Ba Má con bị bệnh cũng là ý Cha mà thôi , con xin dâng Cha Ba Má con biết chấp nhận những khi đau như vậy ,để kết hiệp với Cha mà cầu nguyện cho những người khác đang cần ơn của Cha .vì thế con không biết nói sao vì hồng Cha ban cho con .muôn đời tạ ơn Cha .
Con xin cảm tạ Cha một ngày thật vui , vì gặp gỡ nhiều và mỗi người một hoàn canh Cha ơi ! thật là thú vị lắm Cha à , vì thế con xin cảm tạ Cha cho mỗi người chúng con gặp gỡ để chia sẻ cho nhau những điều hay ,có thể giúp nhau thăng tiến hơn Cha ơi ! con xin Cha giúp cho tất cả anh chị em chúng con nha Cha để nhận ra Cha đang hiện diện trong con trong anh chị em nữa Cha ơi . muôn đời con cảm tạ Cha .amen .
Cha ơi có người bạn của con chẳng chịu đi ngày chủ nhật gì cả mấy năm nay rồi Cha ơi , con buồn và không biết nói sao cho bạn con đi tới với Cha bây giờ chứ , xin Cha giúp cho bạn con có ngày nào đó chạy đến bên đi Cha vì Cha mới chính là nguồn sức mạnh và là niền vui đích thực , con chẳng biết nói sao bây giờ nữa và phó thác cho Cha mà thôi . Xin các anh chị thêm lời cầu nguyện cho người ban này mau nhận ra Cha .
Lạy Cha con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con có công ăn việc ổn định như ngày hôm , đó là điều hạnh của chúng đó Cha ơi ! vì ngày nay xã hội có nhiều người không có công việc làm khổ lắm Cha ơi ! xin Cha giúp cho những người chưa có công việc làm mau tìm được việc làm ổn định nhe Cha , Chỉ có Cha mới có thể giúp chúng con . Chúng con cảm tạ và phó cho Cha tất cả những người anh em của con cho Cha .
Con cảm tạ cha đã ban cho con một năm qua lại thêm một tuổi nữa ,và bắt đầu qua một tuổi mới ước gì trong cuộc sống hằng của con luôn sống sao cho tốt , và đẹp lòng Cha , nhưng Cha ơi con người con yếu đuối lắm , những điều con không muốn làm thì con lại làm , Cha ơi ! Cha biết đó vì yếu đuối của con xin giúp con cố gắng mỗi ngày nhe Cha .Amen
cảm tạ Cha vì mọi hồng ân Cha đã hằng ban cho con dù con tội lỗi lắm đó mà Cha không bỏ rơi con , dù bất chứ công việc nào con làm Cha vẫn ban cho nó xuông sẻ là mọi điều con không ngờ được , muôn đời con cảm tạ Cha , và hằng trông cậy vào Cha và phó thác cho Cha mà thôi . Amen .
Peter Nguyen... xin nghiêng mình cúi chào tất cả các Cô, Chú, Ân Nhân, Anh, Chị, Em, và các bạn xa gần đã quen và chưa quen lời chào trân trọng và quý mến nhất.... Nhờ lời cầu nguyện của cả nhà, Peter luôn thấy an lành vui sướng trên con đường đang theo bước, tuy có nhiều thử thách và gian khổ khi đến cùng Người Tình Giêsu. Nhưng bên cạnh Peter luôn có cả nhà đồng hành, Peter hạnh phúc lắm như được an ủi và động viên rất nhiều của mọi người từ khắp nơi từ tinh thần đến vật chất... Peter xin hết lòng tri ân cảm tạ tất cả mọi thành viên trong đại Gia Đình TCVN, xin tiếp tục và cấu nguyện nhiều cho Peter nhé! Nguyện xin Thánh Gia luôn trả công bội hậu cho tất cả mọi người, cách riêng Peter sẽ luôn nhờ Mẹ Maria cầu bầu và nâng đỡ đại gia đình chúng ta... amen!
Xin hẹn gặp lại... Peter Nguyễn.
Nguyện Chúa chúc phúc cho người con cái của Chúa trong bước đường đời.
Xin Tạ ơn Chúa, những tháng ngày qua cùng Peter Nguyễn, Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ người con cái tin tưởng cậy dựa vào Chúa.... Cả nhà, sẽ cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho, và cùng Peter Nguyễn.
Lạy Cha Con cảm ta Cha vì mọi ơn lành Cha đã ban cho con , tuy con tội lội và yếu đuối mà Cha cũng ban cho con mọi ơn lành , vì thế con chẳng nói sao cho hết hồng ân của Cha .Lạy Cha con cảm tạ Cha .
Cha ơi ! nhưng ngày hôm nay cũng vậy con đi làm giấy tờ , họ cũng đòi hỏi sự khó khăn với con nhưng vì giấy tờ của con cũng có vấn trục trặc vì nó sai , và làm khó dễ con ,con về nhà chiều con lên nộp lại giấy và con thầm thĩ xin Thánh Giuse giúp con , và mọi việc của con ngày hôm nay cũng hoàn thành tốt Cha ơi ! con chẳng biết nói sao cho hết mọi hồng Cha dành cho con ,vì con là kẻ tội lỗi xúc phạm đến Cha không biết nói sao cho hết , mà Cha cũng không từ chối lời con cầu xin . vì thế con không biết nói sao đây để cảm tạ Cha , nhưng tâm con vẫn hằng tin tưởng và phó hoàn mọi công việc vào Cha mà thôi . Cảm tạ Cha vì lời cầu bầu cùa Thánh Giuse cho con , Muôn đời con cảm tạ Cha . Amen .
lạy Cha con cảm tạ cha không biết nói sao cho hết , vì mọi việc con xin Cha đã nhận lời con qua lời thầm thĩ cầu khi con xin khi bắt đầu vào công việc con làm , Cha ơi ! thật là ngoài sức tưởng của con trong hai ngày qua , đã hoàn toàn thành là con cũng nhờ ơn của Cha giúp con đạt được tốt đẹp , muôn đời con cảm tạ Cha . Amen .
Peter Nguyen... xin nghiêng mình cúi chào tất cả các Cô, Chú, Ân Nhân, Anh, Chị, Em, và các bạn xa gần đã quen và chưa quen lời chào trân trọng và quý mến nhất.... Nhờ lời cầu nguyện của cả nhà, Peter luôn thấy an lành vui sướng trên con đường đang theo bước, tuy có nhiều thử thách và gian khổ khi đến cùng Người Tình Giêsu. Nhưng bên cạnh Peter luôn có cả nhà đồng hành, Peter hạnh phúc lắm như được an ủi và động viên rất nhiều của mọi người từ khắp nơi từ tinh thần đến vật chất... Peter xin hết lòng tri ân cảm tạ tất cả mọi thành viên trong đại Gia Đình TCVN, xin tiếp tục và cấu nguyện nhiều cho Peter nhé! Nguyện xin Thánh Gia luôn trả công bội hậu cho tất cả mọi người, cách riêng Peter sẽ luôn nhờ Mẹ Maria cầu bầu và nâng đỡ đại gia đình chúng ta... amen!
Cha ơi... ngày mới lại đến với con... mọi lo lắng tưởng chừng vồ lấy con... thế mà, Cha thương con và gởi đến con những người thân yêu giúp con... Tạ ơn Cha... mọi sự con xin phó thác và cậy tin trong ân sủng của Cha... Amen!
ta on cha. con ta on cha da cho con lam nguoi!
ta on cha da cho con khon lon!
ta on cha da cho con binh an. Dau vuot qua moi dong to kho khan con van toan ven theo ngai! De ngay hom nay day! con duoc o noi day con duoc hat khuc ta on Cha! lay Cha chi thanh xin dung con nhu luoi hai trong tay nguoi tho gat, nhu chiec luoi cua tho ngu phu. Amen!
Tạ ơn Cha... khi con đau buồn Cha đã gởi đến con một người để chia sẻ trong cuộc sống đầy chua chát và đắng cay này... con xin dâng tất cả mọi sư trong tay Cha...Amen!
...Tạ ơn Cha... Hôm nay,... con vui mừng vì được tin một thiên thần do quyền năng của Chúa tạo nên... đã ra đời và đã được rửa tội... vui lắm Cha ơi... Hoan hô... hoan hô... hoan hô... con vua Đavít...!!!
Tạ ơn Cha vì cho con thêm 1 ngày để sống và yêu thương
Tạ ơn Cha vì con vẫn có việc để làm
Ta ơn Cha cho con những lời thăm hỏi và chia sẻ, động viên của bạn bè.
Xin cho con đến muôn đời vẫn tạ ơn Cha. Amen.
Mời Cha :beer: thưởng thức và xem con
Hôm nay là đầu tháng 04 rồi Cha à... con cảm tạ Cha đã cho con sống hết một tháng qua... và rồi từ ngày hôm nay con lại bắt đầu... để... vâng này con đây... Cha muốn gì nơi con...Amen!
Một ngày nữa lại trôi qua... Tạ ơn Cha! Con xin dâng lên Cha tất cả mọi việc làm, lời nói, ý tưởng... tốt và chưa tốt trong ngày hôm nay để làm của lễ cứu rỗi các linh hồn đã qua đời... Cha nhận cho con vui nhé Cha... Cảm ơn Cha, Cha của con... con yêu Cha!
Và Tạ ơn Cha đã cho con biết diễn đàn này... Để con nói lên tâm tư, nguyện vọng của con... Để con biết được rằng còn có người đồng hành và ủi an con trên bước đường gian khó....
ĐỐI VỚI CON HIỆN TẠI NHƯ THẾ LÀ ĐỦ RỒI PHẢI KHÔNG CHA...?!?
Cha ơi... dù hôm nay con rất ít cười, duy chỉ có Cha hiểu... con buồn lắm, con nói thật lòng đấy cha ạ! Nhưng con đâu biết làm sao được... con chỉ biết tự an ủi chính bản thân con rằng là con còn có Cha bên cạnh... thôi thì con muốn Cha vui và hảnh diện về đứa con tội lỗi này thì con đành vâng theo thánh ý Cha dù con đây đang dần kiệt sức... nếu được thì xin Cha cất bớt mọi khốn khổ yếu đuối của con..., nhưng xin Cha đừng theo ý con mà một xin vâng theo ý Cha để danh Cha được cả sáng... Amen!
Tạ ơn Cha, hôm nay là một ngày mà con đặt tên là: " tình con người..." ,con thật sự không cầm lòng được trước bao con người luôn âm thầm làm những việc bác ái... họ làm không vì tất cả danh dự... tiền tài ... vật chất... mà họ làm vì danh Cha... ôi, thế gian này còn có bao người như họ đây? Nguyện xin Cha là Đấng công bằng hãy trả công bội hậu cho họ không những ở đời này mà còn cả đời sau nữa Cha nhé... và xin Cha cho con học ở nơi họ sự khiêm nhường... hy sinh... để thân nhỏ bé này góp vào công trình của Cha...
Và Tạ ơn Cha đã cho con biết diễn đàn này... Để con nói lên tâm tư, nguyện vọng của con... Để con biết được rằng còn có người đồng hành và ủi an con trên bước đường gian khó....
Cha ơi!... Con cảm ơn Cha đã cho con đủ sức để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, con cảm ơn Cha đã gởi đến những người mà con cần khi con gặp thử thách trong công việc, con cảm ơn Cha đã giữ gìn miệng lưỡi con khi con nói chuyện với mọi người trong ngày hôm qua và cả hôm nay nữa, con cảm ơn Cha đã cho con biết lắng nghe những lời góp ý chân thành của mọi người dành cho con... Còn nữa nhé, con còn muốn cảm ơn Cha đã yên ủi và gởi đến con những anh chị em khi con gặp chuyện không vui, con cảm ơn Cha đã giúp con biết luôn tươi cười với mọi người khi họ đến với con, con cảm ơn Cha đã giúp con biết tha thứ mọi người khi họ làm con buồn,... Sau hết con cảm ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an, vui tươi, và tràn đầy nhựa sống bên những người thân yêu, bạn bè, và những người đã tìm đến con trong ngày hôm nay.
Xin cảm tạ ơn Cha vì vẫn còn dùng con như công cụ trong tay của Cha, Amen.