+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Yêu thương để nên giống Cha trên trời

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10,157
    Cám ơn
    9,595
    Được cám ơn 28,482 lần trong 5,503 bài viết

    Default Yêu thương để nên giống Cha trên trời

    YÊU THƯƠNG ĐỂ NÊN GIỐNG CHA TRÊN TRỜI
    MT 5,43-48



    Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.”
    (Mt 5,44-45)

    Tin Mừng hôm nay là một trong những lời dạy khó thực hành nhất của Chúa Giêsu: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Theo lẽ tự nhiên, ai yêu thương ta thì ta yêu lại, ai làm tổn thương ta thì ta muốn tránh xa hoặc đáp trả. Nhưng Chúa mời gọi người môn đệ bước xa hơn giới hạn của tình cảm tự nhiên để sống tình yêu theo cách của Thiên Chúa.

    Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Ngài cho mặt trời mọc lên trên cả người lành lẫn kẻ dữ, cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi phản chiếu tình yêu bao dung ấy bằng sự tha thứ, cảm thông và quảng đại đối với mọi người, kể cả những người làm mình tổn thương.

    Yêu kẻ thù không có nghĩa là chấp nhận điều xấu hay trở nên nhu nhược, nhưng là không để hận thù chiếm lấy tâm hồn. Đó là chọn lấy con đường của Chúa Giêsu: lấy thiện thắng ác, lấy tình yêu hóa giải hận thù. Và phương thế hữu hiệu nhất để thực hiện điều đó là cầu nguyện. Khi thành tâm cầu nguyện cho người làm mình đau khổ, trái tim chúng ta dần được chữa lành và học biết nhìn họ bằng ánh mắt của Chúa.

    Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã viết: “Bác ái là tu đức liên lỉ.” Quả thật, sống yêu thương đòi ta phải tập luyện mỗi ngày: giữ lời nói hiền hòa, biết lắng nghe, biết cảm thông và sẵn sàng tha thứ. Chính trong những việc nhỏ bé ấy, chúng ta trở nên giống Chúa hơn.

    Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một trái tim rộng mở và quảng đại, để biết yêu thương ngay cả khi khó yêu thương nhất; biết cầu nguyện cho những người làm mình phiền lòng; và biết dùng điều tốt để đáp lại điều chưa tốt. Nhờ đó, cuộc sống chúng ta trở thành tấm gương phản chiếu tình yêu hoàn hảo của Cha trên trời giữa thế giới hôm nay. Amen.

    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com