Ngày 11.8.2012, may mắn được dự Thánh lễ tuyên khấn của các chị em trong dòng nữ Lasan Việt Nam (do có một thành viên trong gia đình làm "công quả" trong dòng ).

Vài hình ảnh chộp được từ phía dưới (Sr Bề trên không cho lên cung thánh tác nghiệp, sic!):


Thánh Lễ hôm nay, hân hạnh được đón tiếp Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm (GP Sài Gòn), Cha Quản hạt Gia Định, các Quý Cha đồng tế.






Đức Cha Phêrô chủ tế thánh lễ







Đọc thánh thư





Công bố Tin Mừng





Trong phần giảng lễ, Đức Cha đã nhấn mạnh đến sự vâng phục, Ngài mời gọi các chị em khấn sinh hôm nay "cùng vào sa mạc với Chúa".
Ngài cũng lưu ý các chị em khấn sinh về đức khiết tịnh, với tâm hồn thanh thoát bên trong, luôn hướng về Chúa Kitô và các tha nhân. Nhưng cũng đừng bị sa vào thuyết nhị nguyên, cho tâm hồn lửng lơ mà quên cả thân xác mình.






Làm phép khăn lúp





Mẹ Bề trên Giám tỉnh dòng Lasan Việt Nam Magdalena Vũ Thị Thơ thẩm vấn 8 chị em khấn lần đầu





Trao khăn lúp





Ký tuyên khấn






Mẹ Bề trên chúc bình an cho khấn sinh



Sau nghi thức tuyên khấn lần đầu, đến nghi thức tuyên vĩnh khấn cho 4 chị em:




Đức Cha Phêrô thẩm vấn các chị em khấn trọn đời





Đức Cha trao nhẫn cho các chị em vĩnh khấn





Kết thúc nghi thức, tất cả chị em trong dòng đã lần lượt chúc mừng các khấn sinh





Khấn sinh tri ân ông bà cố





Hân hoan và vâng phục chủ chăn






Nồng ấm cùng gia đình



Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha của chúng ta tuôn đổ muôn ơn lành trên các chị em khấn sinh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.