+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hãy là người khôn ngoan

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10,157
    Cám ơn
    9,595
    Được cám ơn 28,482 lần trong 5,503 bài viết

    Default Hãy là người khôn ngoan

    HÃY LÀ NGƯỜI KHÔN NGOAN
    (Mt 7,21-29)



    “Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24).

    Cuối Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giêsu để lại cho chúng ta một bài học rất thực tế: đức tin không chỉ được đo bằng lời nói, nhưng bằng cách sống. Không phải ai thưa: “Lạy Chúa, lạy Chúa” cũng được vào Nước Trời, nhưng là người biết thi hành ý muốn của Chúa Cha.

    Cầu nguyện, đọc kinh, tham dự Thánh lễ là những điều cần thiết. Tuy nhiên, tất cả những việc đạo đức ấy chỉ thực sự có giá trị khi được nối tiếp bằng đời sống yêu thương, tha thứ, công bằng và bác ái. Nghe Lời Chúa mà không thực hành cũng giống như xây nhà trên cát: bên ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng khi mưa sa, gió bão kéo đến thì dễ dàng sụp đổ.

    Ngược lại, người xây nhà trên đá là người lấy Lời Chúa làm nền tảng cho mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm. Họ có thể gặp thử thách, đau khổ, thất bại hay cám dỗ, nhưng vẫn đứng vững vì cuộc đời được đặt trên nền đá là chính Đức Kitô.

    Thánh Têrêsa Calcutta là một chứng nhân sống động cho lời dạy ấy. Mẹ không chỉ nói về tình yêu Thiên Chúa, nhưng đã đem tình yêu ấy đến cho những người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi. Tin Mừng nơi Mẹ không phải là lý thuyết, nhưng là những việc làm cụ thể của lòng bác ái. Chính đời sống của Mẹ đã trở thành bài giảng thuyết phục nhất.

    Ngày nay, người Kitô hữu cũng dễ rơi vào tình trạng “ngôn hành bất nhất”: nói nhiều về Chúa nhưng sống xa Chúa; hiểu giáo lý nhưng không thực hành; giữ đạo bằng môi miệng nhưng thiếu tình yêu trong gia đình, nơi làm việc hay trên không gian mạng. Một đức tin như thế rất dễ lung lay khi gặp khó khăn và thử thách.

    Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta kiểm điểm lại nền móng của ngôi nhà tâm hồn mình. Tôi đang xây đời mình trên cát của sự hình thức, cảm xúc nhất thời và thói quen chiếu lệ, hay trên đá vững chắc là Lời Chúa được đem ra thực hành mỗi ngày? Một lời cầu nguyện chân thành, một cử chỉ tha thứ, một việc bác ái âm thầm, một Thánh lễ được tham dự với lòng sốt mến, chính là những viên đá đang xây nên ngôi nhà đức tin bền vững.

    Xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa bằng cả cuộc sống. Xin cho niềm tin chúng ta tuyên xưng trên môi miệng được chứng thực bằng những việc làm cụ thể, để giữa những phong ba của cuộc đời, ngôi nhà tâm hồn chúng ta vẫn đứng vững trên nền đá là chính Chúa. Amen.
    Hồng Bính

    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com