09/4 THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.

Phúc Âm: Lc 24, 35-48

"Ðấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: "Ðúng như lời Thầy đã nói với các con khi Thầy còn ở với các con, là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.
Người lại nói: "Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NIỀM TIN PHỤC SINH LÀ BÌNH AN ĐÍCH THỰC
“Ðấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh”

Hai môn đệ trở lại Giê-ru-sa-lem và đang thuật lại với các môn đệ khác việc gặp Chúa, thì Chúa Giê-su hiện ra. Người nói: “Bình an cho các con”. Các môn đệ bối rối. Nhưng Chúa Giê-su lại nói: “Thầy đây mà. Hãy xem tay chân Thầy…Hãy sờ xem”.

Chỉ khi nào các ông tin Chúa Ki-tô đã phục sinh, thì tâm hồn các ông mới bình an được. Chúa Giê-su biết các ông không dễ tin một người đã chết, lại sống lại, lại sinh hoạt bình thường như một người không hề chết. Vì thế, Người đã ăn uống, nói năng trước mặt các ông để củng cố niềm tin của các ông để các ông thực sự được ơn bình an Người ban tặng.

Cũng vậy, với chúng ta hôm nay, có quá nhiều bất an trong cuộc sống, nhưng có thể nói, nỗi bất an, hoang mang, lo sợ lớn nhất chính là sự chết. Có người nói rằng: Chết thì ai mà không chết. Sợ hay không sợ thì rồi cũng phải chết. Điều đáng sợ nhất đối với các Ki-tô hữu phải là: “chết mà không được sống lại”.

Thế thì, khi đã xác tín: “chết và sẽ được sống lại với Chúa Ki-tô” thì lòng chúng ta chẳng còn phải sợ sự chết nữa. Đúng như Lời Chúa nói: “Ðấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh”. Chết để được phục sinh. Không chết thì làm sao có chuyện sống lại. Hóa ra, chúng ta cần tập chết mỗi ngày: chết ý riêng, chết cái tôi kiêu căng, chết lòng tham danh lợi dục…

Quả thực, Chúa Ki-tô đã phục sinh, thì không còn gì phải bất an, lo sợ. Ước gì, niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục sinh, và niềm tin vào sự phục sinh của chính mình nhờ Đức Ki-tô Phục Sinh, chính là Bình An đích thực cho mỗi người, cho mỗi gia đình.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn sống trong sự kết hiệp hoàn toàn với Chúa, luôn thuộc trọn về Chúa, để được bình an trong niềm hy vọng phục sinh trong Nước Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng