Cha là tất cả hồn tông đồ Thế gian, xác thịt, chỗ hư vô Giương cao thánh giá làm cờ, Trên vai con bước đem cho mọi người. Thánh giá Cha trao hết mọi người Mọi thời, mọi chốn, mọi khắp nơi, Những ai đón nhận lấy lời Ấy là phúc phận của người Chúa thương. Lời Cha con nhớ lúc đi đường Vào lúc tăm tối những đầy sương, Nhưng trong cuộc sống phố phường Con nào làm chứng Tin Mừng của Cha./. vietcatholic.net Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Những người bạn CUỘC ĐỜI CỦA NHỮNG BÀ MẸ HỒNG ÂN TRÊN ĐƯỜNG BỤI ĐẤT Trên đời nầy có hai dạng mệt mỏi Đừng để lời phán xét cản trở ước mơ của bạn Sau ly hôn hành trình tìm hiểu và trân quý Sống như Chúa giữ trọn niềm tin Thật thà thường thua thiệt Sống đẹp, gieo yêu thương,gặt bình an Bình yên vì có Chúa ở cùng
ÁNH SÁNG HY VỌNG
Quy Định Diễn Đàn