05/8 THỨ TƯ TUẦN 18 TN
Gr 31, 1-7; Mt 15, 21-28

Phúc Âm: Mt 15, 21-28

"Này bà, bà có lòng mạnh tin".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm".
Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel".
Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống".
Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐỨC TIN PHẢI ĐƯỢC TÔI LUYỆN
“Này bà, bà có lòng mạnh tin”

Bà kia quê ở Canaan, đến xin Chúa chữa cho con gái bị quỷ ám. Vốn Canaan là vùng ngoại, nên bà bị các môn đệ Chúa phân biệt đối xử. Việc phân biệt ấy, trở thành thách đố lớn lao đối với lòng tin của bà. Và còn hơn thế nữa, Chúa Giê-su dùng chính từ vựng “chó con”, có vẻ nặng nề, theo cách của người Do Thái bấy giờ để chỉ dân ngoại. “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Thế mà, bà vẫn kiên trì. Câu bà nói: “Chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”, cho thấy tâm tình tha thiết của bà rằng: “Cũng xin Người mở chút lòng xót thương với dân ngoại”.

Câu chuyện xin chữa lành của người đàn bà xứ Canaan cho các gia đình bài học tin tưởng và kiên trì tin tưởng vào lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa. Chúa có quyền thử thách đức tin của mỗi người, mỗi nhà, để tôi luyện đức tin từ chỗ non yếu đến xác tín vững mạnh. Khi cầu xin, ước gì các gia đình cầu xin điều tốt lành đẹp ý Chúa, chứ không phải cầu xin cho thỏa mãn những nhu cầu vật chất của mình. Hơn nữa, còn phải cầu xin với lòng tín thác vào tình thương và sự khôn ngoan diệu kỳ của Chúa. Nhớ là, Chúa luôn ban cho các gia đình điều tốt nhất theo ý Chúa, và vì thế, luôn kiên trì và xin ơn nhận ra ý Chúa.

Lòng tin và sự kiên trì của người ngoại giáo còn mời gọi các gia đình phải đổi cách nhìn, cách suy nghĩ, đổi cách đối xử với những người mà ta gọi là lương dân. Lương dân là người tốt, người lương thiện. Đừng nghĩ mình đạo dòng, đạo gốc mà xem thường những người tân tòng, những người tôn giáo khác, hay chưa gia nhập đạo. Mỗi con người trên trần gian, trong mắt Chúa, đều có một giá trị riêng, và đều là địa chỉ cứu rỗi của Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con kiên vững lòng tin, và quý chuộng tất cả những ai có lòng khát khao tin yêu Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng