|
|
07/8 THỨ SÁU TUẦN 18 TN
Nk 2,1,3; 3,1-3,6-7; Mt 16, 24-28
Phúc Âm: Mt 16, 24-28
"Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?
"Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐỔI LẤY SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
“Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình”
Chấp nhận từ bỏ mình, và vác thập giá mình là hai điều kiện không dễ dàng tí nào cho người theo Chúa. Nhưng, đó lại là điều kiện quyết định làm nên ý nghĩa lịch sử của một tín hữu: ý nghĩa cuộc sống đời này và ý nghĩa cuộc sống trong Nước Thiên Chúa.
Trong khi những con người được sinh ra và sống giữa cuộc đời này chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến ai, chỉ lo cho mình mà không lo cho ai, chỉ giữ lại cho mình mà không trao ban cho ai, thì, Tin Mừng Chúa Giê-su thổi vào trần gian một nhân sinh quan rất mới, đổi thay não trạng xưa cũ ấy, biến con người phải bỏ mình đi mà nghĩ đến tha nhân, mà sống vì, sống với.
Ai thoát khỏi vòng kiềm tỏa của cái tôi kiêu căng ích kỷ, thì mới là kẻ đã trưởng thành trong Đức Tin Công Giáo. Ai từ bỏ mình vì sống theo tinh thần Tin Mừng của Chúa Giê-su, mới xứng đáng là con người mới của Nước Thiên Chúa.
Việc từ bỏ mình là tiền đề dẫn đến việc “vác thập giá vì yêu người”. Chưa bỏ mình được, thì chưa vác thập giá, chưa chịu đau khổ, chịu thương tích vì yêu người được. Vì thế, đáng sợ nhất là: có người chịu vác thập giá, mà không vì yêu người, lại vì yêu mình. Như thế, không đúng với tinh thần của Tin Mừng.
Chúa muốn mỗi người hãy xóa tên mình đi, xóa đời mình đi, biến đời mình thành thập giá cứu rỗi mọi người. Và khi sống với ý nghĩa ấy, mỗi người, mỗi nhà sẽ xây dựng cho mình lịch sử cuộc sống mới trong Nước Thiên Chúa.
Ước gì các gia đình sống và yêu như Chúa đã yêu. Yêu là cho đi sự sống mình: cho đi không hề mất mát, nhưng còn lại mãi mãi trong Nước Thiên Chúa. Hóa ra, sự sống mới trong Nước Thiên Chúa phải được đổi lấy bằng chính sự chết vì yêu người.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình từ bỏ cái tôi kiêu căng ích kỷ, để sẵn sàng hy sinh cho người được sống hạnh phúc. Amen
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|