Tôi thật sự xúc động...
Tôi nghẹn ngào, và cổ tôi tắc nghẽn...
Đúng vậy, xin chân thành cám ơn nenhongnho, bạn đã nói lên điều mà tôi đang đau đáu suốt mấy ngày qua.
Tối thứ bảy, 06/11/2010 vừa qua, sau giờ tập hát, Ca đoàn chúng tôi cũng cùng nhau đi viếng nghĩa trang. Sau khi viếng và đọc kinh ở nghĩa trang Du Sinh - Đà Lạt, chúng tôi đến viếng khu nghĩa trang Đồng Nhi nằm trong nghĩa trang Minh Giáo - Đà Lạt.
Các bạn biết không, dưới ánh đèn charge soi đường và ánh nến mà chúng tôi thắp trên những phần mộ tí hon, hình ảnh ấy đã làm một người đàn ông 51 tuổi như tôi không thể nào cầm lòng mình được, nhất là khi nhìn lên Đức Mẹ đang đứng đó với các em, nước mắt tôi trào ra, vì lòng thương xót cho những sinh linh bé bỏng vô tội đang phải nằm dưới lòng đất lạnh, vì phẫn nộ với những người cha - người mẹ đã đang tâm vứt bỏ con mình. Chỉ một hoặc hai thai nhi bị vứt bỏ, lòng tôi đã xót xa vô cùng, còn đây là hàng trăm, hàng ngàn những sinh linh mà nếu người ta cho chào đời, nuôi dạy tử tế thì có phải đó là những con người được đứng trong cuộc đời không!
- Các bậc cha mẹ, nhất là những người trẻ ơi! Các bạn hãy yêu thương và đừng bao giờ vì bất cứ một lý do gì mà đành lòng hủy hoại những thiên thần bé bỏng ấy. Cứ nghĩ đi, nếu ngày xưa cha mẹ các bạn cũng đối xử với các bạn như vậy thì các bạn có xuất hiện trên đời không? Nếu vì yêu thương mà trong một phút giây yếu lòng các bạn đã tạo ra những hình hài bé bỏng ấy thì không ai lên án các bạn, nhưng nếu các bạn lại đang tâm vứt bỏ những thiên thần mà lẽ ra sẽ gọi các bạn là Ba, là Mẹ thì tội của các bạn là muôn ngàn lần không thể tha thứ được!
- Xin cám ơn chị chủ lò bánh mì Nhân Ngãi - Đà Lạt, người đã đứng ra lo toan kinh phí để các em có được một nơi để đón nhận tình người, dù đã muộn.
- Xin cám ơn các sơ dòng Thánh Phaolô- Đà Lạt, đã đi tìm kiếm và đưa các em về nơi đây.
- Và, trong nỗi lòng của một người đàn ông là cha của hai đứa con gái, rất yêu thương đám trẻ quanh mình, con muôn ngàn lần cám ơn Chúa, vì Người đã cho cuộc đời còn có những tấm lòng biết yêu thương và phục vụ người khác quên cả mình, để cho những hình hài sinh linh bé nhỏ không được chào đời có những nơi chốn quây quần với nhau, xin Người cho hết các em thành những thiên thần xinh đẹp bé nhỏ vây quanh Người, để tâm hồn của những kẻ lớn như con vơi đi nỗi niềm ray rứt vì mình quá bé nhỏ, chẳng làm được gì cho các em.
19g45 - 08/11/2010
XIN THIÊN CHÚA TRẢ CÔNG BỘI HẬU VÀ BAN MUÔN ƠN LÀNH TRÊN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ LÀM RA ĐƯỢC CÁC NƠI AN NGHỈ NÀY TUY NHIÊN CÔNG VIỆC LỚN HƠN MÀ HIỆN NAY TA CHƯA LÀM ĐƯỢC LÀ SAO CHO THẬT ÍT CÁC THAI NHI BỊ BỎ ĐI ĐÂY LÀ VIỆC CẦN THIẾT NHẤT CỦA CHÚNG TA NGÀY HÔM NAY , NGÀY MAI , TƯƠNG LAI BẰNG CÁCH NÀO THIẾT THỰC NHẤT NGAY TẠI NHÀ CHÚNG TA, CHUNG QUANH NƠI TA Ở GX CHÚNG TA THAM GIA VÀ NƠI CHÚNG TA LÀM VIỆC CẦU NGUYỆN VÀ CÓ NHỮNG LỜI LẼ KHÔN NGOAN NHẤT DẪN DẮT HỌ KHÔNG NÊN TỪ BỎ CÁC BÀO THAI VÔ TỘI CŨNG NHƯ THƯỜNG XUYÊN NHẮC NHỞ GIỚI TRẺ NHỮNG TIÊU CHUẨN SỐNG ĐẠO ĐỨC VÀ MẪU MỰC
Suốt đêm qua và sáng nay trời mưa như trút nước,
06g30 – một mình một ngựa vượt hơn 40km từ Bảo Lộc đi Tân Phú – Dilinh. Những giọt nước mưa hắt vào mặt đau rát, và tâm hồn mình cũng thấy đau rát, không biết nên buồn hay vui khi một nghĩa trang mới lại thành hình… Rất may, đã kịp tới nơi tham dự và chia sẻ niềm vui trong ngày làm phép tượng tại nghĩa trang thai nhi mới thành lập, tọa lạc trong khu vực nghĩa trang giáo xứ Tân Phú - Dilinh
Con đường mới mở trải sơ lớp đá, chưa kịp kết dính đã bị những cơn mưa kéo dài mấy ngày nay làm cho trơn trượt, len lỏi qua những hàng cà phê trĩu quả, chúng tôi có mặt dưới chân tượng đài Tổng lãnh thiên thần Micae – Đấng đánh bại sự dữ và 4 thiên thần đồng nhi thật sống động. Cha xứ Giuse đã cử hành nghi thức làm phép tượng và bày tỏ sự biết ơn đối với gia đình ông bà B. một gia đình giáo dân trong giáo xứ đã khởi xướng và quảng đại xây dựng nghĩa trang này, kịp dâng hiến cho giáo xứ trong ngày lễ các Thánh 1/11/2010.
Ông B. độ khoảng ngoài 70 tuổi, thay mặt gia đình phát biểu bằng giọng nói thật xúc động: Tôi không thể lý giải tại sao gia đình chúng tôi lại tự nguyện để tổ chức công việc này. Trước đây gia đình chưa bao giờ nghĩ tới, gần đây nghe nói có những thai nhi bị phá và vứt bỏ đâu đó thì xót lắm, có lẽ vì vậy mà gia đình đã mạnh dạn bắt tay vào việc.
Các bạn trẻ ơi! Đau lòng lắm khi lại có một nghĩa trang thai nhi thành hình, vẫn biết như vậy là các thai nhi sẽ có một nấm mồ ấm áp, tuy nhiên đây không phải là thành tích đáng tự hào, nhưng là nỗi nhức nhối trước tội ác ngày càng gia tăng.
Mới đây thôi mà 34 sinh linh bé bỏng đã an nghỉ trong những nấm mồ nhỏ xíu. Ngước lên tượng đài tổng lãnh Micae, mình thầm nguyện xin: Lạy Đấng đánh bạị sự dữ, xin hãy xua tan bóng tối sự dữ đang đe dọa tuổi trẻ trong thế giới hôm nay, xin cho các bạn trẻ luôn biết sống trong sạch, tôn trọng luân lý và sống có trách nhiệm với tình yêu của mình, xin cho tất cả các trẻ em đều được quyền sống.
Xin Chúa trả công cho những người góp công góp của, đón tiếp và xây đắp mộ phần cho các em.