+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Thánh Giá không cân

Hybrid View

  1. #1
    nu_angel's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Thiên Đường Huế
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 452
    Cám ơn
    15,068
    Được cám ơn 1,953 lần trong 387 bài viết

    Default Thánh Giá không cân

    Cá ngược dòng, mong tìm nguồn sống
    Con người dòng đời, tìm Chúa Chúa ơi!
    Những khát vọng tuổi xuân cháy bỏng,
    Những tiền tài, địa vị cao sang.
    Nhấn chìm con trong đam mê cuộc sống.
    Bỗng chúa gọi ! con đâu dám từ chối.
    Trần thế này con phải hy sinh.
    Những hồng ân, những nghĩa tử tình thân.
    Là dấu chỉ con nhận ra nói Chúa...
    Bưng bát cơm mà lòng con nặng trĩu,
    Nuất miếng cơm mang cả lệ sầu.
    Thánh giá Ngài con đâu dám kể.
    Nhưng lẽ đời sao lắm kiểu gian truân.
    Âu Ngài muốn con xê vai vác lấy,
    Thập giá không cân, sao con vác nổi?
    Lòng xác tin, con tựa nương nơi Chúa
    Xin Ngài thương đặt giữa giùm con
    Viết Bảy
    Chữ ký của nu_angel
    Hôm nay trên bước đường dài,
    Có Ngài sánh bước, có Ngài dẫn đưa
    Lòng ta yên vững say sưa
    Gian lao chẳng quản, gió mưa chẳng sờn

    .:† GOD LOVES ME †:.


  2. Có 2 người cám ơn nu_angel vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com