Thức Ăn Cho Tâm Hồn (Lễ Đức Maria Hồn Xác lên trời 15/08) - Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Lễ Đức Maria Hồn Xác Về Trời – Ngày 15 tháng 8
Mừng Đại Lễ Đức Maria Hồn Xác Về Trời, chúng ta đang khao khát mong đợi điều gì nơi Mẹ Maria – Mẹ của mỗi người chúng ta?
Kính thưa anh chị em, khi suy ngẫm lại về sự mỏng manh nơi thân phận của kiếp người yếu đuối tội lỗi trong những giây phút kết thúc cuộc đời trần thế này, chúng ta so sánh với niềm tin và hy vọng của chúng ta vào Đức Trinh Nữ Maria, khi Chúa cho Mẹ được cả hồn và xác về trời trong thánh thiện, vinh quang, đầy hân hoan vui sướng. Những hình ảnh tương phản này đã gợi lên điều gì trong lòng trí chúng ta? Chúng ta sẽ tự hỏi: Nếu sau khi kết thúc cuộc sống ở trần gian này mà không có cuộc sống vĩnh hằng, thì cuộc sống của chúng ta trên dương thế này có giá trị và ích lợi gì chăng?
Lời Chúa hôm nay soi sáng và mời gọi chúng ta hãy sống và hãy noi gương cuộc đời và sứ vụ của Mẹ Maria – Đấng đầy ơn phúc. Vì nơi cuộc đời và sứ vụ của Mẹ, Chúa đã cho mở ra một niềm tin, niềm hy vọng vào sự sống mới trong ân nghĩa với Chúa. Được hạnh phúc đích thực với Chúa Giêsu và Mẹ Maria là điều mà con người chúng ta hằng khao khát mong đợi.
Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay thuật lại cho chúng ta câu chuyện Đức Maria đi thăm bà Êlisabét, hay đúng ra, Đức Mẹ đi thi hành sứ vụ là đem ơn thánh Chúa đến cho gia đình này. Suy niệm về Tin Mừng hôm nay, mời gọi chúng ta nhận ra và học theo cung cách, thái độ sống nơi sứ vụ của Mẹ Maria: “Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Êlisabét”.
Thái độ, hành động ra đi cách vội vã của Maria cho chúng ta thấy Mẹ ý thức được sự quan trọng nơi sứ vụ mà Mẹ được Thiên Chúa ủy thác cho. Mẹ đã vội vã ra đi vì lòng hăng say, nhiệt thành; vội vã để đem tin vui ơn thánh Chúa đến cho gia đình của người chị họ mình; vội vã để có thể giúp ích được điều gì cho gia đình của họ trong lúc cần thiết. Đây thật là thái độ, là hành động rất tích cực, đầy nỗ lực và đầy sáng kiến tuyệt vời của con người có ơn thánh Chúa như Mẹ – Người muốn trao ban và làm lan tỏa ơn thánh Chúa cho tha nhân.
Thế nên, khi Maria vừa tới nhà, vừa cất lời chào bà Êlisabét thì hài nhi Gioan trong cung lòng của mẹ mình đã nhảy lên sung sướng vì lãnh nhận được ơn thánh cứu độ: “Tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi”.
Thật vậy, nơi con người thánh thiện, con người có Chúa, con người đến nhân danh Chúa để yêu thương phục vụ của Maria đã nhận được ra một cách dễ dàng bởi Gioan và bà Êlisabét. Chính vì lẽ đó mà bà Êlisabét đã hân hoan ca ngợi, tôn vinh, chúc tụng Mẹ: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm?”
Với tước hiệu “Mẹ Chúa tôi” mà bà Êlisabét tuyên xưng chính là một sự khẳng định tôn vinh cách long trọng và đặc biệt về thân phận, sứ vụ và ơn phúc mà Thiên Chúa đã dành riêng cho Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu.
Chúng ta thử hỏi: Tại sao Đức Maria lại được nhiều diễm phúc và hồng ân đặc biệt như vậy?
Thưa, trước hết, tất cả những gì mà Maria có được, đó chính là do sự tuyển chọn cách đặc biệt đầy tình yêu thương trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Sự tuyển chọn và ơn phúc này không phải để dành riêng cho Maria, nhưng để qua và nhờ Đức Maria, Chúa ban ơn phúc cứu độ và tình thương cho toàn thể nhân loại và cho tất cả những ai tin và sống như Mẹ Maria.
Đồng thời, diễm phúc hay hồng ân mà Đức Maria có được còn nhờ vào sự cộng tác cách tích cực của Mẹ với ơn Chúa qua sự khiêm tốn, lòng tín thác, sự tin tưởng tuyệt đối để thực thi ơn thánh và kế hoạch yêu thương của Chúa. Điều này cũng được nhận ra bởi bà Êlisabét nên bà đã chúc tụng: “Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện”.
Thưa anh chị em, quan trọng hơn hết, tất cả những ơn phúc cao trọng mà Đức Maria có được là vì Chúa Giêsu Kitô – Con của Mẹ, Đấng Thánh của Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Điều này cho chúng ta thấy được nơi lời chúc tụng tạ ơn của Mẹ Maria dành cho Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Người là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa”.
Hôm nay, khi chúng ta mừng đại lễ Mẹ Maria được Chúa cho cả hồn và xác về trời, với sứ vụ và ơn phúc mà Chúa ban cho Mẹ Maria, đây thật phải là đích điểm, là hành trang, là động lực, là kho tàng mà mỗi người chúng ta cần phải tích lũy, cần nỗ lực phấn đấu với cả lòng trí chúng ta:
- Hãy noi theo mẫu gương của Mẹ để sống cho Chúa, biết lựa chọn Thánh ý Chúa để suy niệm và thực hành.
- Hãy chọn đời sống bác ái, dấn thân, hy sinh phục vụ Chúa qua tha nhân.
- Hãy mở lòng để cộng tác với ơn Chúa, nhờ đó, ơn phúc của Thiên Chúa được lan tỏa cho anh chị em mình qua đời sống và sứ vụ của chúng ta.
Lạy Mẹ Maria, Đấng đầy ơn phúc, Đấng đã được Chúa thưởng ban cả hồn và xác trên quê trời vinh hiển, xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ cho chúng con. Chính chúng con là đoàn con yếu đuối, tội lỗi của Mẹ – những con người vẫn đang còn đau khổ vì đói khát, bệnh tật và chết chóc. Nhưng chúng con cũng được Chúa yêu thương tuyển chọn và hứa ban cho hưởng hạnh phúc muôn đời. Vậy xin Mẹ thương và cầu cùng Chúa cho chúng con cùng được như Mẹ. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng