|
|
NGÀY 31 THÁNG 5 LỄ ÐỨC MẸ THĂM VIẾNG
Xp 3, 14-18a; Rm 12, 9-16; Lc 1, 39-56
Phúc Âm: Lc 1, 39-56
"Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:
"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".
Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa.
"Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời".
Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
XIN CHO ĐẶNG LÒNG YÊU NGƯỜI
“Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?”
Tiên tri Xôphônia loan báo: “Hỡi Sion! Chúa hân hoan vui mừng vì ngươi. Với ngươi, Người làm mới lại tình yêu của Người. Vì ngươi, Người nhảy mừng trong tiếng reo vui, như thuở tao phùng”. Và đúng như lời tiên báo. Thiên Chúa yêu thương dân người, đã sai Con Một Người nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria. Như thế là Thiên Chúa đã xuống viếng thăm dân người, đã xóa khoảng xa giữa đất với trời đôi bờ ngăn cách.
Và hôm nay, Mẹ “Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi…” trong vui mừng với niềm vui Con Thiên Chúa viếng thăm.
Niềm vui của nữ tử Sion biểu lộ từ lời chào: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm?” và còn hơn thế: “tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi”.
Bởi, niềm vui vì được yêu, niềm vui của tình yêu, niềm vui của lòng xót thương, niềm vui Tin Mừng cứu rỗi, Mẹ Maria không thể nào giữ riêng cho mình, nhưng sẻ chia cho nhân loại ngay từ buổi đầu của kỷ nguyên mới. Đúng là “Thiên Chúa đang làm mới lại tình yêu của Người”. Tình yêu nối kết đất trời, và tình yêu nối kết muôn người lại với nhau.
Thánh Phaolo viết trong thư gửi tín hữu Roma: “Hãy thương yêu nhau trong tình bác ái huynh đệ.. . Hãy vui mừng với kẻ vui mừng, và khóc lóc với kẻ khóc lóc”.
Mừng Lễ Mẹ Maria Thăm Viếng, chúng ta nhớ đến gẫm thứ hai trong chuỗi Mân Côi Năm Sự Vui. Thứ hai thì gẫm, Đức Bà đi viếng bà thánh Ysave. Ta hãy xin cho đặng lòng yêu người. Ước gì các gia đình sẽ mang niềm vui của Tin Mừng đến cho tất cả mọi người, vì Chúa yêu mọi người, vì mình yêu mọi người.
Lạy Chúa, xin ngợi khen Chúa đã đến viếng thăm chúng con. Xin cho chúng con noi gương Chúa, noi gương Mẹ Maria mà yêu thương, thăm viếng, chia vui sẻ buồn với nhau. Amen.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã vui mừng lên đường thăm viếng bà Ysave và mang niềm vui cứu rỗi đến cho Bà. Xin cầu cho chúng con có lòng yêu người như Mẹ, và sẵn sàng sẻ chia Niềm Vui Tin Mừng cho mọi người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|