+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: TIẾNG VỌNG NGÀN XƯA

Hybrid View

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,424 lần trong 2,929 bài viết

    Post TIẾNG VỌNG NGÀN XƯA

    TIẾNG VỌNG NGÀN XƯA

    Đêm nằm nghe đất thở
    Âm vọng thuở hồng hoang
    Giấc mơ tràn ký ức
    Những dấu ấn Địa đàng

    Tiếng vạc khuya nhức nhối
    Dội về hồn A-đam
    Trái cấm còn nóng hổi
    Nghèn nghẹn giữa thời gian

    Đêm nằm nghe đất thở
    Nỗi khó nhọc phôi pha
    Muôn năm lòng thảng thốt
    Một lời ru E-va...

    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com