Tuổi thơ trôi như giấc mơ,
Kỷ niệm trường xưa đã qua đâu ngờ,
Một thời học sinh dấu yêu
Nào ai qua đi không gì luyến lưu,
Từng trang lưu bút viết nên bao điều,
Gởi lại lòng tôi nhớ nhung sớm chiều
Dù cách xa tình sẽ không phai nhoà.
Ngày từng ngày vội vàng trôi qua, ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm,
Lời dịu dàng hiền hoà thiết tha tâm huyết cô thầy khuyên dạy,
Thầm tâm nguyện một đời khắc ghi hai tiếng cô thầy thân thương,
Mai chia tay muôn phương cách xa bạn ơi chớ quên.
Thầy cô cho em lớn khôn, từng lời thầy em viết trong tâm hồn,
Bài học ngày xưa khó quên, hành trang ngày nay cho đời thắm lên
Ngày mai bạn ơi có nơi phương nào, dặn lòng đừng quên dấu yêu hôm nào,
Còn ngất ngây tình đắm say sau này.
Nghe xôn xao nôn nao vấn vương giây phút chia tay đến rồi,
Bạn bè ngày nào cùng sánh vai chia sớt cho nhau vui buồn,
Và rồi lòng chợt buồn xuyến xao xao xuyến nghẹn ngào con tim
Mưa đâu rơi rơi ướt mi về đôi mắt ai.
Ngày từng ngày vội vàng trôi qua, ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm,
Lời dịu dàng hiền hoà thiết tha tâm huyết cô thầy khuyên dạy,
Thầm tâm nguyện một đời khắc ghi hai tiếng cô thầy thân thương,
Mai chia tay muôn phương cách xa bạn ơi chớ quên.
Sẽ nhớ hoài kỷ niệm trường xưa đã qua,
Sẽ nhớ hoài cô thầy ngày thơ đã xa,
Sẽ nhớ hoài ôi bạn bè sao thiết tha,
Nỗi nhớ này xin gởi lại trong tiếng ca...
Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi
Ngồi lại bên nhau cùng hát ca
Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi
Giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa
Truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè
Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe
Chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta
Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường
Về ngày hôm nay với bao ước vọng
Nắm chặt tay ta bước vững vàng
ĐK:
Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào
Nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười
Nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng
Về những ngấn nước mắt của ngày nào chia tay
Hãy thắp sáng trong tim bạn bè
Những ước muốn với bao hy vọng
Những sóng gió bão tố có nhau trong đời
Ta xa nhau nhớ gắng sống xứng đáng cho nhau.
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 16-11-2011 lúc 01:00 PM
Một ngày nắng hạ, tìm về bên ngôi trường xưa
Nơi đây tuổi thơ đã một thời cùng bạn bè hát ca
Này là gốc phượng, chuyện trò vu vơ hồn nhiên
Cho tôi bân khuâng bồi hồi chia tay, ngày tháng bên mái trường.
[ĐK:]
Vẫn nhớ mãi những phút bối rối
Vẫn nhớ mãi ánh mắt đắm say
Vẫn nhớ mãi những chiếc bánh
Bạn cùng tôi, ta từng sẻ chia.
Vẫn nhớ mãi những tiếng trống
Vẫn nhớ mãi khúc hát có nhau
Vẫn nhớ mãi lúc tiếc nuối
Vì mùa thi đang dần chóng qua.
Mang câu thơ, ôi ê a thật dịu dàng
Khi cơn mưa đang dần buông cuối sân trường
Cho hôm nay tôi nơi đây chợt tìm về
Bao yêu thương ngày xưa tuổi mơ mộng.
Mưa bay bay, hoa lay lay lòng nghẹn ngào
Ngôi trường xưa bao bạn thân có trở về
Nghe đâu đây trong tim tôi từng kỷ niệm
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 16-11-2011 lúc 01:00 PM
Nhất quỷ nhì ma thứ ba là học trò, aha
Nhất quỷ nhì ma thứ ba là học trò, aha
Ôi bao nhiêu yêu thương bên ngôi trường xưa một thời ngây thơ áo trắng
Ngây thơ như chim non, bao nhiêu trò vui hờn dỗi yêu thương.
Em vô tư vui ca, đâu hay thầy đang miệt mài bên trang giáo án.
Mai đây em đi xa, bên ngôi trường xưa còn đó vui buồn.
Nhất quỷ nhì ma thứ ba là học trò, aha
Nhất quỷ nhì ma thứ ba là học trò, aha
Bao nhiêu năm trôi qua bao chuyện đời thật là
Chung vai đi bên nhau thầy trò bao thiết tha
Buồn vui, ngang trái, luôn lấp lánh câu cười
Mai đây em ra đi trên đường đời lạnh lùng
Mang theo bao yêu thương nơi trường xưa ấm êm
Trò chơi trong lớp, theo ta mãi trong đời
Bạn thân ơi...
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 16-11-2011 lúc 01:00 PM
Ngày tháng trôi qua mau cho lòng thêm nuối tiếc
Một thời mộng mơ đã qua
Còn đâu nữa bóng dáng dịu dàng
Tà áo trắng thướt tha sân trường
Sẽ không còn những khi bâng khuâng.
Nghe hè về trống vắng
Phượng buồn ngập tràn lối đi
Giọt nước mắt rớt khẽ bờ mi
Làn môi thắm chứa chan nỗi niềm
Luyến thương ngày cách xa.
Từng chiều qua đây ngập ngừng vu vơ
Chìm vào trong nỗi nhớ
Nhớ rồi quên bao năm tháng dịu êm.
Giờ chỉ là dĩ vãng
Mùa hè ơi sao đến vội vàng
Chia tay nhé bạn thân
Và từ biệt mái trường.
Ngày tháng trôi qua mau cho lòng thêm nuối tiếc
Một thời mộng mơ đã qua
Còn đâu nữa bóng dáng dịu dàng
Tà áo trắng thướt tha sân trường
Sẽ không còn những khi bâng khuâng.
Nghe hè về trống vắng
Phượng buồn ngập tràn lối đi
Giọt nước mắt rớt khẽ bờ mi
Làn môi thắm chứa chan nỗi niềm
Luyến thương ngày cách xa.
Từng chiều qua đây ngập ngừng vu vơ
Chìm vào trong nỗi nhớ
Nhớ rồi quên bao năm tháng dịu êm.
Giờ chỉ là dĩ vãng
Mùa hè ơi sao đến vội vàng
Chia tay nhé bạn thân
Và từ biệt mái trường.
Nhớ rồi quên bao năm tháng dịu êm.
Giờ chỉ là dĩ vãng
Mùa hè ơi sao đến vội vàng
Chia tay nhé bạn thân
Và từ biệt mái trường.
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 16-11-2011 lúc 01:00 PM
Hè về bao giờ cho ta chợt xao xuyến.
Về ngang sân trường cùng cánh phượng thắm xinh.
Mùa hè ơi có niềm thương nhớ vẫn còn đọng lại trong ta, bao năm tháng qua, a há!
Hè về bao giờ sao ta còn ngơ ngác.
Lạc trong tim mình một cánh phượng héo khô
Mùa hè ơi những giòng lưu bút vẫn còn hoài trong tim ta khó phai.
Nhớ sân trường hoa nắng nhấp nhô tà áo trắng, mơ ước đong đầy
Muốn sân đời khép kín để ta chạm khẽ thôi, mắt môi hè hồn nhiên cuốn trôi
Nhớ những giờ ôn toán, có đôi lần cắn bút, ôi chao phút hao gầy
Nếu sân trường yên vắng, chú ve sầu vấn vương, có ta ngồi bên chú nhớ thương!
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 16-11-2011 lúc 01:00 PM
Đã bao mùa thu khai trường!
Đã bao mùa hè chia tay.
Vẫn còn trẻ mãi ngôi trường ở chốn đây.
Những cánh chim dù bay xa năm tháng không thể xóa nhà.
Và tình yêu ấy sáng lên trong lòng chúng ta. Hát mãi bên Dòng sông ấy mang theo bao kỷ niệm. Hàng cây xanh dệt bao bức tranh đầy ký ức tuổi thơ. Một khúc ca đang vang vọng. Làm ta xao xuyến nhớ đến bây giờ.
[ĐK:]
Hát tiếp những bài ca mới cho xanh tươi tình bạn. dòng sông xưa thời gian gắn bó dài lâu. Càng lắng sâu trong tâm hồn. Lòng ta ghi mãi bóng dáng ngôi trười
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 16-11-2011 lúc 01:01 PM
Tự bao giờ em nào biết
Màu mực tím lòng em tha thiết
Tự bao giờ em chẳng biết
Mài mực tím vấn vương trong mắt ai
Nhớ màu mực tím tươi màu mực tím vui đầy trang giấy mới
ĐK:
A ..............à .... á... a.....a......á....a....a.......à....á.....a...à....
Một thời mực tím đáng nhớ tuổi thần tiên
Khoảng trời mộng ước đẹp lắm vui hồn nhiên
Tuổi mực tím rất đậm sắc hương
Tuổi thần tiên muôn vàn yêu thương
Là la la .......la la ...la ....la ....la ...la .....la....la....la....la.....
Đẹp vô cùng bao mộng ước
Từ thuở ấy tuổi thơ vui náo nức
Đẹp vô cùng bao niềm tin
Từ thuở ấy hát reo trong trái tim
Nhớ niềm ước mơ tuổi ấu thơ ngày em đến lớp
Bài thơ nào em đã viết bằng mực tím tặng ai bao thân thiết
Bài ca nào em từng yêu
Thời mực tím hát vang vui sớm chiều
Nhớ màu tím thương còn vấn vương từng trang lưu bút
ĐK:
A ..............à .... á... a.....a......á....a....a.......à....á.....a...à....
Một thời mực tím đáng nhớ tuổi thần tiên
Khoảng trời mộng ước đẹp lắm vui hồn nhiên
Tuổi mực tím rất đậm sắc hương
Tuổi thần tiên muôn vàn yêu thương
Là la la .......la la ...la ....la ....la ...la .....la....la....la....la.....
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 16-11-2011 lúc 01:01 PM
Vui sao khi bước trên đường này,
Đến trường thân quen vui ngày ngày,
Tuổi hồng bừng sáng rực rỡ trên vai,
Khoảng trời mộng mơ đẹp sáng tương lai.
Tuổi hồng đến với em
Tựa xuân thắm đang về trên cánh én,
Tuổi hồng đến với em
Như ánh nắng khi bình minh rực lên.
Là la la la lá la, là la la la lá la
Tuổi hồng ơi đẹp những ước mơ
Là la la la lá la, là la la la lá la
Ðẹp mùa hoa, tuổi hồng ơi
Yêu sao bao tháng năm học trò
Những lời thân thương câu hẹn hò
Tuổi hồng đẹp lắm nở thắm trên cành (tay)
Khoảng trời bình yên rộng cánh chim bay
Tuổi hồng đến với em
Tựa cây lá đâm chồi non xanh biếc (khi xuân đến)
Tuổi hồng đến với em
Như câu hát như mẹ ru dịu êm.
Là la la la lá la, là la la la lá la
Tuổi hồng ơi đẹp những ước mơ
Là la la la lá la, là la la la lá la
Ðẹp mùa hoa, tuổi hồng ơi...
Yêu biết mấy tuổi hồng ơi...
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 16-11-2011 lúc 01:02 PM
Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường Tuổi thơ đã đi qua rồi Để lại cho tôi một nỗi buồn Nói lên tiếng yêu lặng thầm Anh dành cho em
Xưa chúng ta chung trường Cùng nhau kết hoa ước hẹn Mà sao bỗng dưng em lại Bỏ quên hoa bỏ quên tình tôi Em vội ra đi trong ly biệt Tháng năm vẫn trôi qua dần Anh chờ tin em !
Kỷ niệm trong tôi đã phai mờ Giờ em bước đi theo chồng Bỏ lại trong tôi một bóng hình Nói lên tiếng yêu lặng thầm Anh dành cho em
Khi biết tin em rồi Lòng anh bỗng se thắt lại Và khi tiếng chuông giáo đường Chợt ngân, xe hoa dừng lại Em là cô dâu khoác áo hồng Sánh vai bước đi bên chồng, Tình anh đơn côi.
Hãy hát khúc nhạc buồn Cùng chung tiếng ca cung đàn Còn đâu dấu yêu những chiều Nhè nhẹ đưa bước chân phu du Êm đềm trôi qua khi em theo chồng Nhớ sao những khi tan trường Tình anh bơ vơ.
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 16-11-2011 lúc 01:03 PM
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu,
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.
Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở,
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.
Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,
Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,
Và mùa sau biết có còn gặp lại,
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay.
Mối tình đầu của tôi
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi,
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,
Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ.
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa.
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 16-11-2011 lúc 01:03 PM
Xinh xinh đôi bờ vai.
Cho mây bay bay theo dịu dàng ngày vui tung tăng đùa chơi.
Em vô tư hồn nhiên tóc dài mượt mà.
Xinh tươi như nụ hoa.
Cho ai kia ngẫn ngơ bên thềm nhà ai long lanh giọt sương.
Nghe trong tin bâng khuâng ngày qua vội vã
Kỷ niệm học trò đầy trang giấy thơ
Cho em bao nhiêu giấc mơ thiên thần
Dòng đời dịu dàng người vui hát ca.
Cho bao yêu thường qua từng con phố...
Gởi nắng về theo mây.
Gởi gió về theo mưa
Gởi chút hồng trên đôi môi xinh tươi đẹp lắm ai cười
Ngày mới gọi tên em
Tựa sắc màu lung linh
Một chút tình yêu cho em bâng khuân cho em mơ mộng
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 16-11-2011 lúc 01:03 PM
Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi Nhắc lại câu chuyện buồn Trường còn kia ôi mái đổ tường rêu Nơi kỷ niệm êm ái Đâu dư âm của tiếng nói ngây thơ Ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường Cùng đuổi bướm hái hoa trên cuối đường Tiếng cười vạn tình thương
Và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui Gói trọn trong tuổi đời Tình đẹp như trang giấy kết vần thơ Như một nụ hoa trắng Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ Thời gian nỡ vùi chôn tuổi học trò Người em gái mến thương nơi chốn nào Bao giờ mình gặp nhau
Có những lần hoàng hôn rớt trên vai Bước chân đi lòng nuối tiếc ai hoài Nhặt hoa rơi mà không nói nên câu Nhớ nhau vì đâu Biết nói gì tình ta trót chia phôi Khép tâm tư dành riêng mến một người Ngày xanh ơi! Ngày xanh chết trong tim Biết đâu mà tìm
Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa khiến lòng tôi bùi ngùi Ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau Anh cài cành hoa tím Hoa xưa đây nhưng bóng dáng anh đâu Dòng nhật ký đã ghi nuốt tâm tình Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn Để lại chuyện buồn vui...
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 16-11-2011 lúc 01:04 PM
Còn lại một đêm thôi rồi mai ta từ tạ
Bạn thân mến ơi mai đôi đường giã biệt từ đây
Để sớm mai này mỗi người một nơi
Tôi rời phố thị xa quê nhà cách biệt sơn khê
Còn lại gì anh ơi rượu li bôi cạn rồi
Còn giây phút thôi chẳng khuyeu tàn giã biệt từ đây
Rượu đắng men nồng nghe như mặn bờ môi
Như dâng ngàn nỗi buồn ta cố vui lệ vẫn tuôn dòng
Lời cuốn bạn ơi mình trao lời tâm tình
Gửi bao lời tâm sự trong quãng đời sương gió đi qua
Tình bạn đôi ta luôn có nhau trong đời
Luôn sẽ chia vui buồn những mặn nồng cay đắng gian nan
Mình xiết chặt tay nhìn nhau lần sau cùng
Mà sao ôi não nùng xa cách rồi xin chớ quên nhau
Nghẹn ngào trong tim không nói sao lên lời
Bạn đi tôi ở lại nghe trong lòng mang nặng buồn đau
Ngậm ngùi đàng chia tay ngày sau ta gặp nhau
Thầm mong chúc anh vui an lành ước mọng ngày xanh
Dù đá kia mòn nhưng tình bạn đừng phai
Xa nhau đừng cách lòng hai phương trời như một niềm thương.
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 16-11-2011 lúc 01:04 PM
Người ơi thắm thoát niên học hết rồi.
Chúc nhau cạn lời giây phút ly bôi.
Ngày mai tan trường mình không chung lối.
Thương nhau nhiều biết gửi về mô.
Kỷ niệm cũ tan vào hư vô.
Cầm tay bốn mắt thương cảm nỗi sầu.
Tiễn đưa bùi ngùi phút cuối như nhau.
Đời không bao giờ hợp nhau mãi mãi.
Thương yêu rồi nỡ đành biệt nhau.
Để nhung nhớ muôn vạn ngày sau.
Thôi nhé, từ đây cách xa trong đời.
Vẫn buồn theo tháng ngày trôi.
Nụ cười khô héo trên môi.
Mỗi lần, thấy phượng nở tim xao xuyến.
Bạn bè đâu chỉ ta một mình.
Nỗi buồn này đành câm nín.
Rồi đây, có những khi buồn não lòng.
Cố nhân biền biệt có nhớ nhau không.
Ngoài kia hoa phượng rụng rơi tơi tả.
Dư âm làm sống lại đời ta.
Dù ngăn cách nhớ hoài ngày qua
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 16-11-2011 lúc 01:04 PM
Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ
Nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ
Bên hiên hằng giờ tìm những bạn xưa
May ra có còn đôi đứa
Vẫn yên vui sống đời học trò..
Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến?
Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm
Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên
Hoa leo phũ phàng đan kín
Tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm..
Bạn cũ xa rồi, có người về đất buôn xuôi
Năm ba đứa bạt phương trời
Hai thằng chờ đầu quân năm tới..
Ve ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly
Khóc người biền biệt sơn khê
Cố nhân đi bao giờ mới về?
Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới
Thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi?
Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ
Vang trong nỗi niềm nhung nhớ
Có ai đi thương về trường xưa
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 16-11-2011 lúc 01:04 PM
Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh
Tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường
Đời học sinh với nét đoan trinh
Tươi đẹp như màu hoa xinh
Có đôi khi thấy buồn một mình
Tâm hồn không sầu không phiền vì ai
Màu mắt thơ ngây tóc xỏa buông dài
Lời yêu đương vẫn rót bên tai
Nhưng lòng không hề yêu ai
Bến xuân xin ước hẹn ngày mai
ĐK: Tuổi thơ đi qua rồi,
bạn bè người một nơi
Xa xôi cách trở phương trời
Thương nhau nhắn nhủ đôi lời
Nhớ những lúc bên nhau gọi tên
Vui say sưa mái trường thân mến
Và bao niềm tâm tư khó quên
Bây giờ kỷ niệm chôn vào thời gian
Ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn
Tìm tương lai giữa chốn xa hoa
Phiêu bạc cuộc đời phong ba
Nhớ thương về kỷ niệm ngày qua
Về thăm chốn xưa ,
Về thăm chốn xưa một ngày.
Còn nhớ chốn đây ,
Trường xưa chốn đây ngày ấy.
Trường cũ rêu phong ,
Trường cũ rêu phong một thời .
Thoảng tiếng ê a xa xôi
Gợi nhớ trong tôi đầy vơi.
Về thăm chốn xưa
Về đây biết bao buồn vui
Còn nhớ thiết tha
Thầy cô với bao bạn cũ
Trường cũ năm xưa,
Trường cũ năm xưa đâu rồi
Hình bóng yêu thương xa vời
Còn đó trong tôi suốt đời.
Đi qua nơi đây nhớ nơi đây,
Đi qua nơi đây nhớ bao ngày
Năm năm trôi qua tuổi thơ ngây
Trong tôi in sâu những ngày ấy
Không sao tôi quên dáng cô thầy
Bạn bè cùng lớp nay ở đâu?
Trong tim tôi ghi khắc ơn sâu
Yêu thương sao trang sách ban đầu
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 16-11-2011 lúc 01:03 PM
Thời gian như dòng sông lặng trôi, dòng sông lặng trôi,
cứ thế cuốn đi bao ước mơ tháng ngày
Chuyện hôm qua dù cho buồn đau, dù cho buồn đau,
đó cũng chỉ là những giấc chiêm bao rồi thôi
Ngày hôm nay giờ đây nhận ra nào ta cùng nhau,
hãy sống với nhau bằng chính con tim của mình
Và hãy xoá đi hết buồn đau, đi hết buồn đau,
dẫu có những ngày rất tối tăm trong cuộc sống
Đời cho ta con tim luôn biết yêu và luôn luôn tin chính mình
Tựa như con sông kia vẫn cứ trôi dù cho bao mưa giông giữa đời
Ngại ngần chi khi ta đang khát khao một ngày mai tương lai sáng ngời
Giờ cùng nhau hôm nay ta đắp xây, now we say WE CAN DO IT
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 16-11-2011 lúc 01:02 PM
Phú Hunter:
Khi mùa hè đến làm ta xuyến xao
Sắp phải chia tay thầy cô
Sắp phải chia tay bạn thân cùng bao dấu yêu
Này bạn ơi xin hãy chớ quên lời thầy cô nhé
Ngàn ước mơ trong cuộc đời
Hãy luôn vui tươi để vượt qua bao gian khó
Điệp Khúc:
Bạn ơi hãy nhớ mãi về thời học sinh yêu thương
Ngôi trường đây bao giấc mơ niềm vui
Thầy cô cho ta hàng ngàn là tri thức
Để vững tin trong cuộc sống
Giờ đây đã đến lúc mình phải chia tay nhau
Cánh phượng kia xin khắc sâu vào tim
Gửi lời yêu thương
Đến bạn bè cùng trang lứa
Hãy vững tin vào ngày mai
Luôn thành công
Mr Tear:
Tạm biệt mái trường thân yêu cùng thầy cô
Tạm biệt bạn bè những ngày đạp xe cùng nhau đi trên phố
Tạm biệt những ngày miệt mài gục đầu bên trang vở
Sân trường giờ đã ngập tràn biết bao hoa phượng đỏ
Một thời học sinh cùng thầy cô bạn bè chúng ta sẽ luôn luôn ghi nhớ
Phú Hunter:
Khi mùa hè đến làm ta xuyến xao
Sắp phải chia tay thầy cô
Sắp phải chia tay bạn thân cùng bao dấu yêu
Này bạn ơi xin hãy chớ quên lời thầy cô nhé
Ngàn ước mơ trong cuộc đời
Hãy luôn vui tươi để vượt qua bao gian khó
Điệp Khúc:
Bạn ơi hãy nhớ mãi về thời học sinh yêu thương
Ngôi trường đây bao giấc mơ niềm vui
Thầy cô cho ta hàng ngàn là tri thức
Để vững tin trong cuộc sống
Giờ đây đã đến lúc mình phải chia tay nhau
Cánh phượng kia xin khắc sâu vào tim
Gửi lời yêu thương
Đến bạn bè cùng trang lứa
Hãy vững tin vào ngày mai
Luôn thành công
Thắm Mèo:
Bạn ơi thấp thoáng trên hàng cây đã có màu đỏ của hoa phượng vĩ
Tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè về
cũng là lúc kỳ thi mong chờ đã đến
xin chúc tất cả các bạn gặp nhiều thành công may mắn
đạt được ước mơ trong kỳ thi sắp tới đây nhé
Thời học sinh cho ta bao niềm vui
Và mãi ghi sâu trong trái tim này
Dù có xa nhau nhưng trong tim tôi luôn thầm nhớ
Mr Tear:
Nắm tay nhau hát lên bài hát trước khi ta chia xa
Cùng nhau ôn lại kỷ niệm một thời học sinh đã trôi qua
Bạn thân ơi ta sẽ luôn ghi nhớ những kỷ niệm sẽ không bao giờ bị phôi pha
Bạn bè thân thương cùng thầy cô
Sân trường thân yêu cùng phượng đỏ đã từng theo ta suốt cả chặng đường dài
Sẽ là động lực mạnh mẽ giúp ta vững tin vào ngày mai
Cho dù con đường phía trước còn biết bao nhiêu là chông gai
Thì ta sẽ luôn luôn ghi nhớ
Bạn bè thân thương vẫn sẽ luôn luôn giúp ta vượt qua bao gian khó...!
Phú Hunter:
Bạn ơi hãy nhớ mãi về thời học sinh yêu thương
Ngôi trường đây là giấc mơ niềm vui
Thầy cô cho ta hàng ngàn là tri thức
Để vững tin trong cuộc sống
Giờ đây đã đến lúc mình phải chia tay nhau
Cánh phượng kia xin khắc sâu vào tim
Gửi lời yêu thương
Đến bạn bè cùng trang lứa
Hãy vững tin vào ngày mai
Luôn thành công
thay đổi nội dung bởi: tgdgtroi, 13-11-2011 lúc 10:39 PM
Sáng Tác : Chưa Xác Định Trình Bày : Nhóm Mắt Ngọc
http://www.youtube.com/watch?v=i1jt-...ure=grec_index
Trường xưa yêu dấu, biết bao kỷ niệm yêu thương
Bạn xưa cách xa, biết đến khi nào gặp lại
Tìm mãi trong bóng nắng, tiếng cô thầy thân thương
Người như đang héo hắt, hao gầy vì vấn vương
Mùa hè năm ấy đến trong một chiều mưa
Đàn chim cách xa, những cánh phượng rơi đầy
Giờ đây mưa ướt, những giấc mơ thần tiên
Cùng em đến trường, những giấc mơ hiền hòa
Trường xưa yêu dấu, những tháng năm dần trôi, những ước mơ ngày thơ
Ngồi đây thầm nhớ, khúc khích sân trường vui, réo rắt tiếng nô đùa
Bạn thân yêu hỡi, những ước mơ dần trôi, những dấu yêu tuổi thơ
Nhìn mưa giăng lối, ước đẫm sân trường reo, những dấu yêu trường xưa
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 14-11-2011 lúc 11:38 AM
Có chiếc áo dài tung tăng trên đường phố
Những lúc buồn vui vu vơ nào đó
Ánh mắt hồn nhiên vô tư dễ thương á hà
Có tiếng hát hoà thêm nhịp vui cùng gió
Thấp thoáng giọt sương còn trên vòm lá
Tiếng nói đùa vui cùng bao nắng xuân đang về
Và hàng cây gió lay xôn xao tiếng cười hồn ai ngất ngây
Tràn ngập trong gió những chiếc áo dài thướt tha
Và mùa xuân đến mau magn theo cùng gió những cơn mưa đầu
Làm ướt áo ai trên con đường về
Tình tình tình tính tang tang tang tang
Tình tình tình tính tang
Đừng buồn như những chiếc lá rơi bên ngoài sân
Tình tình tình tính tang tang tang tang
Tình tình tình tính tang
Vui lên đi khi xuân đón chào chúng ta
Áo dài vui, áo dài hát
Bao nắng xuân mang về khắp nơi
Áo dài nói, áo dài cười
Mang hạnh phúc đến cho mọi người
Áo dài vui vui, áo dài hát hát
Bao nắng xuân mang về khắp nơi
Áo dài nói nói, áo dài cười cười
Mang hạnh phúc đến cho mọi người
Ánh nắng vẫn chói chang
Tiếng hát vẫn cất vang
Bao cơn mưa sẽ qua, mây đen sẽ tan dần...
Những ước muốn cất lên cho đam mê vút cao
Ta luôn luôn có nhau
Chia nhau niềm vui hay lúc u buồn.
Vì tôi luôn ở bên cạnh dù cho những đổi thay.
ĐK**
Bạn tôi ơi hãy nhớ
Từng ngày ta còn mãi
Qua cơn dông tố trời sẽ nắng ửng hồng
Có tôi luôn kề bên,dìu bước chớ quên ơi bạn nhé dẫu khó khăn.
Bạn tôi ơi hãy nhớ
Cùng nhau ta sẽ bước
Đi trên muôn lối dù có gian khó của cuộc đời này.
Ánh nắng sẽ bừng lên,rọi chiếu những ước mơ ngày sau.**
Có những lúc cách xa
Cho tim ta nhớ mong
Nỗi nhớ sẽ giúp ta mang theo những tháng năm này .
Ước muốn có lúc phai
Đam mê có lúc qua
Nhưng trong tim khắc ghi tên nhau không xóa mờ
Vì tôi luôn ở bên cạnh
Mặc cho những thăng trầm.
**Bạn tôi ơi hãy nhớ
Từng ngày ta còn mãi
Qua cơn dông tố trời sẽ nắng ửng hồng
Có tôi luôn kề bên,dìu bước chớ quên ơi bạn nhé dẫu khó khăn.
Bạn tôi ơi hãy nhớ
Cùng nhau ta sẽ bước
Đi trên muôn lối dù có gian khó của cuộc đời này.
Ánh nắng sẽ bừng lên,rọi chiếu những ước mơ ngày sau.
Ánh nắng sẽ bừng lên rọi chiếu những ước mơ ngày sau. ^^!!
thay đổi nội dung bởi: tgdgtroi, 13-11-2011 lúc 10:20 PM
Hè đến rồi! Phượng hồng khoe muôn sắc thắm,
Hòa cùng ước mơ của tuổi học trò.
Về lại với ngôi trường bao dấu yêu hôm nào,
Ngày chung ta xa trường.
Lời nói của, người thầy bao năm dạy dỗ,
Từng dòng chữ in mãi không nhạt phai.
Kỉ niệm khó quên làm sao đáp ơn cô thầy,
Nguyện khắc ghi suốt dời.
ĐK:
Hàng ghế đá ở góc sân nhà trường
Làm cho ta thấy nhớ.
Bạn bè ta mỗi dđứa mỗi nơi rồi,
Chỉ còn mỗi thân ta
Nào bạn ơi ta hãy luôn học hành,
Vì tương lai mai sau.
Thì bạn ơi ta hãy ghi nhớ rằng,
Là ơn đức thiên liêng
***
Dòng lưu bút mà ta đã ghi lại,
Những kỉ niệm xưa thời áo trắng
Thầy cô luôn dạy dỗ ta nên người,
Xứng danh trò giỏi con ngoan
Bao năm tháng trôi qua rồi,lòng ta...vẫn nhớ về thầy cô
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 14-11-2011 lúc 11:39 AM
Nhớ những tháng năm dài sống dưới ngôi trường bao mến thương của tôi
Có ánh nắng tươi hồng với tiếng chim ngoài xa líu lo hòa ca
Nhớ ánh mắt ai buồn nhìn giọt mưa rơi trên cánh hoa phượng xinh
Rồi mùa thi trôi qua mau hè sang tiếng ve chợt buồn.
Dòng thời gian trôi qua nhanh tựa như giấc mơ
Kỷ niệm ấu thơ trong tôi sẽ mãi không phai
Dù mai cách xa nhưng tôi vẫn mãi không quên
Trường xưa đã cho tôi thật nhiều mơ ước
Cành hoa phượng rơi trên sân trường vang tiếng ve
Dòng lưu bút trao cho nhau nỗi nhớ mùa hè
Đường xưa vẫn đây những chiếc lá vẫn rơi đầy
Trường xưa mãi luôn trong tôi dù thời gian lướt trôi.
Nhớ những tháng năm dài sống dưới ngôi trường bao dấu yêu của tôi
Nhớ tiếng nói cô thầy với biết bao tình thương sóng xô đại dương
Nhớ những lúc tan trường trời chợt mưa rơi rơi ướt con đường về
Lòng chợt buồn khi tôi không còn nghe tiếng ve gọi hè ...
Chiều nay mưa rơi rơi cho lòng tôi nhớ thương
Kỷ niệm dấu yêu khi xưa mỗi lúc tan trường
Làm sao sống trong yêu thương ấm áp bạn bè
Ngày xưa thiết tha ôi giờ đây xa vắng
Nhìn hoa phượng bay bay trên bầu trời thắm xinh
Chợt thấy nơi đây dư âm xưa bỗng vô tình
Ngày tháng êm trôi ký ức sống mãi trong tôi
Kỷ niệm dấu yêu nay chỉ còn trong giấc mơ.
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 14-11-2011 lúc 11:39 AM
Tôi và anh đôi bạn thân rất thân
Niềm thân ái thắm thiết khắng khít bền lâu
Cùng nhau san chia buồn vui
Ta mến thương như sông biển dài
Dìu nhau qua bao gian lao không ngại khó khăn.
Nay biệt ly tôi tìm anh trên bước đi
Lòng quyến luyến muốn nói nhưng chẳng thành câu
Trầm tư nghe chuông vọng xa như báo tin chia tay não nề
Biệt ly đêm nay sân ga sương mờ trăng buồn.
Hành trang trên vai quay gót đi không mang những gì
Lợi danh, vinh quang bấy lâu...
Và tôi không sao ngăn nỗi đau nuốt lệ vào tim
Gượng cười vẫy chào lần cuối.
Còi tàu xé đêm lạnh giá đưa người đi khắp chân trời
Đường tìm tương lai còn xa biết đâu bến chờ
Tôi nguyện cầu anh phút may yên lành vượt bao gió sương
Trên đường muôn hướng anh đi về đâu...
Tàu đã khuất xa rồi đấy lưu lại tôi những kỷ niệm
Người bạn muôn phương giờ đây đã xa cuối trời
Khuya về sân ga vắng tanh nỗi buồn thương nhớ đến anh
Mong ngày nào đó... ta gặp nhau.
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 14-11-2011 lúc 11:39 AM
Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi.
Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em đến lớp
Chim đùa theo trong lá
Cá dưới khe thì thào
Hương rừng chen hương cốm
Em tới trường hương theo.
Trường của em be bé
Nằm lặng giữa rừng cây
Cô giáo em tre trẻ
Dạy em hát rất hay
Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi...
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 14-11-2011 lúc 11:40 AM
Tuổi thơ em xa quê hương, em xa mái trường
Không còn vòng tay tình thân
Ở một nơi xa xôi, em vẫn nhớ về
Nhớ những trang sách hồng
Giòng đời trôi qua nhanh
Cuộc sống quay cuồng
Đêm về tìm chút bình yên
Mà từ đâu trong con tim
Em vẫn mơ về áo trắng xưa quê nhà
Giấc mơ cùng em đó tà áo trắng tung bay
Đẹp lắm đường xưa trong ngần tuổi học trò
Bước chân về qua phố như bồ câu rất hiền
Nghiêng nghiêng bờ vai êm ái
Giấc mơ tà áo trắng lung linh trong sớm mai
Gọi nắng đùa vui trên tóc mây trôi dài
Tuổi xuân nào em qua như làn mây lững lờ
Để hôm nay còn hoài một giấc mơ
(Cuối con đường ai đó trong lặng im đứng chờ
Để cho em còn hoài một giấc mơ)
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 13-11-2011 lúc 09:45 PM
Ngày xưa, bé mới đến trường Mẹ đưa đến lớp, nước mắt như mưa, ơ hờ... Dần quen, bạn thân cô mến Ôi ngôi trường cũ, có lắm ước mơ, ơ hờ... Để em, yêu sao cuộc sống Tuổi thơ học trò, làm em nhớ mãi, ơ hờ... Thời gian, mong sao chớ quên Công ơn thầy cô, ngày xưa đến trường
Tuổi xuân, buồn vui khát vọng Ngày qua đến lớp, học biết bao điều, ơ hờ... Dần quen, bạn thân yêu mến Bên ngôi trường mới, sẽ lớn khôn thôi, ơ hờ... Để em, thêm yêu cuộc sống Tuổi thơ học trò, đừng qua mau nhé, ơ hờ... Tình yêu, trong em khó quên Mỗi khi hè sang, là trang kỷ niệm
1. Vắng tiếng ve đang gọi hè Đến lớp sao nghe bồi hồi... Phượng rơi đỏ thắm, sắc lá sân trường, để ai lưu luyến Với bao kỷ niệm, làm sao nói hết Giấy trắng học trò, thầy cô mến thương Với bao bạn bè, hè ơi cách xa
Đếm lá thu rơi ngập đường Đến lớp mưa bay ngập ngừng Hạt mưa trên lá, ướt bước sân trường, tìm trong ánh mắt Có bao nhiêu điều, gửi trên chiếc lá Bóng dáng học trò, là trang sách thơ Sẽ mang nụ cười, vào thu ước mơ.....
2. Đón gió đông sang lạnh lùng Đến lớp bâng khuâng ngại ngùng.. Ngẩn ngơ không nói, ánh mắt ngây thơ chợt nghe bối rối, phút giây vu vơ.. Thà như cơn gió, cuốn lá sân trường, để ta vấn vương Mãi trong tâm hồn, hỏi đông đến chưa...
Ấm áp khi xuân ngỏ lời Đến lớp tung tăng nụ cười. Mừng thêm tuổi mới nắng hát sân trường Là hoa tươi thắm ngát hương cho đời. Tình yêu sẽ đến với tuổi học trò Đừng như giấc mơ thoáng qua trong đời Tuổi xuân chớ quên....
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 13-11-2011 lúc 09:44 PM
Về lại trường xưa với bao kỷ niệm
Bóng dáng cô thầy vấn vương không rời.
Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng
Lời thấy cô vọng mãi
Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người nên con bay khắp phương trời.
Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa dạt dào hơn trước.
Con tìm cô thầy sau bao nhiêu năm tóc bạc phơ.
Con về thăm ôi sân trường xưa một thời mơ ước.
Cô thầy đâu rồi, nghe trong tim con vang tiếng cô thầy.
Ngỡ tiếng ve xưa ta chia tay tuổi thơ ấu
Ngỡ những bão giông cuộc đời quên tháng ngày
Ngỡ con đường xưa không có mình trở lại
Sao bây giờ bâng khuâng trong ký ức
Vẫn con đường xanh lao xao lời gió hát
Chiếc lá nào rơi theo gió vào cuộc đời
Ghế đá ngày xưa hơi ấm bên một người
Ơi sân trường lang thang những kỷ niệm
Cho những ngày xanh đó thời gian sẽ về quanh ta
Cho những hàng phượng kia còn rực thắm một màu hoa
Cho những bạn bè xưa cùng đùa vui tháng ngày
Cho những lời yêu xưa còn bên ta mãi mãi
Xin gối đầu lên những dòng thơ xưa rất buồn
Theo bước đường tương lai là tuổi thơ sáng ngời
Xin mãi còn trong ta từng buồn vui với người
Xin mãi còn trong ta là ngày xưa yêu dấu hỡi người.
Hàng ghế đá xanh tản cây gốc sân trường
Hành lang ấy xa dần xa bước chân người
Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng,những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong
Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòa
Nhánh hoa thắm chưa kịp trao tay một lần
Kỉ niệm đó trong mùa mưa tan trường,hai đứa chung đường sao nghe vấn vương
ĐK:
Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian trôi xa
Nghe bâng khuâng trong tim một người tìm bước ngày xưa ước mơ người còn đâu nữa
Ai thương ai quen ai giận hờn buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới
Trong hôn mê miên man bồi hồi nhặt lá vàng mưa khi xưa một mối tình thơ
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 13-11-2011 lúc 09:23 PM