kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hỏng thật rồi

Threaded View

  1. #1
    mailyly's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Madalena
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 31
    Cám ơn
    140
    Được cám ơn 211 lần trong 31 bài viết

    Default Hỏng thật rồi

    Bà trùm theo học xướng âm, đêm về ngủ hay lảm nhảm nói mớ, ông trùm nghi ngờ bà trùm có bồ.
    Ông trùm to tiếng:
    - Hỏng, hỏng thật rồi, tôi cho bà đi học nhạc, chắc có thằng cha nào sồn sồn “léng phéng” muốn “tòm tem” với bà phải không?
    - Ai bảo ông thế!
    - Không thế thì tại sao đêm nào ngủ bà cũng lảm nhảm “ Đồ dê là đồ dê sồn sồn, đồ dê là đồ dê sồn sồn“, dẹp, không nhạc nhẽo gì nữa, từ nay tôi cấm tiệt
    Chữ ký của mailyly
    Giữ gìn con...Chúa ơi!

  2. Có 3 người cám ơn mailyly vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com