+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đừng sợ-tiếng gọi của niềm tin và sự phó thác

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10,157
    Cám ơn
    9,595
    Được cám ơn 28,482 lần trong 5,503 bài viết

    Default Đừng sợ-tiếng gọi của niềm tin và sự phó thác

    ĐỪNG SỢ -
    TIẾNG GỌI CỦA NIỀM TIN VÀ SỰ PHÓ THÁC
    Chúa Nhật XII Thường Niên A (Mt 10,26-33)



    “Anh em đừng sợ!” Đó là lời Đức Giêsu lặp lại nhiều lần trong bài Tin Mừng hôm nay. Hai tiếng ấy nghe thật đơn sơ, nhưng lại là lời chữa lành cho một căn bệnh muôn thuở của con người: nỗi sợ.

    Từ lúc sinh ra đến khi nhắm mắt xuôi tay, con người luôn mang trong mình những nỗi sợ. Đứa trẻ sợ xa mẹ, người trẻ sợ thất bại, người lớn sợ nghèo đói, bệnh tật, cô đơn; người già sợ tuổi tác và cái chết. Có những nỗi sợ còn âm thầm hơn: sợ sống theo lương tâm, sợ làm chứng cho sự thật, sợ dấn thân cho Tin Mừng, sợ bị hiểu lầm hay chống đối.

    Nỗi sợ làm con người mất bình an, mất tự do và nhiều khi làm tê liệt mọi khả năng. Ngay cả những người được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng cũng không tránh khỏi nỗi sợ. Vì sợ nên có người im lặng trước sự thật, né tránh trách nhiệm hoặc thu mình lại trước sứ mạng.

    Nhưng Đức Giêsu bảo: “Đừng sợ!” Không phải vì cuộc đời sẽ hết khó khăn, nhưng vì Người luôn ở cùng chúng ta. Ngôn sứ Giêrêmia đã từng bị vu khống, phản bội và bách hại, nhưng ông vẫn xác tín: “Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng.” Chính sự hiện diện của Thiên Chúa đã giúp ông vượt thắng sợ hãi.

    Đức Giêsu còn mời gọi chúng ta tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa Cha. Nếu một con chim sẻ bé nhỏ không bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa, thì mỗi người chúng ta còn quý giá biết bao. Từng sợi tóc trên đầu chúng ta cũng được Người đếm cả rồi. Không có biến cố nào nằm ngoài ánh mắt yêu thương của Chúa.

    Người môn đệ đích thực không phải là người không biết sợ, nhưng là người biết đặt nỗi sợ của mình vào trong tay Chúa. Khi đó, ta sẽ biết điều gì cần sợ và điều gì không cần sợ. Hãy sợ đánh mất Thiên Chúa, sợ đánh mất linh hồn, sợ bỏ lỡ cơ hội sống yêu thương và làm điều thiện. Còn những khó khăn, chống đối hay thử thách của cuộc đời thì đừng sợ, vì Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ.

    Cha Charles de Foucauld đã nói: “Cách làm chứng tốt nhất cho Chúa là chúng ta không bao giờ sợ gì cả.” Người Kitô hữu can đảm không phải vì mạnh hơn người khác, nhưng vì tin rằng mình không bao giờ đơn độc.

    Lạy Chúa, giữa một thế giới đầy bất an và sợ hãi, xin cho chúng con luôn nghe được lời Chúa: “Đừng sợ!” Xin cho chúng con tin rằng Chúa đang ở cùng, đang dẫn dắt và gìn giữ chúng con. Để dù gặp phong ba thử thách, chúng con vẫn vững lòng bước theo Chúa và can đảm làm chứng cho Tin Mừng mỗi ngày. Amen.

    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com