+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Theo Chúa là chọn Chúa trên hết

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10,157
    Cám ơn
    9,595
    Được cám ơn 28,482 lần trong 5,503 bài viết

    Default Theo Chúa là chọn Chúa trên hết


    Theo Chúa là chọn Chúa trên hết
    MT 10,34-11,1

    Tin Mừng hôm nay đặt mỗi người chúng ta trước một chọn lựa rất rõ ràng: theo Chúa không chỉ là tin bằng lời nói, nhưng là đặt Chúa ở vị trí cao nhất trong cuộc đời. Vì thế, những lời của Đức Giêsu: “Ai yêu mến cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy” không phải là lời mời gọi bỏ rơi gia đình hay khinh thường tình thân, nhưng là lời khẳng định rằng không một tình yêu nào được phép thay thế tình yêu dành cho Thiên Chúa.

    Khi sống theo Tin Mừng, người Kitô hữu nhiều lúc sẽ gặp chống đối, hiểu lầm, thậm chí ngay từ những người thân yêu. Không phải vì Chúa muốn chia rẽ, nhưng vì ánh sáng luôn đối nghịch với bóng tối, sự thật luôn va chạm với dối gian, tình yêu vị tha luôn xung khắc với lối sống ích kỷ. Trung thành với Chúa nhiều khi đồng nghĩa với việc dám nói không với điều sai trái, dù phải chịu thiệt thòi hay mất mát.

    Nhưng Đức Giêsu không để người môn đệ bước đi một mình. Chính Người đã đi trước trên con đường thập giá. Trong vườn Cây Dầu, Người cũng đã trải qua cuộc chiến nội tâm đầy đau đớn để hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Vì thế, mỗi khi gặp những xung đột, thử thách hay hy sinh vì đức tin, chúng ta hãy nhìn lên Chúa chịu đóng đinh. Thập giá không phải là dấu chấm hết, nhưng là con đường dẫn tới sự phục sinh. Mọi hy sinh vì tình yêu đều không bao giờ vô ích.

    Đức Giêsu cũng hứa rằng Thiên Chúa không quên một việc lành nào. Người rao giảng Tin Mừng, người âm thầm cầu nguyện, người hy sinh phục vụ, hay chỉ trao một chén nước lã vì lòng yêu mến Chúa, tất cả đều được Ngài ghi nhận và ban thưởng. Điều Thiên Chúa cần không phải là những việc lớn lao, nhưng là một tấm lòng trung thành và quảng đại.

    Ước gì mỗi ngày chúng ta biết chọn Chúa hơn những tính toán ích kỷ, chọn sự thật hơn sự dễ dãi, chọn yêu thương hơn hận thù, chọn thập giá hơn sự an nhàn. Chính những chọn lựa nhỏ bé nhưng trung tín ấy sẽ làm cho chúng ta trở nên người môn đệ đích thực của Đức Kitô và góp phần đem ánh sáng Tin Mừng đến giữa thế giới hôm nay.

    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com