+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Giọt buồn rơi...

  1. #3
    may282009's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quang Ninh
    Bài gởi: 7
    Cám ơn
    18
    Được cám ơn 30 lần trong 6 bài viết

    Default

    Giấc mơ chỉ là giấc mơ
    (Đức Trí)

    Đêm nay lại 1 đêm nữa.
    Em nhớ mong anh đến từng phút giây trôi qua vô tình.
    Anh đang ở 1 nơi xa em nhớ mong anh vô cùng
    Ước sao mình được bên nhau đêm nay
    Giấc mơ chỉ là giấc mơ
    Em mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau
    Không còn cách xa không còn mong chờ
    Em mơ đuợc ngồi bên anh ta nói với nhau bao điều
    Những vui buồn ta cùng trong tay nhau
    Giấc mơ chỉ là giấc mơ

    ĐK:
    Rồi anh cứ đi ,để rồi đây em vẫn mong chờ
    Vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên
    Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại
    Tháng năm dài tình em héo khô theo bóng ai kia hững hờ

    Flash Player

    -->Download Flash<---

  2. #2
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 62
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,693 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    (tặng "Giọt buồn rơi")

    Giọt buồn ơi...! Giọt đừng rơi chốn lạnh!
    Đừng lặng thầm cho chạnh thoáng lòng ai.
    Mời giọt về ca Thánh khúc khoan thai
    Tình yêu gọi phủ hương lài vĩnh hạnh

    Biết giọt sầu, giọt vương nỗi mong manh
    Mà giọt đẫm vào nơi đêm cô quạnh
    Nay thấm rồi hồn lạnh hóa bình an
    Trời Thánh Nhạc ca vang Tình tỏa mới...



    TCVN 8/3 Chúc mừng!
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  3. Có 6 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  4. #1
    may282009's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quang Ninh
    Bài gởi: 7
    Cám ơn
    18
    Được cám ơn 30 lần trong 6 bài viết

    Default Giọt buồn rơi...

    GIỌT BUỒN RƠI…
    Từng giọt buồn rơi rơi trên cung nhạc
    Khói lam chiều heo hút quyện vần thơ
    Không gian ơi! sao bỗng lặng như tờ?
    Khép vào hồn một giấc mơ xuân chín.

    Có bao giờ trong không gian yên tĩnh
    Ta thấy lòng chợt rộn tiếng “tình yêu”?
    Muốn vươn lên cao vút tựa cánh diều
    Xây cuộc sống bởi bao nhiêu mơ ước…

    Nhưng cuộc sống với bao điều trái ngược
    Đôi bóng hình không lê nổi bước chân…
    Đi bên nhau… tưởng như đi thật gần
    Mà xa cách… từng bước chân cô quạnh…
    Tác giả: May

  5. Có 9 người cám ơn may282009 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com