+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: mong mọi người hãy cho con một vài lời khuyên!

Hybrid View

  1. #1
    ep_pha_ta's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 58
    Cám ơn
    175
    Được cám ơn 195 lần trong 55 bài viết

    Unhappy mong mọi người hãy cho con một vài lời khuyên!

    nói dối, nói dối. thật khó để có thể nói ra!
    nói dối, nói dối, sao mi cứ làm khổ ta thế.
    không nói dối, hạnh phúc một gia đình(gia đình đã từng chịu một cú sốc rất lớn) có thể đổ vỡ, và còn liên quan đến rất nhiều người nữa.... và còn có thể sẽ có người bỏ đạo nữa chứ. mình không thích nói dối, không thể nói dối. năm nay nhà mình đã hái được lời chúa. các bạn có biết là gì không? chúa nói:"hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện". và mình đang cố gắng thực thi lời chúa dạy. nhưng chao ôi, đó là anh em ruột thịt, là họ hàng thân thiết, làm sao thấy họ đau khổ mà không cứu cơ chứ. vậy.mình phải làm sao đây? bối rối, bối rối quá! mong mọi người hãy cho con một vài lời khuyên nha
    !
    Chữ ký của ep_pha_ta
    Hồn con khát Chúa Trời - Chúa Trời hằng sống!

  2. Có 2 người cám ơn ep_pha_ta vì bài này:


  3. #2
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ep_pha_ta View Post
    nói dối, nói dối. thật khó để có thể nói ra!
    nói dối, nói dối, sao mi cứ làm khổ ta thế.
    không nói dối, hạnh phúc một gia đình(gia đình đã từng chịu một cú sốc rất lớn) có thể đổ vỡ, và còn liên quan đến rất nhiều người nữa.... và còn có thể sẽ có người bỏ đạo nữa chứ. mình không thích nói dối, không thể nói dối. năm nay nhà mình đã hái được lời chúa. các bạn có biết là gì không? chúa nói:"hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện". và mình đang cố gắng thực thi lời chúa dạy. nhưng chao ôi, đó là anh em ruột thịt, là họ hàng thân thiết, làm sao thấy họ đau khổ mà không cứu cơ chứ. vậy.mình phải làm sao đây? bối rối, bối rối quá! mong mọi người hãy cho con một vài lời khuyên nha
    !
    bạn không nói rõ ra thật khó để mà nói điều gì trong TH này.

    Hãy xét bản chất: nói dối là điều không tốt.

    Bạn chỉ đang suy diễn: nếu ..........Thì . ..........

    Nhưng có 1 điều mình chắc chắn: Nói dối 1 lần, 2 lần ...dần dần sẽ thành quen.
    Hôm nay bạn còn đang băn khoăn khi phải nói dối, còn việc này diễn ra thường xuyên bạn sẽ không còn cảm giác này nữa.

    Bạn hãy nghĩ 1 cách khác thử xem. " Chúa ơi! bạn đang băn khoăn đấy - Chúa hãy chỉ cho bạn cách nào tốt nhất cho tất cả "
    Chúc bạn giúp được mọi người nhưng vẫn giữ được sự bình an của tâm hồn.
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  4. Có 3 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  5. #3
    ep_pha_ta's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 58
    Cám ơn
    175
    Được cám ơn 195 lần trong 55 bài viết

    Default

    *****************************
    thay đổi nội dung bởi: ep_pha_ta, 03-08-2011 lúc 12:43 PM
    Chữ ký của ep_pha_ta
    Hồn con khát Chúa Trời - Chúa Trời hằng sống!

  6. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com