hên we...vẫn chưa tàn tiệc, e xin tặng 3 anh mỗi người 1 cái xôi cúc để ăn sinh nhật nha... Định mua quà cho các anh mà xui quá, e dăng trong thời kỳ ế ẩm, nguyên ngày nay mưa gió buôn bán ế ẩm quá... thôngc ảm cho e nha!!! CHúc các anh càng thim tủi càng thim khôn ngoan, chúc anh Jos siêng năng chăm chỉ pót nhìu sách nữa hen, chúc chị TramHuong luôn toả hương thơm ngát trong đức tin nhé, anh Khoahoang sẽ rạng rỡ trong niềm vui vì có Chúa ở bên. Và lời cuối cùng chúc anh chị luôn bình an trong Chúa!!!
:laughs:Happy Birthday
Hôm SN chưa trả lời xoicucnong được vì lý do kỹ thuật .Mưa cho một ngày SN nhưng mình thấy vui và ấm áp lạ vì những món quà tinh thần của các bạn TC VN ,và lại được tặng xôi cúc nóng nữa .Cho Tr H gởi lời cảm ơn dù muộn nhé ! chúc bạn luôn là "món ăn" hấp dẫn , và hot nhất !
hên we...vẫn chưa tàn tiệc, e xin tặng 3 anh mỗi người 1 cái xôi cúc để ăn sinh nhật nha... Định mua quà cho các anh mà xui quá, e dăng trong thời kỳ ế ẩm, nguyên ngày nay mưa gió buôn bán ế ẩm quá... thôngc ảm cho e nha!!! CHúc các anh càng thim tủi càng thim khôn ngoan, chúc anh Jos siêng năng chăm chỉ pót nhìu sách nữa hen, chúc chị TramHuong luôn toả hương thơm ngát trong đức tin nhé, anh Khoahoang sẽ rạng rỡ trong niềm vui vì có Chúa ở bên. Và lời cuối cùng chúc anh chị luôn bình an trong Chúa!!!
CẢM ĐỘNG WÁ!!!!!!!!!!!! HIC HIC HA HA HA
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU. ĐANG Ở NHÀ CHỜ MỌI NGƯỜI TẶNG QUÀ NÈ!
:laughs:
Cứ tưởng đang ở nhà dọn sẵn tiệc chờ mọi người tới ăn mừng. Làm Sue ... mừng hụt ... tội thầy ... nặng lắm nghen thầy ... nhưng hôm nay đặc biệt nên ... tha
MÌNH ĐANG RẤT VUI ĐÂY. NHƯNG SAO KHÔNG NHẤN ĐƯỢC NÚT CÁM ƠN CỦA LITTLEWAVE NHỈ?
VUI QUÁ!!!! LẦN NỮA CÁM ƠN CHÚA VÀ MẸ MARIA CÙNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
CÙNG CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỦA TRẦM HƯƠNG VÀ KHOAHOANG NHÉ! HAPPY BIRTHDAY TRẦM HƯƠNG.
HAPPY BIRTHDAY KHOAHOANG..... (nếu hát thấy nó ngang phè thì xin lỗi nhá...hehe)
Hân hoan và lịch bịnh xin mang vác ra đây
Nguyện Xin thiên Chúa ban cho anh chị TRẦM HƯƠNG JOSVIET
luôn bằng an và an vui trong cuộc sống. luôn gặp gặp được những gì mình mong ước và hạnh phúc. chúc anh chị SInhNhẬt dzui zẻ
Ui, sao mà Chúa lựa ngày tốt ghi dấu ấn TY cho Trầm Hương, josviet và khoahoang cùng xếp hàng (không biết có chen lấn không, hic!) theo nhau vào đời dzui dzậyy.
Nguyện xin Hồng ân Chúa +Mẹ yêu thương luôn bao bọc cuộc đời các bạn và Tình Yêu Ngài soi rọi dẫn dắt mỗi người các bạn từng bước chân đi nha.
Trầm Hương cảm ơn các bạn có lời chúc SN .Ở Ca Đoàn mình có 30 ca viên mà SN trong tháng 10 là: 7 ACE ,cũng thắc mắc như littlewave vậy đó....Tr H nghĩ không phải ảnh hưởng giao thông như pethoang nói đâu ....mà do các bậc Cha Mẹ bị khung cảnh thời tiết tác động ,như mùa đông hanh hanh gió lạnh .hoặc giả bởi hơi thở mùa xuân nồng ấm là vậy ...từ đó phát sinh TY ...và phát sinh ra chúng mình có SN tháng 10.
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã chúc mừng ,và Trầm Hương cũng chúc mừng JOSVIET và KHOAHOANG những tháng ngày đẹp hạnh phúc !
Thân ái .
Mừng Sinh Nhật Trầm Hương (nghi ngút) - Mừng tuổi mới thầy Jos (chăm chỉ) - Mừng kỉ niệm ngày ra đời của KhoaHoang
Chúc mọi người ... luôn sống trong tình yêu :laughs:
Ui, sao mà Chúa lựa ngày tốt ghi dấu ấn TY cho Trầm Hương, josviet và khoahoang cùng xếp hàng (không biết có chen lấn không, hic!) theo nhau vào đời dzui dzậyy.
í mà chắc hồi đó... chỉ đi xe khách từ từ ấm áp, hơi chật... nhưng không vội vã... lạng lách chóng mặt...
Ui, sao mà Chúa lựa ngày tốt ghi dấu ấn TY cho Trầm Hương, josviet và khoahoang cùng xếp hàng (không biết có chen lấn không, hic!) theo nhau vào đời dzui dzậyy.
Nguyện xin Hồng ân Chúa +Mẹ yêu thương luôn bao bọc cuộc đời các bạn và Tình Yêu Ngài soi rọi dẫn dắt mỗi người các bạn từng bước chân đi nha.