hôm qua anh đến nhà em
khi về mới biết là quên xương sườn
hôm nay thao thức vô vàn
mùi xương còn đấy mà xương đâu rồi
hôm nay anh đến lục nồi
thì xương còn đó nhưng xương đã nhừ
ôi thôi ôm cái tô đầy
mùi xương thịt ấy sao cầm được đây ngọa lại chút để tặng những ai đang hờ hững với khúc xương sườn hãy cẩn thận không thôi bị rơi vào nồi phở nhà người ta nhé
Hay quá ông già chống gậy ôi !
Hôm qua anh tới nhà em khi về mới biết là quên xương sườn
Nay anh thao thức đêm trường
Làm sao lấy lại xương sườn của tôi ?
Cuối cùng để tránh lôi thôi
Thôi đành xin được sánh đôi cùng nàng ...
Tới nơi anh mới bẽ bàng
Thì ra có kẻ sắp hàng trước anh
Ra về anh tức cành hanh
Xương sườn thiếu cái ... làm răng bi chừ ???
hôm qua anh đến nhà em
khi về mới biết là quên xương sườn
hôm nay thao thức vô vàn
mùi xương còn đấy mà xương đâu rồi
hôm nay anh đến lục nồi
thì xương còn đó nhưng xương đã nhừ
ôi thôi ôm cái tô đầy
mùi xương thịt ấy sao cầm được đây ngọa lại chút để tặng những ai đang hờ hững với khúc xương sườn hãy cẩn thận không thôi bị rơi vào nồi phở nhà người ta nhé
Em, Lời Chúa là Sự Thật, Là Đường dẫn tới mật ngọt tình yêu. Lời Chúa phán, Ta hiện hữu, Để hai ta được tề tựu cùng nhau. Chúa dựng em, nữ dịu dàng Món quà tặng nơi Địa Đàng thửa trước. Em hiện hữu ngời mắt biếc, Máu thịt của anh, ôi chiếc xương sườn, Xương sườn trái sát tim anh Chúa tặng ban, em sức mạnh can trường. Ta đợi chờ nhau em nhé, Anh tìm em trợ tá, mẹ các con. Đôi ta sống nhờ Lời muôn thủa, Hai mảnh xương sườn, ơn Chúa, em ơi ! Anh tìm được xương sườn gãy Chúa gửi đến khi anh say giấc ngủ, Chiếc xương sườn của riêng anh, Dẫu vẹn toàn vẫn mong manh tựa nép. Giữ phận hèn, bến nước anh, Nguyện xin Chúa ban ơn lành đôi lứa, Cho hai ta cùng kết nối Lời xin vâng, công chính nối niềm tin.
Maria NGUYỄN THỊ XUYẾN 16.3.2010
htttp://huongvedaihoidanchua.net