+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lấy Đức Báo Oán

Hybrid View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10,157
    Cám ơn
    9,595
    Được cám ơn 28,482 lần trong 5,503 bài viết

    Default Lấy Đức Báo Oán

    LẤY ĐỨC BÁO OÁN
    Thứ Hai tuần 11 Thường niên năm II
    (Mt 5,38-42)



    “Anh em nghe luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác.” (Mt 5,38-39)

    Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một đòi hỏi rất cao của đời sống Kitô hữu: lấy tình yêu đáp lại hận thù, lấy tha thứ thắng vượt bạo lực. Theo lẽ thường, khi bị xúc phạm, con người muốn trả đũa để đòi lại công bằng cho mình. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ bước sang một con đường khác: con đường của lòng thương xót và sự quảng đại.

    Lời dạy “ai vả má bên phải, hãy giơ cả má bên trái” không có nghĩa là nhu nhược hay chấp nhận bất công, nhưng là từ chối để hận thù điều khiển cuộc sống mình. Chỉ người mạnh mẽ mới có thể chế ngự cơn giận và từ bỏ ý muốn trả thù. Chỉ người có tình yêu lớn mới có thể tiếp tục yêu thương khi bị tổn thương.

    Trong thực tế, nhiều khi chúng ta dễ phản ứng bằng những lời cay nghiệt, những bình luận xúc phạm trên mạng xã hội hay những thái độ lạnh nhạt trong gia đình và cộng đoàn. Chúa mời gọi chúng ta có một phản xạ khác: phản xạ của lòng nhân ái, cảm thông và tha thứ. Khi gặp điều trái ý, thay vì trả miếng, hãy tập lắng nghe; thay vì nuôi oán hận, hãy cầu nguyện; thay vì làm tổn thương nhau, hãy tìm cách xây dựng và hòa giải.

    Chúa Giêsu đã sống điều Ngài dạy. Trên thập giá, giữa những đau khổ cùng cực, Ngài vẫn cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho chúng.” Chính tình yêu và sự tha thứ ấy đã chiến thắng tội lỗi và biến đổi lòng người. Noi gương Chúa, người Kitô hữu được mời gọi trở thành khí cụ của hòa bình, đem yêu thương đến nơi có hận thù, đem tha thứ đến nơi có xúc phạm.

    Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận cũng để lại cho chúng ta chứng từ sống động khi luôn chọn tình thương, sự thật, tha thứ và hòa giải thay cho oán hờn. Đó chính là sức mạnh của Tin Mừng.

    Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết dập tắt mầm mống bạo lực trong lòng mình, biết lấy tình yêu thắng hận thù, lấy tha thứ đáp lại xúc phạm. Xin cho chúng con trở nên những người con đích thực của Chúa, biết sống quảng đại, hiền hòa và xây dựng bình an trong gia đình, cộng đoàn và xã hội. Amen.


    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com