kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đừng sơ- hãy tín thác và làm chứng

Threaded View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10,157
    Cám ơn
    9,595
    Được cám ơn 28,482 lần trong 5,503 bài viết

    Default Đừng sơ- hãy tín thác và làm chứng

    ĐỪNG SỢ, HÃY TÍN THÁC VÀ LÀM CHỨNG
    Mt 10, 24-33



    Trong cuộc sống, ai cũng có những nỗi sợ: sợ thất bại, sợ mất mát, sợ bị chê cười, sợ thiệt thòi, sợ phải trả giá khi sống ngay thẳng. Chính nỗi sợ ấy nhiều khi làm chúng ta im lặng trước điều sai trái, ngại làm điều thiện và không dám sống đúng với Tin Mừng.

    Vì thế, Chúa Giêsu nhiều lần nhắn nhủ: "Anh em đừng sợ." Người không hứa cho các môn đệ một cuộc đời không có thử thách, nhưng hứa luôn ở cùng họ. Các tông đồ cũng từng hoảng hốt giữa sóng gió, bỏ chạy khi Thầy bị bắt, đóng kín cửa vì sợ hãi. Thế nhưng, khi gặp Đấng Phục Sinh và được đầy Thánh Thần, các ông đã trở nên những chứng nhân can đảm, sẵn sàng hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa.

    Điều giúp người môn đệ vượt thắng nỗi sợ không phải là sức riêng, mà là niềm xác tín: Thiên Chúa luôn yêu thương và quan phòng. Chúa Giêsu nói: "Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ." Nếu Thiên Chúa chăm sóc cả những điều bé nhỏ, thì Ngài càng gìn giữ những ai đặt trọn niềm tin nơi Ngài.

    Câu chuyện người sĩ quan bình thản giữa cơn bão là một bài học sâu sắc. Ông không sợ vì biết cơn bão vẫn ở trong bàn tay của Thiên Chúa, Đấng yêu thương mình. Đức tin không cất khỏi chúng ta mọi sóng gió, nhưng giúp ta bình an giữa sóng gió, vì biết rằng cuộc đời mình luôn ở trong tay Cha trên trời.

    Ngày nay, người Kitô hữu vẫn được mời gọi can đảm sống sự thật, bảo vệ điều thiện, làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống trung thực, bác ái và quảng đại. Có thể chúng ta sẽ gặp hiểu lầm, chống đối hay thiệt thòi, nhưng đừng vì sợ hãi mà đánh mất lương tâm và niềm tin. Người dám đứng về phía Đức Kitô sẽ không bao giờ đơn độc, vì chính Ngài đã chiến thắng thế gian và luôn đồng hành với những ai tín thác nơi Ngài.

    Lạy Chúa, giữa những lo âu và sợ hãi của cuộc sống, xin ban cho chúng con một đức tin vững mạnh để luôn tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Xin giúp chúng con can đảm sống theo sự thật, không ngại làm chứng cho Tin Mừng và luôn xác tín rằng: ai thuộc về Chúa thì không có gì phải sợ. Amen.

    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com