Cảm ơn hai chị đã có những chia sẻ.......Giá trị của cuộc đời là biết nhìn lại và suy nghĩ......và biết nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi bản thân mình và anh chị em....
hehehehehe......gửi các chị bài thiếp theo.....
Lạy Chúa, đôi tai con đã bị chai mòn, vì những âm thanh của cuộc sống, am thanh của những lừa lọc, âm thanh của những sự tò mò quá mức, âm thanh của sự vô tình....Xin Chúa chữa lành, và ban cho con một đôi tai mới, đôi tai chỉ nghe được tiếng Chúa gõ cửa ở tận sâu linh hồn.Amen
Hình như cánh cửa kia không có nắm khóa...vì sao vậy nhỉ.?... ở trong cánh cửa thì có nắm khóa còn ờ ngoài thì không .....???
Có phải chăng tấm hình này thật ý nghĩa...cánh cửa này đặc biệt như tâm hồn mỗi người chúng ta .... Khi Chúa đến với chúng ta ...đứng trước cánh cửa không ổ khóa....Ngài gõ cửa ..chứ không tự tiện vào...Ngài tôn trọng sự tự do của chúng ta...Ngài chờ đợi chúng ta..từng giây phút...còn chúng ta thì có nắm khóa ở trong nhà..chúng ta được tự do chọn lựa...có mở cho ngài vào hay không ? ...
Nhắm mắt Cầu Nguyện
:read:Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con quyền tự do...chọn lựa...nhưng vì chúng con yêu đuối ..mê muội..đôi lúc từ chối tiếng Ngài gõ cửa...từ chối tình yêu của Ngài...Xin tha thứ cho con người yếu hèn của chúng con...
:read:Xin dạy chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn mình đón rước Chúa khi Ngài đến ...Như cánh cửa kia...con biết Ngài luôn đứng ngoài cánh cửa tâm hồn của chúng con...chờ đợi chúng con ...và chúng con là người có nắm khóa... ước gì chúng con biết yêu mến Ngài ..và sẵn sàng mở cửa khi Ngài đến với chúng con.....Xin cho chúng con biết đáp trả tình yêu của Chúa dành cho chúng con.....Amen
thay đổi nội dung bởi: vũng_nước, 21-10-2009 lúc 04:23 AM
Vâng, nơi Giêsu “hiền hậu và khiêm nhường trong lòng”, chúng ta luôn có thể kín múc được nhiều bài học vô vàn quý giá từ cuộc đời, từ cách sống và từ những giáo huấn tuyệt đẹp.
Chỉ cần một bài học nho nhỏ được đem ra thực hành mỗi ngày trong đời sống của bạn thì cả cuộc đời bạn có thể hoàn toàn được biến đổi. Như các môn đệ hay kể cho nhau nghe kinh nghiệm của mình về Đức Giêsu Phục Sinh, chúng ta cũng kể cho nhau nghe những kinh nghiệm thiết thân của mình với Giêsu. Đó có thể là kinh nghiệm bạn đã được Giêsu đụng chạm và biến đổi. Đó có thể là kinh nghiệm bạn tìm được nơi Giêsu một câu trả lời cho một vấn nạn nào đó trong cuộc sống của mình. Đó có thể là cảm nghiệm về một nét đẹp nào đó nơi Giêsu đã cuốn hút bạn, cho bạn một lý tưởng cao quý để sống. “CÓ MỘT NÉT ĐẸP NÀO ĐÓ NƠI GIÊSU ĐÃ HẤP DẪN BẠN?”
Chuyên mục “HÃY HỌC CÙNG GIÊSU” mong nhận được nhiều cảm nghiệm chia sẻ từ các bạn. Chắc hẳn những cảm nghiệm chân tình của bạn sẽ nâng đỡ và khích lệ nhiều người khác trong hành trình sống và làm môn đệ của Giêsu. Bài viết xin gởi về địa chỉ: hayhoccunggiesu@gmail.com