+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Vọng 2012

Hybrid View

  1. #1
    Medom's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Thérèse
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 32
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 154 lần trong 26 bài viết

    Default Vọng 2012

    VỌNG 2012



    Ta bước vào Mùa Đợi Chờ
    Tim tím lạnh đầu Đông thở hơi sỏi đá
    Những cành cây trụi lá
    Như bàn tay gầy hướng về trời cao

    Ta bước vào Mùa Đợi Chờ
    Trong xôn xao ngày tận thế
    Dòng đời vẫn quồng quay, kệ!
    Hối hả, dửng dưng, vui thú, bất cần

    Ta bước vào Mùa Đợi Chờ
    Trong miên man ánh nến
    Khe khẽ lung linh trong đêm đưa tiễn
    Ba trăm sáu mươi lăm ngày đã qua

    Ta bước vào Mùa Đợi Chờ
    Trong tiếng dương cầm lành lạnh
    Bài thánh ca vang lên khi mưa vừa tạnh
    Màu tím loang, trong trẻo đến lạ thường

    Ta bước vào Mùa Đợi Chờ
    Như đã bước vào từ muôn năm trước
    Vẫn mới mẻ tinh khôi Lời Giao Ước
    Văng vẳng bước chân Đấng Cứu Độ vào đời


    (NNV, 02/12/2012)
    thay đổi nội dung bởi: Medom, 03-12-2012 lúc 10:43 AM

  2. #2
    Khánh Tâm's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2015
    Tên Thánh: Maria Madalena
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

    Default Thơ Vọng 2012

    Bài thơ Vọng 2012 khá hay! Nhưng Khánh Tâm không biết tác giả là ai! Mọi người có thể cho Khánh Tâm biết được không! Ước chi tác giả có thêm những bài thơ hay!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com