![]() |
![]() |
![]() |
Có thiệt hông đó trời???? Cái gì mà học sinh cấp III còn bị thầy giáo đánh đòn, đánh cho lằn ngang dọc, cho tới vô bệnh viện cấp cứu??? |
||
|
|
![]() |
Dạy học trò bằng roi mây ...
![]() |
![]() |
![]() |
Có thiệt hông đó trời???? Cái gì mà học sinh cấp III còn bị thầy giáo đánh đòn, đánh cho lằn ngang dọc, cho tới vô bệnh viện cấp cứu??? |
||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Thiệt đó mayxanh1234! Điều này đặc biệt xảy ra ở các trường dân lập, tư thục. Vd như: THPT TT N.K . Ở các trường đó, đánh đòn học sinh xảy ra hằng ngày, như cơm bữa. Ai trong trường cũng biết, chỉ có người ngoài là không biết hoặc không tin là có thật khi được nghe kể thôi. Việc thường "giải quyết nội bộ", và nếu bị xì ra ngoài, và bị nhà báo hỏi thăm, thì cứ là hứa xử lí này nọ... |
||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bộ học sinh không kể chuyện cho cha mẹ nghe sao? Con bị đánh bầm tím cả người như vậy mà cha mẹ không biết sao? |
||
|
|
![]() |
thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 03-05-2013 lúc 09:47 PM
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Chị mayxanh gõ lên google tìm cuốn Ngựa chứng trong sân trường, hoặc lười đọc thì tải Audio về nghe . |
||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Theo M thì cách giáo dục hữu hiệu nhất là làm gương sáng ... Nói thiệt nha ... thầy cô của M mà đánh M kiểu này, chắc M thù oán tới chết chớ nói chi tới kính trong yêu thương ... |
||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Tôi nhớ trước 75 tôi học trường tiểu học tư của mấy bà sơ dạy. Thời đó mấy bà sơ thường hay đánh học trò bằng roi mây. Nhưng đa số những học trò bị đánh cũng có vấn đề...chứ không phải khơi khơi mà bị đánh. Cũng có trường hợp học trò bị đánh dữ quá về nhà...bị phụ huynh mang con lên...trường chửi mấy bà sơ quá xá. Mà công nhận đa số học sinh học trường tư thục của mấy sơ chất lượng hơn trường công thời đó.Thời bây giờ không cho phép giáo viên đánh đập học sinh, nghành giáo dục ta không chú trọng vấn đề dạy...đạo đức như xưa. Tôi nhớ lúc nhỏ được giáo dục ...rất tốt. Mỗi lần đang đi gặp đám tang là ngã mũ đứng lại nghiêm trang chờ đám tang đi qua rồi mới đi tiếp, học sinh rất kính trọng thầy cô. Giờ thì học sinh coi thầy cô cũng chẳng ra gì. Thậm chí gặp thầy cô ở ngoài cũng tỉnh bơ như không quen biết, phớt lờ đi qua. Mà thầy cô thời nay cũng ...loạn xà ngầu. Đạo đức suy thoái hay ảnh hưởng ...văn minh, thực dụng quá!!! |
||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dạ, cái zụ này M cũng có nghe nói nhiều ... mấy cha, soeur, frère, ngày xưa mở trường, đánh học sinh lết không nổi luôn ... Bác của M ngày xưa có dạy cho một trường đạo, có học sinh trong lớp bác nghịch, bác méc với thầy giám thị .. Thầy giám thị lên đánh học sinh ấy đến nỗi phải nghỉ học mấy ngày vì đi không nổi ... M chỉ nghe tả thôi là đã xanh lè mặt mày, nói chi tới chứng kiến hay bản than mình bị đánh ... |
||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mới đọc được bài này, thấy bức xúc quá. Cha mẹ gì mà cà chớn quá vậy? Cư xử không ra gì, trách sao sau này con nó lớn lên bất hiếu ... Không có tý tư cách nào hết ... Chỉ vì mặt mũi của mình mà bạo hành con cái như vậy ... |
||
|
|
![]() |
thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 05-05-2013 lúc 01:36 AM