Giá như anh có thể ấn Ctrl + Z
Để undo những j đã xảy ra
Ngay cả những lập trình viên quốc tế
Còn phải mắc lỗi nữa là .....
Giá như anh có thể ấn Ctrl + Z
Một lần, chỉ đúng một lần thôi
Anh sẽ debug những lổi lầm đáng ghét
Em sẽ hiểu anh đâu phải người như vậy
Giá như anh có thể ấn Ctrl + Z
Thì lúc này anh đã ở bên em
Chứ đâu phải cô đơn ngồi quét
Những con virus đang tràn ngập trái tim
Nhưng anh ko thể ấn Ctrl + Z
Trong phần mềm có tên gọi là tình yêu
Chỉ có thể chọn Continue hay Exit
Và tất nhiên anh chưa muốn xa em
Hãy hiểu cho lòng anh
Và xin em hãy rộng mở lòng em
Khi mã nguồn trái tim ko còn đóng
Anh sẽ viết lên đó dòng mang tên em.....
Khi xa là nhớ thật nhiều
Bao chiều tĩnh lặng thấy cô liêu lòng
Trầm buồn trên đỉnh thong dong
Tỏa mờ sương khói mỏi mong đời thường
Hồn trong ngập ngụa cô đơn
Khiết tinh lạc cõi vòng buồn trên tay .
- Em ngồi đó ! - Tôi ngồi đây ! - Hai đứa nhìn nhau ! - Hỏng nói câu nào ! - ... chiều về trên phố ! - chợt em nói với tôi ! - chán quá em về .... HẾT CÁM ƠN CÁC BẠN !!!!
Em ngồi đó, tôi ngồi đây
Sao hờ hững quá, vòng tay đâu rồi
Nhìn nhau... hai đứa... thế thôi
Lời chưa kịp nói, chiều trôi... em về
- Em ngồi đó !
- Tôi ngồi đây !
- Hai đứa nhìn nhau !
- Hỏng nói câu nào !
- ... chiều về trên phố !
- chợt em nói với tôi !
- chán quá em về ....
HẾT
CÁM ƠN CÁC BẠN !!!!
Ben góp vui bài thơ con cóc sưu tầm.
Tay cầm ngòi bút mắt đăm chiêu Ngẩn ngơ ngơ ngẩn cả buổi chiều Chẳng biết viết gì cho em hiểu Hay là viết đại một chữ yêu.
Thơ ơi cho Bịp nói thầm
Rằng mình độc bóng ngồi ngâm thơ tình
Xưa mình văn dở người khinh
Nên không dám nói là mình giỏi thơ
Cho nên treo biển dựng cờ
Rằng thơ con cóc, để hờ người chê
Nhưng Thơ xin cứ tới về
Phòng "thơ con cóc" đón chào hai tay
Để rồi nếu rảnh ngày mai
Mình làm thơ tiếp, trình bày cho xem
Thơ của em là bài thơ con cóc,
Con cóc buồn, con cóc nhảy lung tung,
Con cóc yêu, con cóc nhảy vô thùng,
Anh bắt lại, làm em đây muốn khóc.
Con cóc ơi, sao cóc không thích học ?
Cứ la cà, thơ thẩn, nhớ hay mong.
Mơ tới ai mà ngu ngốc trong lòng,
Nên mới nghĩ ra vầng thơ con cóc ...
Em viết thơ là muốn anh thích đọc,
Nhưng viết hoài, con cóc vẫn quanh đây,
Con cóc ơi, thôi chớ nhảy trong này,
Thơ với thẩn không mong mày đâu cóc |-)