kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đừng vội nhổ cỏ lùng

Threaded View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10,157
    Cám ơn
    9,595
    Được cám ơn 28,482 lần trong 5,503 bài viết

    Default Đừng vội nhổ cỏ lùng

    Đừng vội nhổ cỏ lùng


    Trong dụ ngôn hôm nay (Mt 13,24-30), Đức Giêsu cho thấy một thực tế không thể tránh khỏi: giữa ruộng lúa luôn có cỏ lùng. Trong cuộc sống cũng vậy, cái thiện và cái ác, người tốt và người chưa tốt vẫn đang sống lẫn với nhau. Điều đáng ngạc nhiên là Thiên Chúa không vội loại bỏ cỏ lùng, nhưng kiên nhẫn chờ đến mùa gặt.

    Lời Chúa không dạy chúng ta làm ngơ trước sự dữ, nhưng dạy đừng vội kết án con người. Chúa ghét tội lỗi nhưng không từ bỏ tội nhân. Ngài luôn mở cho họ một con đường trở về. Biết bao vị thánh đã từng lầm lạc, nhưng nhờ lòng thương xót Chúa mà trở nên những "hạt lúa tốt" cho Nước Trời.

    Nhìn lại bản thân, mỗi người cũng có cả "lúa" lẫn "cỏ lùng" trong tâm hồn. Vì thế, trước khi lên án người khác, hãy khiêm tốn xét lại chính mình. Có khi điều cần nhổ bỏ trước tiên không phải là lỗi của người khác, mà là sự kiêu ngạo, nóng nảy, thành kiến và thiếu lòng bao dung nơi chính ta.

    Sứ điệp ấy càng cần thiết trong thời đại mạng xã hội. Chỉ vì vài dòng tin chưa kiểm chứng hay một đoạn video cắt ghép, người ta dễ dàng chỉ trích, kết án, xúc phạm và "xóa sổ" danh dự của người khác. Một lời bình luận thiếu bác ái có thể làm tổn thương một con người, trong khi sự thật chưa được sáng tỏ. Người môn đệ Đức Kitô không được hùa theo đám đông để kết án, nhưng phải biết dừng lại, phân định, nói sự thật trong tình yêu và luôn để lại cho người khác cơ hội sửa đổi.

    Thiên Chúa kiên nhẫn không phải để dung túng điều xấu, nhưng để cứu con người. Ngài dành quyền xét xử cho chính mình và mời gọi chúng ta cộng tác bằng tình yêu, lời cầu nguyện và gương sáng.

    Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim hiền lành và bao dung, biết kiên nhẫn với những yếu đuối của tha nhân cũng như của chính mình. Mỗi ngày, hãy để Lời Chúa giúp chúng ta nhổ bỏ "cỏ lùng" trong tâm hồn, gieo thêm những hạt giống yêu thương, sự thật và bình an, để đến mùa gặt của Chúa, cuộc đời chúng ta trở thành những bông lúa trĩu hạt trong kho lẫm Nước Trời.


    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com