+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Buồn .. Cô đơn thật

Hybrid View

  1. #1
    Trang_0187's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Chưa có
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 102
    Cám ơn
    43
    Được cám ơn 296 lần trong 80 bài viết

    Default Buồn .. Cô đơn thật

    Một năm trôi qua, những vết trầy ở quá khứ đc lành dần đi và con đường nào rồi cũng phải rẽ nhánh.
    Có những nỗi buồn...
    Mình sao thế nhỉ?
    Không vui
    Không hứng thú
    Không muốn làm bất cứ thứ gì
    Chán!

    Lâu rồi mình chẳng có niềm vui nào trọn vẹn
    Và cũng không có 1 kết quả nhất định nào đáp lại công sức của mình
    May mắn chưa đến hay không có khả năng ?!?
    Chợt hoài nghi sự tự tin của mình quá!

    Ừ thì buồn lắm !
    Gần 2 tháng nay cố gắng, mệt mỏi, chống chọi
    Gần 2 tháng tự nhắc mình không đc chán nản
    Nhưng.... bây giờ thì buông rồi.

    2 hôm liền toàn gặp nỗi sợ hãi trong giấc mơ
    nửa đêm, lạnh từ chân đến mắt
    nửa đêm, tìm chỗ núp bóng tối
    chỉ để trốn một điều gì đó ...

    Người ta gọi cô đơn là khi không có ai bên cạnh, không có người chia sẻ,... vậy mà cảm giác đó lại đến cùng lúc với tiếng cười của mình khi đang ở giữa niềm vui, giữa những con ngừơi cho mình sự an toàn nhất.
    Có những buổi tối giật mình thức giấc, sợ lắm ! Vội vàng quờ quạng tìm thứ gì để ôm vào người rồi nhắm mắt mong sớm đc quay lại giấc ngủ. Ấn vào điện thoại, muốn thấy tin nhắn mới, muốn có cuộc gọi nhỡ, muốn kêu ai đó mở mắt ra với mình, muốn cảm giác "mừng" giữa đêm để lấp đi nỗi buồn.

    Những người xung quanh mình thay đổi
    hay cách nhìn của mình không chịu thay đổi?
    Bao giờ cũng vậy, mình sợ lắm sự "thân thiết"
    Cuộc sống mới, niềm vui mới
    Lơ nhau như nước theo dòng
    Quá khứ chìm dưới đáy sông.

    Buồn thật !

    sao mà chênh vênh, trống trãi đến vậy.... :12:
    thay đổi nội dung bởi: Trang_0187, 17-04-2010 lúc 08:39 AM
    Chữ ký của Trang_0187
    Lữ Khách Dự Tòng
    xin cho con đến với người bằng một tình yêu không giả dối...
    :read:
    http://vn.360plus.yahoo.com/trang_01...1169&next=1166

  2. Có 4 người cám ơn Trang_0187 vì bài này:


  3. #2
    donghai's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 65
    Cám ơn
    223
    Được cám ơn 258 lần trong 60 bài viết

    Default

    Vì bạn thích cô độc một mình và không chịu mở lòng ra thôi... bạn nên gặp gỡ nhiều người, tham gia hoạt động gì đấy ... để thấy cuộc đời còn nhiều điều tươi đẹp, đáng sống, đáng nâng niu... không nên co cụm và đừng buồn nữa bạn nhé !


  4. Có 4 người cám ơn donghai vì bài này:


  5. #3
    xomdao's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Apr 2010
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Bài gởi: 35
    Cám ơn
    90
    Được cám ơn 101 lần trong 32 bài viết

    Default

    Rainvn ơi, bạn chọn phông chữ khó đọc quá ah, bạn phải chọn phông chữ dễ đọc thì mọi người mới đọc được và chia sẻ với bạn chứ
    Chúa ban phước lành đến bạn
    Chữ ký của xomdao
    tình yêu bất diệt:monkey03:

  6. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com