Cuộc sống này luôn bề bộn những lo toan, những cám dỗ phải đương đầu... và tôi cảm nhận được khi một con người đang theo đuổi những ước vọng của một thế giới không thuộc ở thế gian này. Tôi vẫn hy vọng Peter sẽ kiên cường hơn dù bạn có phải đối diện những điều mà bản thân mình không muốn... tôi rất vui khi đến với chuyên mục này!
Cám ơn bạn... có lẽ, mọi sự không như chúng ta nghĩ... tôi biết mình phải làm gì... tất cả... và tất cả... một mình tôi!
Mong tình yêu CHÚA sẽ đến với những ai tha thiết cầu xin .Chúc bạn không ngừng học hỏi việc tông đồ và phục vụ ACE .Nguyện xin THIÊN CHÚA soi sáng và dẫn lối cho bạn vượt qua mọi thử thách kiên tâm vưng dạ theo CHÚA đến cùng trong thân phận một người dâng hiến
Dẫu biết là thế nhưng đường đời lắm chông gai,mình muốn là 1 chuyện còn nhiều thứ để quyết định lắm,hok phải...bạn hãy cố gắng lên hạnh phúc sẽ đến với những người thong thả ,
Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn hồng ân xuống trên anh chị em. Nguyện cho ước nguyện của anh chị em luôn được Chúa chúc lành và ban cho anh chị em.
Đời tu là đi tu là bước vào một đời sống mới mà ở nơi đó anh chị em phải hy sinh từ bỏ mọi thứ danh vọng, tiền tài, những đua đòi vật chất, những ham muốn của trần gian.
"Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo"(Lc 9,3)
Hành trang của cuộc sống tu là cầu nguyện, hy sinh, đức tin và lời Chúa.
Hãy để Lời Chúa và tình thương của Chúa chúc lành cho anh chị em và soi sáng cho anh chị em vững bước trong niềm tin của mình.
Hãy luôn cầu nguyện để dược Thiên Chúa soi dẫn. “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em”(Mt 6,1)
Cuộc sống này luôn bề bộn những lo toan, những cám dỗ phải đương đầu... và tôi cảm nhận được khi một con người đang theo đuổi những ước vọng của một thế giới không thuộc ở thế gian này. Tôi vẫn hy vọng Peter sẽ kiên cường hơn dù bạn có phải đối diện những điều mà bản thân mình không muốn... tôi rất vui khi đến với chuyên mục này!
Thiên Chúa là Cha toàn năng luôn sẵn sàng đón nhận anh em nếu anh em sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi.
Hãy cầu nguyện thật nhiều và mọi người sẽ cùng cầu nguyện để có thêm một người gieo giống nhiệt thành trên cánh đồng rao giảng nước trời của Thiên Chúa.
Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện luôn mãi.
có nhiều nghịch lý , nhà theo Phật giáo , không phải đạo gốc mà lại bỗng dưng có người thích đi tu . Mà cũng có người đạo gốc , đầy đủ điều kiện mà nhiều khi có Đạo mà chẳng có Chúa.
Mình cũng rất muốn đi tu...mà con trai 1 nên không thể,gia đình lại là Phật giáo,thờ cúng tổ tiên,chỉ có mình mình...
Bạn bên cầu nguyện,suy nghĩ và hỏi người lớn có "khôn ngoan" xem....
Nếu được thì cố lên bạn nhé/////
Chúa ơi...con muốn đi tu ...Xin dạy con phải làm gì ? Xin ban cho con thêm sức mạnh...?
:laughs:Xin anh chị em cầu nguyện cho thành viên mới này nhé...
Mến tặng anh vài câu thơ , Xin Chúa thương chúc lành và soi sáng cho anh !
Cuộc đời con như nến hồng đang cháy thiêu hủy dần cho hết nghĩa hy sinh ngày qua ngay ánh nến vẫn lung linh con tàn tạ cho tình yêu cao ngất.
(st)
Lạy Chúa, con tin và con biết rằng mọi sự của con là của Chúa... Vâng, xin hãy ban thêm Thần Khí của Chúa xuống trên con, để con vững vàng hơn trong tình yêu tận hiến cho Chúa... Amen!
Chúa ơi...con muốn đi tu ...Xin dạy con phải làm gì ? Xin ban cho con thêm sức mạnh...?
:laughs:Xin anh chị em cầu nguyện cho thành viên mới này nhé...
Ngày hôm nay chắc peter nguyễn đã được Chúa nhận lời. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ Peter nguyễn trên đường Tình yêu Dâng hiến.
Cám ơn mọi lời cấu nguyện của tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn nhiều lắm... hạnh phúc cho peter nguyen biết là bao... Peter sẽ cố gắng làm đẹp lòng Ngài và không quên cầu xin cho tất cả mọi thành viên trong TCVN khi trò chuyện với Ngài...:secret:
Cố gắng ..cố gắng mỗi ngày nhé nhóc..Chúa luôn ở cùng Peter nhé...! ACE luôn cầu nguyện cho peter...
Cám ơn mọi lời cấu nguyện của tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn nhiều lắm... hạnh phúc cho peter nguyen biết là bao... Peter sẽ cố gắng làm đẹp lòng Ngài và không quên cầu xin cho tất cả mọi thành viên trong TCVN khi trò chuyện với Ngài...:secret:
"Có một điều con hằng ước mơ ,hằng ước mơ . Là được ở trong nhà Chúa suốt đời con suốt đời con . Để con được chung mối duyên tình. Với Đấng con hằng ước mơ. Với Đấng con đã tôn thờ. Đấng đã gọi con từ giữa hư vô. Đấng đã gọi con hôm nay hát câu sánh cầm...."
peter nguyen
Cha.......gìn giữ tất cả chúng con ...Cha yêu nhé... Xin Cha lấp đầy những khao khát..của chúng con...được dâng hiến cuộc sống mình cho riêng Cha....
" Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì se xtìm thấy được"( Mt 10, 37-39). Đó là điều mà Chúa Giêsu đã căn dặn những ai muốn theo Người. Vậy hãy cố gắng lên hỡi những hạt giống Tin Mừng đang ươm mầm trong lòng đất. Hãy đón nhận ánh sáng Chúa Kitô để có được sức mạnh vươn trồi nảy lộc và sinh hoa trái cho Giáo Hội, cho cộng đoàn tín hữu và cho tất cả những ai tin nhận nơi con một Thiên Chúa - Đấng giàu tình yêu thương và nhân hậu...........
"ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Ta" Chúa Giê su đã dạy....và rồi. ngài vẫn kêu gọi các môn đệ "Hãy Theo Ta" hay "Hãy đến mà xem..." các ông đến đó... rồi... ở lại... sau đó đi theo Chúa.... đi theo từng bước... con đường thập giá... là chứng nhân tin mừng PHục Sinh... và không gì ngăn cản, cả tù ngục, bắt bớ, đòn roi... và cả cái chết, không tách ra khỏi Tình Mến của Đức Giê su.....
Con đường phía trước Cha dành cho con rộng mở... con đang hân hoan bước tới... Cha ơi, xin hãy giữ gìn con trong mọi suy nghĩ và trong đời sống mà con đang nhìn thấy... hãy biến đổi con, con mong là công cụ hữu ích trong tay Cha... con yếu đuối và mỏng giòn lắm Cha ạ... hãy thêm sức cho con...Amen!
Nguyên văn bởi tom "ANH HÃY ĐI VÀ LÀM ĐIỀU ĐÓ" anh cũng như thế, đi và làm điều đó đi, nếu đẹp lòng Chúa thì Ngài chấp nhận như của lễ của Aben còn kg thì lại như Phaolo, ngã ngựa ở Đamas để trở về với Chúa như đứa con hoang đàng mà dụ ngôn Chúa đã kể thôi. em chẳng biết nói ji cả Xin mượn câu nói của Thánh Teresa để tặng anh: "TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN" "Ơn gọi là đánh bạc bằng cả cuộc đời, một ván bài sinh tử với Chúa, là liều mạng vì một niềm tín thác cậy trông tuyệt đối" (JBM Khánh)
Halleluia... Tạ ơn Chúa... muôn đời con xin tạ ơn Chúa... này con đây, con xin phó thác trong sự thương xót của Chúa mãi mãi... con xin vâng theo thánh ý Chúa... Amen!
"ANH HÃY ĐI VÀ LÀM ĐIỀU ĐÓ" anh cũng như thế, đi và làm điều đó đi, nếu đẹp lòng Chúa thì Ngài chấp nhận như của lễ của Aben còn kg thì lại như Phaolo, ngã ngựa ở Đamas để trở về với Chúa như đứa con hoang đàng mà dụ ngôn Chúa đã kể thôi. em chẳng biết nói ji cả Xin mượn câu nói của Thánh Teresa để tặng anh: "TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN" "Ơn gọi là đánh bạc bằng cả cuộc đời, một ván bài sinh tử với Chúa, là liều mạng vì một niềm tín thác cậy trông tuyệt đối" (JBM Khánh)
"ANH HÃY ĐI VÀ LÀM ĐIỀU ĐÓ" anh cũng như thế, đi và làm điều đó đi, nếu đẹp lòng Chúa thì Ngài chấp nhận như của lễ của Aben còn kg thì lại như Phaolo, ngã ngựa ở Đamas để trở về với Chúa như đứa con hoang đàng mà dụ ngôn Chúa đã kể thôi. em chẳng biết nói ji cả Xin mượn câu nói của Thánh Teresa để tặng anh: "TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN" "Ơn gọi là đánh bạc bằng cả cuộc đời, một ván bài sinh tử với Chúa, là liều mạng vì một niềm tín thác cậy trông tuyệt đối" (JBM Khánh)
Chào cả nhà.
đầu tiên mình cảm ơn vì mình đang được tham gia vào một gia đình thật thánh thiện và vui tươi trong khi còn đang là sinh viên.
Thứ đến một lần nữa mình cảm ơn vì khi đọc những tâm tư cảu mọi người mình thấy dường được củng cố niềm tin vào Chúa giữa một môi trường khô khan như thế này.
Nhất là khi thấy có bạn còn muốn dâng mình cho Chúa nữa. có thể nói tuy không được thấy Chúa nhưng mà có người muốn sống theo Chúa, giống Ngài thì quả thật hình ảnh của Ngài phải là ấn tượng lắm đối với mọi người nhỉ
Mình tin chắc là không chỉ có các bạn muốn đi tu mà còn rất nhiều người nữa cũng muốn vậy hãy cầu nguyện cho nhau nhiều hơn nhé. Cầu chúc nhưng ai có ước muốn cao đẹp ấy được Chúa đưa mắt yêu thương như chàng thanh niên đã hòi "tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Xin MẸ Maỉa luôn che chở phù trì giữ gìn và ngày càng làm cho chúng ta giống Chúa Giếu hơn bạn nhé.
Chào bình an trong niềm hy vọng phục sinh của người yêu muôn thủa là Đức Kyto.
Giáo lý viên Long Thành
trời ah nói nhiều làm ji cho khổ phải kg anh peternguyen. anh đã có câu trả lời, anh đã có dc lý tưởng vậy "ANH HÃY ĐI VÀ LÀM ĐIỀU ĐÓ" -> câu này nhìu ng wen lắm, câu Chúa nói với Juda đó, anh cũng như thế, đi và làm điều đó đi, nếu đẹp lòng Chúa thì Ngài chấp nhận như của lễ của Aben còn kg thì lại như Phaolo, ngã ngựa ở Đamas để trở về với Chúa như đứa con hoang đàng mà dụ ngôn Chúa đã kể thôi. em chẳng biết nói ji cả Xin mượn câu nói của Thánh Teresa để tặng anh: "TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN" "Ơn gọi là đánh bạc bằng cả cuộc đời, một ván bài sinh tử với Chúa, là liều mạng vì một niềm tín thác cậy trông tuyệt đối" (JBM Khánh)
Nguyện Chúa thương hằng ra Tay gìn giữ cho Peter Nguyễn được bước đi đúng con đường mà Chúa hằng mong muốn. Và dù con đường đó có ra sao, xin Chúa hằng thương ban ơn bình an, sự tin tưởng và lòng mến yêu Chúa và tha nhân cho Peter Nguyễn luôn luôn. Nguyện Mẹ trông đến và cầu bầu cùng Chúa! Amen!
cac ban oi ? minh cung giong nhu cac ban vay do . minh cung muon duoc di theo chua de duoc cung se chia cong viec cua ngai . cung ngai dem den cho moi nguoi anh sang cua niem tin va suc manh de moi nguoi vuot wa kho khan cuoc song , vung buo tren con duong tro ve nuoc thien chua . minh mong tat ca moi nguoi hay cau nguyen cho nhung ai co " on thien trieu " cua chua .
Chào mọi người, đọc hết mục này, mình thấy có nhiều người muốn đi tu quá. Xin cám ơn Chúa đã cho các bạn có được ý nghĩ dâng hiến đời mình.
Các bạn đang muốn đi tu, hãy cầu nguyện nhiều nha, đọc xem ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày, nơi những người xung quanh, qua sự biến đổi nơi chính bản thân của mình.
Với những lý do hình thành nên sở thích đi tu ban đầu của các bạn, có vài anh chị em cảm thấy chưa xác tín, vẫn còn đặt vấn đề là "mình tu được hay không?". Nhưng anh chị em đừng quá lo lắng, khi Chúa đã chọn rồi thì Ngài sẽ cho ta thấy được điều đó một cách xác tín. Nghĩa là mình sẽ cảm thấy bình an, vững tin với con đường mà mình đã chọn. Khi đó mục đích đi tu của ta cũng sẽ rỏ ràng hơn, có thể nó sẽ khác với mục đích hình thành nên sở thích ban đầu của các bạn. Tuy nhiên, mục đích ban đầu của các bạn là lời mời gọi ban đầu của Thiên Chúa dành cho bạn.
Tham gia đi tìm hiểu ơn gọi, nếu không thành linh mục/nữ tu thì cũng thành nhân, thành một người có ích cho xã hội và giáo hội với những gì mà ta có được trong lúc đi tìm hiểu.
Cầu nguyện nhiều nha bạn. Chúc bạn tìm được Ý Chúa trong đời của bạn.
Chào mọi người, đọc hết mục này, mình thấy có nhiều người muốn đi tu quá. Xin cám ơn Chúa đã cho các bạn có được ý nghĩ dâng hiến đời mình.
Các bạn đang muốn đi tu, hãy cầu nguyện nhiều nha, đọc xem ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày, nơi những người xung quanh, qua sự biến đổi nơi chính bản thân của mình.
Với những lý do hình thành nên sở thích đi tu ban đầu của các bạn, có vài anh chị em cảm thấy chưa xác tín, vẫn còn đặt vấn đề là "mình tu được hay không?". Nhưng anh chị em đừng quá lo lắng, khi Chúa đã chọn rồi thì Ngài sẽ cho ta thấy được điều đó một cách xác tín. Nghĩa là mình sẽ cảm thấy bình an, vững tin với con đường mà mình đã chọn. Khi đó mục đích đi tu của ta cũng sẽ rỏ ràng hơn, có thể nó sẽ khác với mục đích hình thành nên sở thích ban đầu của các bạn. Tuy nhiên, mục đích ban đầu của các bạn là lời mời gọi ban đầu của Thiên Chúa dành cho bạn.
Tham gia đi tìm hiểu ơn gọi, nếu không thành linh mục/nữ tu thì cũng thành nhân, thành một người có ích cho xã hội và giáo hội với những gì mà ta có được trong lúc đi tìm hiểu.
Cầu nguyện nhiều nha bạn. Chúc bạn tìm được Ý Chúa trong đời của bạn.
Mình không biết nói thế nào nữa... tâm trạng của mình bây giờ khi gần tới đích thì những lo lắng và thứ thách của Ngài dành cho mình như nhiều hơn... như nhắc nhở mình càng vững tin hơn... vì Ngài không bỏ rơi mình... dù biết rằng hiện tại ma quỉ đang vây lấy mình trong từng phút giây... hãy cầu nguyện cho mình và cho những ai đang tiến vào ơn sủng của Chúa... Amen!
Chào mọi người, đọc hết mục này, mình thấy có nhiều người muốn đi tu quá. Xin cám ơn Chúa đã cho các bạn có được ý nghĩ dâng hiến đời mình.
Các bạn đang muốn đi tu, hãy cầu nguyện nhiều nha, đọc xem ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày, nơi những người xung quanh, qua sự biến đổi nơi chính bản thân của mình.
Với những lý do hình thành nên sở thích đi tu ban đầu của các bạn, có vài anh chị em cảm thấy chưa xác tín, vẫn còn đặt vấn đề là "mình tu được hay không?". Nhưng anh chị em đừng quá lo lắng, khi Chúa đã chọn rồi thì Ngài sẽ cho ta thấy được điều đó một cách xác tín. Nghĩa là mình sẽ cảm thấy bình an, vững tin với con đường mà mình đã chọn. Khi đó mục đích đi tu của ta cũng sẽ rỏ ràng hơn, có thể nó sẽ khác với mục đích hình thành nên sở thích ban đầu của các bạn. Tuy nhiên, mục đích ban đầu của các bạn là lời mời gọi ban đầu của Thiên Chúa dành cho bạn.
Tham gia đi tìm hiểu ơn gọi, nếu không thành linh mục/nữ tu thì cũng thành nhân, thành một người có ích cho xã hội và giáo hội với những gì mà ta có được trong lúc đi tìm hiểu.
Cầu nguyện nhiều nha bạn. Chúc bạn tìm được Ý Chúa trong đời của bạn.
Tình yêu nào cũng có thử thách và hy sinh... những điều này chính là những hạt phân bón làm cho tình yêu tươi tốt hơn... hơn bao giờ hết peter sẽ cố gắng và vững bước trên con đường cùng Giêsu vác thập giá đến hơi thở cuối cùng..........
Tình yêu nào cũng có thử thách và hy sinh... những điều này chính là những hạt phân bón làm cho tình yêu tươi tốt hơn... cám ơn cô nenhongnho, cô lit, Bố pethoang, anhgià, chị Bé, chị Thanhthanh, bạn Sue và em daily, và... cám ơn tất cả mọi người trong TCVN đã và đang đồng hành, cầu nguyện cùng với peter nguyen trong thời gian qua... hơn bao giờ hết peter sẽ cố gắng và vững bước trên con đường cùng Giêsu vác thập giá đến hơi thở cuối cùng.......... xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho peter nhé!
Tặng các bạn đang tìm hiểu ơn gọi và riêng tặng peter nguyen nè Yêu tha thiết nhưng vẫn còn chưa đủ * Nỗi vui buồn con gói trọn tâm tư Theo chân Ngài từ giã cảnh phù vân Chỉ có Chúa là tình yêu vĩnh cửu
Con vẫn biết đi tu là gian khổ Sống cuộc đời phục vụ với yêu thương Như người đi chiến đấu chốn sa trường Mà vũ khí là tình thương duy nhất
Nhưng con vẫn vui lòng và tiến bước Quyết tận trung với Ơn Gọi của Ngài Và thành tâm tu luyện giờ đến ngày mai Nên khí cụ bình an của Thiên Chúa. Lm. Luca Trần Đức St. John the Apostle Linden - U.S.A
*Bài thơ trên được Lm. Luca Trần Đức làm lúc ngài được thụ phong Phó Tế vào tháng 05 năm 2000.
*Câu thơ : "Yêu tha thiết nhưng vẫn còn chưa đủ", Lm. Luca Trần Đức trích thơ của nhà thơ nổi tiếng Xuân Diệu.
Chúa ơi...con muốn đi tu ...Xin dạy con phải làm gì ? Xin ban cho con thêm sức mạnh...?
:laughs:Xin anh chị em cầu nguyện cho thành viên mới này nhé...