Em chào anh DO-RAC em thấy trong diễn đàn TCVN nếu bầu em bầu anh nhưng mà cho em hỏi chút xíu thôi Thiên Chúa còn tỏ mình ra cho nhân loại biết. TÌNH YÊU của Ngài còn anh anh có yêu mọi người không? nếu anh yêu mọi người thì anh cho mọi người xem cái nhung nhan ấy bây chừ ra sao như thế mới thực sự là yêu hết mọi người
Cái ông Donrac trả lời cả vốn lẫn lời kiểu này thì chỉ có nước đừng hỏi cho khỏi tức ... lưng . Còn thơ giống thơ con ễng ương quá , phải không các anh chị em ????
Kiểu này horungcn phải đi học lại a bờ cờ để tiếp thu cái thơ kiểu này . hì hì
Cũng bởi DonRac đã nới từ đầu: cái gì khai được thì khai, cái gì "dú" được thì "dú"!
Nên chi:
Anh horungcn phải tức lưng và học lại a bờ cờ,
Chị horungt7 chắc mỏi gói và ngâm cứu a bê xê!
Làm thơ đâu cần điệu với vần,
Miễn sao người đọc thấy bâng khuâng.
Bờ cờ bê xê gì cũng được,
Diễn đàn đâu cược chuyện a bê?!
Cái ông Donrac trả lời cả vốn lẫn lời kiểu này thì chỉ có nước đừng hỏi cho khỏi tức ... lưng . Còn thơ giống thơ con ễng ương quá , phải không các anh chị em ????
Kiểu này horungcn phải đi học lại a bờ cờ để tiếp thu cái thơ kiểu này . hì hì
MẶT TIỀN CỦA DONRAC CHẮC CÓ VẤN ĐỀ GÌ RỒI NÊN KHÔNG DÁM KHOE RA. VẬY YÊU CẦU ĐƯA PHẦN HẬU RA THAY THẾ. HÍ HÍ.
MẶT TIỀN CHẮC CÓ VẤN ĐỀ
THÔI ĐƯA MẶT HẬU ĐỀ HUỀ RA XEM
HIHI!
Lại cũng thất lễ rồi đây:
Tiền hậu ...hợp nhất ... trước sao sau vậy ...
Đôi lúc bà xã DonRac nửa khuya la lên:
- Ông sao...lộn tùng phèo vậy, sau lại ngủ lộn ...đầu?!
- Ối giời đất ơi (Giọng của đồng hương Nhạc sỹ MNV)...tui có lộn gì đâu, có bà lộn thì có!
Thì ra: đầu ...đuôi gì ...DonRac vẫn thế thôi: trụi lũi...
Oẳn tù tì...ra cái gì...ra cái Rác!
Anh Nghĩa Già ...sao lấy vợ trẻ thế?
Hình như ở xứ hoa Mimosa, đàn ông ai cũng hào hoa?
Khì khì... Thì mình cũng còn trẻ mà, lớn hơn "chị Hai" có 6 năm chớ mấy!
Kiếp sau xin chớ là người,
Làm cây thông đứng...bên đèo...mà la!
Khì khì!
... Kiếp sau... em (xin) vẫn làm người!
(Ngu gì) làm cây thông đứng bên đèo... cho nó... cưa!!! :pipe1:
Khì khì; 18 Đại Cô Nương - Công Tằng Tôn Nữ Đại Cô Nương
16 Nhị Cô Nương - Công Tằng Tôn Nữ Nhị Cô Nương
10 Nhóc Từ đường - Thiếu Gia ở lại giữ Từ Đường
Hichic, con đang định làm dâu nhà chú mà con trai chú mới có 10tuổii sao làm dâu được ta. hihi. không sao . chú cho cháu làm quen với Nhị Cô Nương được không chú . Có gì cháu giới thiệu cho mấy ông anh nhà cháu để còn lập công với mấy ổng nữa. Hihi, cháu cám ơn chú trước nhé.:3:
Hì các con chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ. Các anh chị tên gì vậy chú, cho cháu biết tên , tuổi được không chú để có gì cháu còn....:3::chemieng:
Khì khì; 18 Đại Cô Nương - Công Tằng Tôn Nữ Đại Cô Nương
16 Nhị Cô Nương - Công Tằng Tôn Nữ Nhị Cô Nương
10 Nhóc Từ đường - Thiếu Gia ở lại giữ Từ Đường
hìhiì, tiến trình chọn tên của chú cũng thú vị thật. mà chú ơi , vậy người ta đặt tên cho chú là Donrac, nếu thế thì tên thật của chú là gì ạ? À, chú cảm thấy thế nào về tên Donrac ạ?
Năm mới chúc chú bình an và dồi dào sức khỏe ạ
Vụ này thì khó rồi đây!
Thôi thì nói 1 nửa nhé!
Chú ở Đại Lý, có tên họ trong Lục Mạch Thần Kiếm (Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung)...
...khì khì chắc là con cháu của ông Hoàng tử khùng khùng Đoàn Dự ấy mà!
- Nếu Chú là Nữ, thì cũng xin bắt chước các Cô Ca sỹ, không thèm lấy chồng, chỉ cần sinh 1 vài đứa con cho đỡ buồn! Ngoặt nỗi đạo Công Giáo mình không cho sống thử, không cho "Tiền trảm Hậu tấu' nên dĩ nhiên là có vợ rồi mới sinh con!
- Cái tên DonRac là do người khác tặng: lúc ở KhucCamTa.Net, chú xin việc, admin bên đó hỏi: Anh biết làm gì? Biết viết bài không? (lắc đầu!), biết làm thơ không? (lắc đầu!), biết sáng tác nhạc không? (lắc đầu!), biết biết ...(lắc lắc!)...
Admin bực mình hỏi câu cuối...blết quét nhà không? (gật gật!).
Vậy đặt tên cho anh là DonRac nhé (gật gật!)...vậy là có tên DonRac!
(trích Nhật ký DonRac)
khì khì!
hìhiì, tiến trình chọn tên của chú cũng thú vị thật. mà chú ơi , vậy người ta đặt tên cho chú là Donrac, nếu thế thì tên thật của chú là gì ạ? À, chú cảm thấy thế nào về tên Donrac ạ?
Năm mới chúc chú bình an và dồi dào sức khỏe ạ
Hyhy ... chú Don vui tính thiệt á Những câu trả lời của chú hay quá!.... Làm con thất vọng ghê Haizz !! Đúng là Người nổi tiếng :chemieng:
Khì khì,
Mâu thuẩn rồi nha:
Trả lời hay thì làm người khác nhớ, tâm khẩu đều phục, cớ sao khẩu phục mà tâm thì không?
Khẩu nói trả lời hay mà tâm thì kêu thất vọng!?
Để chú DonRac ngâm cứu tí mới re-post bài này nhé!
Khì khì!
Đúng là gậy ông đập lưng ông rồi.
Bây giờ thì ông ấy trên lưng cọp đấy. Tết này nào có được vui, mất ăn mất ngủ. Khéo gáo dừa không còn cái tóc thật. Nghe chừng đang cầu cứu bà BS Khoa sản ( Vợ Mai Nguyên Vũ đấy).
Quả! Ông ấy thì công lao to lớn với nhà TCVN thật. Nhân vì công lao to lớn ấy mà nhà Thánh Ca ta, ai lại chẳng muốn biết ông cho ra ngọn ra nguồn.
Từ đầu đền giờ thấy ông ấy cứ đi loanh quanh thì thế nào cũng có lúc đời ông mệt mỏi . Bà con ta cứ tiếp tục hỏi ông cho ra ngô ra khoai.
Hỏi thật nhiều vaò
Cho đến khi nào
Ông vào nằm viện,
Mới là hết chuyện
Cái ông dọn nhà!!!
Thấy cả nhà xúm vào hỏi ông mà thương ! Thôi! Xin Chúa chúc lành cho ông nhé Hii!
Ông giờ đi đâu cần có gậỵ,
Lấy đâu ra gậy đập lưng ông?
Gậy đập lưng ông là gậy bỏ,
Ông không cần gậy, cần chổi thối!
Theo thiển ý của LêAnh là Admin DONRAC cũng có lý do chính đáng khi không " xuất đầu lộ diện" cho ACE thành viên biết nhưng dù sao chúng ta cũng phải công tâm mà nhìn nhận biết bao hy sinh, công khó của DONRAC cho TCVN, vậy thì đây cũng là 1 đức tính khiêm nhường, ẩn dật đáng quí của Admin DONRAC phải không các bạn ?
Mong chút ý kiến của LêAnh sẽ không làm các bạn khó chịu nhe !
Mô mô tả tả!
Hôm rồi về Viêt Nam, Chị Lê Anh có truy lùng đến chỗ DonRac, sau khi qua bên Tây, Chị Lê Anh có email mô tả:
Nhìn DonRac không biết tả sao:
Đầu DonRac...to không to, mà nhỏ cũng không nhỏ!
Tóc DonRac...dài không dài, mà ngắn cũng không ngắn!
Mắt DonRac...lé không lé, mà mại cũng không mại!
Mũi DonRac...cao không cao, mà tịt cũng không tịt!
Miệng DonRac...rộng không rộng mà hẹp cũng không hẹp!
Nói chung là...DonRac giống...con người!
(trích hài Hoài Linh)
Tại sao phải lòi mặt ra mới gọi là giao lưu? Tại sao phải khai tên tuổi mới cho là thật? Tại sao phải nói là thật thì mới chịu tin? Tại sao phải không tin mà cứ đòi điều thật!
(thơ anh DonRac)
Đây là "thơ" Em Yến Châu mạn phép"đạo thơ" của AdMin DonRac:
Tại sao phải (2)?
Tại sao không lòi mặt ra mà gọi là giao lưu? Tại sao không khai tên thật mà cứ bắt người ta tin là thật? Tại sao không nói là thật để mọi người cùng tin? Tại sao không tin là người ta cần điều thật!
Không phải tại sao mà tại vị,
Không phải tại vì mà tại ta!
Không phải tại ta mà tại chỗ,
Không phải tại chỗ mà tại mính!
Hơ hơ... Trả lời mà có cũng như không!!! Được có mỗi một câu về tuổi tác!!!
Chơi vậy hồi nhỏ Nghĩa Già hét lên... chơi ăn gian rồi đó!!!
Thôi cũng đành chứ sao giờ... "Em DonRac" chơi zậy thì anh Nghĩa Già bó tay... (Không cãi được đâu, tại nếu đúng là sinh năm 1965 thì bằng tuổi bà xã mình thôi, hề hề...)
Oẳn tù tì...ra cái gì...ra cái Rác!
Anh Nghĩa Già ...sao lấy vợ trẻ thế?
Hình như ở xứ hoa Mimosa, đàn ông ai cũng hào hoa?
Khì khì... Kiếp sau xin chớ là người,
Làm cây thông đứng...bên đèo...mà la!
Đúng là gậy ông đập lưng ông rồi.
Bây giờ thì ông ấy trên lưng cọp đấy. Tết này nào có được vui, mất ăn mất ngủ. Khéo gáo dừa không còn cái tóc thật. Nghe chừng đang cầu cứu bà BS Khoa sản ( Vợ Mai Nguyên Vũ đấy).
Quả! Ông ấy thì công lao to lớn với nhà TCVN thật. Nhân vì công lao to lớn ấy mà nhà Thánh Ca ta, ai lại chẳng muốn biết ông cho ra ngọn ra nguồn.
Từ đầu đền giờ thấy ông ấy cứ đi loanh quanh thì thế nào cũng có lúc đời ông mệt mỏi . Bà con ta cứ tiếp tục hỏi ông cho ra ngô ra khoai.
Hỏi thật nhiều vaò
Cho đến khi nào
Ông vào nằm viện,
Mới là hết chuyện
Cái ông dọn nhà!!!
Thấy cả nhà xúm vào hỏi ông mà thương ! Thôi! Xin Chúa chúc lành cho ông nhé Hii!
Cho Phép con tra tấn chú DonRac tí nhá ; Chú có vợ chưa hay là đang còn yêu và mấy đứa con rồi ; Tại sao Chú ko lấy tên khác mà lấy tên DonRac Vậy nhĩ ; Chú
- Nếu Chú là Nữ, thì cũng xin bắt chước các Cô Ca sỹ, không thèm lấy chồng, chỉ cần sinh 1 vài đứa con cho đỡ buồn! Ngoặt nỗi đạo Công Giáo mình không cho sống thử, không cho "Tiền trảm Hậu tấu' nên dĩ nhiên là có vợ rồi mới sinh con!
- Cái tên DonRac là do người khác tặng: lúc ở KhucCamTa.Net, chú xin việc, admin bên đó hỏi: Anh biết làm gì? Biết viết bài không? (lắc đầu!), biết làm thơ không? (lắc đầu!), biết sáng tác nhạc không? (lắc đầu!), biết biết ...(lắc lắc!)...
Admin bực mình hỏi câu cuối...blết quét nhà không? (gật gật!).
Vậy đặt tên cho anh là DonRac nhé (gật gật!)...vậy là có tên DonRac!
(trích Nhật ký DonRac)
Theo thiển ý của LêAnh là Admin DONRAC cũng có lý do chính đáng khi không " xuất đầu lộ diện" cho ACE thành viên biết nhưng dù sao chúng ta cũng phải công tâm mà nhìn nhận biết bao hy sinh, công khó của DONRAC cho TCVN, vậy thì đây cũng là 1 đức tính khiêm nhường, ẩn dật đáng quí của Admin DONRAC phải không các bạn ?
Mong chút ý kiến của LêAnh sẽ không làm các bạn khó chịu nhe !
Tại sao phải lòi mặt ra mới gọi là giao lưu? Tại sao phải khai tên tuổi mới cho là thật? Tại sao phải nói là thật thì mới chịu tin? Tại sao phải không tin mà cứ đòi điều thật!
(thơ anh DonRac)
Đây là "thơ" Em Yến Châu mạn phép"đạo thơ" của AdMin DonRac:
Tại sao phải (2)?
Tại sao không lòi mặt ra mà gọi là giao lưu? Tại sao không khai tên thật mà cứ bắt người ta tin là thật? Tại sao không nói là thật để mọi người cùng tin? Tại sao không tin là người ta cần điều thật!
Lúc còn ở KhucCamTa.Net, sau này là NhacThanh.Net…
…mãi đến khi qua ThanhCaVietNam.Net…vậy mà DonRac trốn truy nã kỹ đến nỗi các Admin, SuperMod, Mod cũng chưa tìm ra, Nhạc sỹ Thế Thông khi biết DonRac đã cự cho 1 trận kia mà!
Vậy thì anh Nghĩa già làm sao chỉ vài câu bắt DonRac lòi rác ra?
- Họ Tên thiệt (thật) của của DonRac là Dọn Rác :10:
- Ngày tháng năm sinh của DonRac đã 3 lần Sinh Nhật ở TCVN rồi mà: 09-11-1965.
- Hoàn cảnh gia đình (khó khăn!): 1 con 3 vợ (í lộn): 1 vợ 3 con – nhóc út khi tè không thể ngồi!
- DonRac làm nghề mò cua, bắt ốc (thủy sản), nhưng giờ đã bị đuổi việc, vào TCVN làm “Công ty Vệ sinh”: Dọn Rác (Ns. Mai Nguyên Vũ nói vậy đó!).
- Mong ước của DonRac về gia đình TCVN là: cầu xin Chúa cho DonRac lại thất nghiệp, khỏi phải làm gì ở TCVN (vì lúc đó TCVN đã: Xanh – Sạch – Đẹp…lấy đâu ra Rác nữa mà Dọn!) :10:
Khì khì!
:10:
Hơ hơ... Trả lời mà có cũng như không!!! Được có mỗi một câu về tuổi tác!!!
Chơi vậy hồi nhỏ Nghĩa Già hét lên... chơi ăn gian rồi đó!!!
Thôi cũng đành chứ sao giờ... "Em DonRac" chơi zậy thì anh Nghĩa Già bó tay... (Không cãi được đâu, tại nếu đúng là sinh năm 1965 thì bằng tuổi bà xã mình thôi, hề hề...)
Cho Phép con tra tấn chú DonRac tí nhá ; Chú có vợ chưa hay là đang còn yêu và mấy đứa con rồi ; Tại sao Chú ko lấy tên khác mà lấy tên DonRac Vậy nhĩ ; Chú
Chú ơi! Chú không thể nói rõ địa chỉ. Vậy cho con hỏi chú một điều nho nhỏ này thôi nhé? Có phải chú đang sống ở một nơi rất yên bình, đơn sơ, nghèo khó.....nơi mà có thể nhìn rõ được thân phận con người nhất, có phải ko chú? Câu này thì chú có thể trả lời con được chứ ạ? Chỉ một câu thôi chú à: Yes or No?
Hi, mà có thiệt là chú sinh năm 1965 ko vậy??? Tại con thấy..........
Khì khì...
Hãy đọc tin nhắn nhé! YesOrNo?
Còn cái vụ...
Xin chào cà nhà ! Năm mới chúc cả nhà sức khỏe và được nhiều hồng ân Thiên Chúa !
Anh DonRac ơi, Anh thế nào mà dấu mặt kỹ thế ??? Anh giao lưu thì phải lòi mặt ra chứ ! Phải không ACE !!!???
Còn các người khác trong BQT nữa đó nha !
Chúc anh luôn vui khỏe để được "Tra tấn" nhá !
Tại sao phải?
Tại sao phải lòi mặt ra mới gọi là giao lưu?
Tại sao phải khai tên tuổi mới cho là thật?
Tại sao phải nói là thật thì mới chịu tin?
Tại sao phải không tin mà cứ đòi điều thật!
BỚ ÔNG DONRAC ƠI, TÔI CÙNG BÀ CON CÔ BÁC XA GẦN ĐỒNG THANH XIN ÔNG LỞ CÁI MẶT RA CHO MỌI NGƯỜI NGẮM NHAN SẮC MĨ MIỀU CỦA ÔNG MỘT TẸO. KẺO MỌI NGƯỜI ĂN TẾT KHÔNG VUI.BÀ CON CÔ BÁC CÓ ĐỒNG Ý HÔNG Ạ?
Khì khì!
Vụ này không đúng rồi nha?
Cái mẹt của DonRac đâu liên qua gì đến Tết, và ăn Têt?
Biết đâu, gở mẹt DoRac ra, chả ai có thể ăn Tết thì sao?
Vậy thì, cái gì bất khả ép, cái gì bất khả từ...cứ cho nó từ từ bất khả!
đọc mấy bài thơ của donrac phảng phất một chút trầm tư của một triết gia, một chút gì đó thao thức của người lãnh đạo.... xin hỏi donrac làm thơ nhiều ko? và thơ là để giải quyết tâm trạng hay là nghề tay phải, trái của donrac
DonRac ... thú thật ... chỉ "mò cua bắt ốc" ...chẳng biết đồ rê mi là gì, cũng không biết thế nào là lục bát, thế nào là bát cú - thế nào là thất ngôn tứ tuyệt!
Vậy nên, nếu có lỡ lầm, 1 vài bài thơ vớ vẫn, xin cho xếp vào...kho tàng văn học dân gian...chế độ!
Khì khì! Ps: Vậy thì...DonRac viết thơ bằng tâm...chẳng trái, không phải...như chim cánh cụt!
Xin chào cà nhà ! Năm mới chúc cả nhà sức khỏe và được nhiều hồng ân Thiên Chúa !
Anh DonRac ơi, Anh thế nào mà dấu mặt kỹ thế ??? Anh giao lưu thì phải lòi mặt ra chứ ! Phải không ACE !!!???
Còn các người khác trong BQT nữa đó nha !
Chúc anh luôn vui khỏe để được "Tra tấn" nhá !
Lúc còn ở KhucCamTa.Net, sau này là NhacThanh.Net…
…mãi đến khi qua ThanhCaVietNam.Net…vậy mà DonRac trốn truy nã kỹ đến nỗi các Admin, SuperMod, Mod cũng chưa tìm ra, Nhạc sỹ Thế Thông khi biết DonRac đã cự cho 1 trận kia mà!
Vậy thì anh Nghĩa già làm sao chỉ vài câu bắt DonRac lòi rác ra?
- Họ Tên thiệt (thật) của của DonRac là Dọn Rác :10:
- Ngày tháng năm sinh của DonRac đã 3 lần Sinh Nhật ở TCVN rồi mà: 09-11-1965.
- Hoàn cảnh gia đình (khó khăn!): 1 con 3 vợ (í lộn): 1 vợ 3 con – nhóc út khi tè không thể ngồi!
- DonRac làm nghề mò cua, bắt ốc (thủy sản), nhưng giờ đã bị đuổi việc, vào TCVN làm “Công ty Vệ sinh”: Dọn Rác (Ns. Mai Nguyên Vũ nói vậy đó!).
- Mong ước của DonRac về gia đình TCVN là: cầu xin Chúa cho DonRac lại thất nghiệp, khỏi phải làm gì ở TCVN (vì lúc đó TCVN đã: Xanh – Sạch – Đẹp…lấy đâu ra Rác nữa mà Dọn!) :10:
Khì khì!
:10:
Chú trả lời shock quá hihi, lời luồn lách thấy sợ lun... phải đọc kỹ mới hiểu
Giờ tới con nha...
Nhà chú ở đâu ? Số điện thoại chú bao nhiêu ? hihi
Chú ơi! Chú không thể nói rõ địa chỉ. Vậy cho con hỏi chú một điều nho nhỏ này thôi nhé? Có phải chú đang sống ở một nơi rất yên bình, đơn sơ, nghèo khó.....nơi mà có thể nhìn rõ được thân phận con người nhất, có phải ko chú? Câu này thì chú có thể trả lời con được chứ ạ? Chỉ một câu thôi chú à: Yes or No?
Hi, mà có thiệt là chú sinh năm 1965 ko vậy??? Tại con thấy..........
xin hỏi donrac làm thơ nhiều ko? và thơ là để giải quyết tâm trạng hay là nghề tay phải, trái của donrac Hongbinh hỏi thế này sao anh Donrac trả lời được, vì đã làm thơ tất nhiên là tay phải roài! Hi hi!
BỚ ÔNG DONRAC ƠI, TÔI CÙNG BÀ CON CÔ BÁC XA GẦN ĐỒNG THANH XIN ÔNG LỞ CÁI MẶT RA CHO MỌI NGƯỜI NGẮM NHAN SẮC MĨ MIỀU CỦA ÔNG MỘT TẸO. KẺO MỌI NGƯỜI ĂN TẾT KHÔNG VUI.BÀ CON CÔ BÁC CÓ ĐỒNG Ý HÔNG Ạ?
đọc mấy bài thơ của donrac phảng phất một chút trầm tư của một triết gia, một chút gì đó thao thức của người lãnh đạo.... xin hỏi donrac làm thơ nhiều ko? và thơ là để giải quyết tâm trạng hay là nghề tay phải, trái của donrac
- DonRac chỉ giao lưu - trả lời những gì có thể nói, vài việc cũng cần giữ lại không thể khai ra hết (ví như chỉ giới thiệu cái "mão" ở topic giao lưu với Nhạc sỹ hào hoa Mai Nguyên Vũ, chứ không giới thiệu cái "mặt"!).
- Xin khất cho địa chỉ của DonRac.
Cũng vì thế này nên toliem mới khóc. Chứ nếu ko thì... hỏi luôn rồi. Hichic có còn hơn ko. Củm ơn chú!!!!!!!!!
Huhuhu, Toliem muốn xem hình chú DonRac!!!! Làm sao đây???
- DonRac chỉ giao lưu - trả lời những gì có thể nói, vài việc cũng cần giữ lại không thể khai ra hết (ví như chỉ giới thiệu cái "mão" ở topic giao lưu với Nhạc sỹ hào hoa Mai Nguyên Vũ, chứ không giới thiệu cái "mặt"!).
Nghĩa Già mở màn đây :
- Họ tên thiệt của DonRac? - Ngày tháng năm sinh thiệt của DonRac? - Kể lể một chút về hoàn cảnh gia đình...? - DonRac mần nghê nghiệp chi? - Một chút cảm nghĩ và mong ước của DonRac về gia đình thanhcavietnam này...?
Vậy đã, còn nghĩ ra điều gì, hỏi nữa, chờ đó...
Khì khì!
Lúc còn ở KhucCamTa.Net, sau này là NhacThanh.Net…
…mãi đến khi qua ThanhCaVietNam.Net…vậy mà DonRac trốn truy nã kỹ đến nỗi các Admin, SuperMod, Mod cũng chưa tìm ra, Nhạc sỹ Thế Thông khi biết DonRac đã cự cho 1 trận kia mà!
Vậy thì anh Nghĩa già làm sao chỉ vài câu bắt DonRac lòi rác ra?
- Họ Tên thiệt (thật) của của DonRac là Dọn Rác :10:
- Ngày tháng năm sinh của DonRac đã 3 lần Sinh Nhật ở TCVN rồi mà: 09-11-1965.
- Hoàn cảnh gia đình (khó khăn!): 1 con 3 vợ (í lộn): 1 vợ 3 con – nhóc út khi tè không thể ngồi!
- DonRac làm nghề mò cua, bắt ốc (thủy sản), nhưng giờ đã bị đuổi việc, vào TCVN làm “Công ty Vệ sinh”: Dọn Rác (Ns. Mai Nguyên Vũ nói vậy đó!).
- Mong ước của DonRac về gia đình TCVN là: cầu xin Chúa cho DonRac lại thất nghiệp, khỏi phải làm gì ở TCVN (vì lúc đó TCVN đã: Xanh – Sạch – Đẹp…lấy đâu ra Rác nữa mà Dọn!) :10: