+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: LỜI SỐNG BIỂN

Hybrid View

  1. #1
    DANHTKTD's Avatar

    Tuổi: 42
    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP HCM
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    41
    Được cám ơn 62 lần trong 22 bài viết

    Default LỜI SỐNG BIỂN

    Xin đừng trách nhé dòng sông
    Nếu hay con nước ngược dòng vì đâu
    Nhớ chăng tự thủa ban đầu
    Lời sông còn ấm thương câu hẹn hò

    Dòng sông còn có đôi bờ
    Buồn vui với những chuyến đò ngược xuôi
    Biển không bên lở bên bồi
    Ngàn năm vẫn nguyện một lời cùng nhau

    Màu hoa nhuộm tím chân cầu
    Lục bình ơi nắng vương sau cánh bèo
    Ngẩn ngơ thương mái tranh nghèo
    Lênh đênh đâu tiếc sóng triều dạt trôi

    Trái tim đã trót yêu rồi
    Mới xui con nước thay lời trước sau
    Nếu là biển chẳng thẳm sâu
    làm sao khiến sóng bạc đầu sông ơi...

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com