Bài giảng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 2026
LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 2026:
ĐỨC MARIA – NGƯỜI MÔN ĐỆ THỪA SAI
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc
Kính thưa quý OBACE
Chủ đề mục vụ của giáo hội Việt Nam năm nay: Mỗi người tín hữu là một môn đệ thừa sai. Từ chủ đề mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, chúng ta suy gẫm về cuộc đời Đức Maria và thấy nơi Mẹ sáng lên một mẫu gương môn đệ – thừa sai cho chúng ta. Vì hơn ai hết, Đức Maria vừa là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ cũng vừa là môn đệ của Chúa Giêsu và vừa là một tông đồ thừa sai.
Khi nói Đức Maria là một môn đệ Thừa sai, có lẽ không phải là điều quá đáng. Dựa vào Tin Mừng chúng ta có thể thấy: mặc dù Tin Mừng không trực tiếp trình bày Đức Maria như là môn đệ hoặc như một nhà truyền giáo, nhưng qua những chi tiết cuộc đời được Tin Mừng thuật lại, chúng ta có thể thấy rõ, Đức Maria sống với Chúa như là một môn đệ và thi hành ý Chúa như một vị thừa sai.
Người môn đệ là thế nào? Dựa vào Tin Mừng chúng ta có thể thấy nhiều lần Đức Giêsu đưa ra những đòi hỏi, những điều kiện và những tiêu chuẩn để trở thành môn đệ của Chúa.
Người môn đệ trước hết là những người được Chúa gọi để ở với Chúa. Tin Mừng kể lại rằng Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm, sáng sớm hôm sau, Người chọn mười hai tông đồ để các ông ở với Ngài và để Ngài sai các ông đi. Như thế, người môn đệ trước hết là người được chọn và được ở với Chúa. Ở với Chúa để được Chúa uốn nắn dạy bảo, để được nghe, được thấy việc Chúa làm và để cùng chia sẻ một thao thức với Chúa. Kế đến Chúa còn đưa ra điều kiện: Ai muốn theo Ta phải từ bỏ mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Như thế, người môn đệ phải là người dám sống một cuộc sống từ bỏ, từ bỏ chính mình cùng với những tham, sân, si, để cho mình hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, không hai dạ hai lòng và còn phải vác thập giá mình hằng ngày mà đi theo Chúa, tức là phải vác và đi theo Chúa, chứ không thể đi một con đường nào khác, cũng không theo một ai khác. Sau cùng người môn đệ phải là người nghe và thực hành Lời của Chúa, sống gắn bó yêu mến Chúa một cách thật lòng: Ai yêu mến Thầy thì giữ Lời Thầy. Như thế, không thể trở thành một môn đệ khi từ chối những lời dạy và những bài tập của Thầy mình.
Suy gẫm những đòi hỏi của Chúa Giêsu nơi người môn đệ như thế, chúng ta thấy Đức Maria không chỉ là Mẹ mà còn là môn đệ của Chúa. Mẹ chính là người được Thiên Chúa tuyển chọn, không phải chỉ để ở với Chúa, mà còn là người mở lòng ra đón nhận Chúa vào trong cuộc đời, trong cung lòng của mình. Qua tiếng Xin Vâng, cuộc đời của Mẹ đã bước qua một trang mới; Mẹ đã hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa; Mẹ dâng tặng cả cuộc đời mình, tương lai mình cho Thiên Chúa định đoạt. Tin Mừng còn ghi lại những khó khăn thử thách xảy đến cho Mẹ trong giai đoạn đầu từ khi cưu mang Con Thiên Chúa, đến việc phải về quê trong lúc bụng mang dạ chửa, đến khi phải chạy trốn qua Ai Cập ngay khi vừa sinh nở, đến khi đón nhận lời tiên báo từ cụ già Simeon, như dao sắc đâm thâu, thì Đức Maria đã ghi nhớ tất cả những ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ suy đi nghĩ lại để hiểu, để nhận ra ý Chúa và để sẵn sàng vâng phục trong khiêm nhường.
Cũng kể từ lời thưa xin vâng trong ngày truyền tin, Mẹ gắn bó cả cuộc dời của mình với Chúa Giêsu. Mẹ không chỉ cưu mang Chúa chín tháng, mười ngày, Mẹ còn ẵm bế Chúa, cho bú mớm và nuôi dưỡng để Chúa Giêsu lớn lên từng ngày. Trong suốt hành trình rao giảng của Chúa, chúng ta có thể thấy thấp thóang bóng dáng của Đức Maria. Mẹ hòa mình vào trong đám đông để nghe Chúa giảng, Mẹ đồng hành cùng Chúa để nâng đỡ và chia sẻ với Chúa khi thất bại. Hơn tất cả mọi người, Mẹ không chỉ vác thập giá cuộc đời, mà Mẹ còn một mình theo Chúa trên suốt chặng đường thập giá, đón nhận đau khổ của Chúa trong tâm hồn mình. Cuối cùng trên đồi Canve, chỉ một mình Mẹ đứng đó chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu con Mẹ, đón nhận nhưng lời trăng trối cuối cùng như xé nát cõi lòng. Mẹ đã đã hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa đến tận cùng, giống như Con của Mẹ đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá.
Điểm thứ hai: Đức Maria là một nhà thừa sai. Như thế nào là Thừa Sai? Có thể hiểu một cách đơn giản: Thừa là thừa hành và Sai là được sai đi. Như vậy Thừa sai là người được Chúa sai đi để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng, dọn đường cho Chúa đến với anh em. Khi chọn 72 môn đệ, Chúa sai từng hai người đi vào các làng mà Chúa sắp tới, để giúp dân chuẩn bị đón Chúa. Khi chọn 12 tông đồ Chúa sai các ông đi rao giảng Tin Mừng kèm theo nhưng phép lạ chữa bệnh, xua trừ ma quỷ. Như thế có nghĩa là, người môn đệ thừa sai, phải là người được sai đi, chứ không phải là tự ý mình đi. Nếu một người, cho dù đi rao giảng loan báo Tin Mừng mà không được sai, thì đó chỉ là việc cá nhân, làm theo sở thích riêng, chứ không phải là việc Chúa trao phó. Như thế cũng có nghĩa là, người được sai đi phải là người gắn bó với Chúa, hiệp thông với hội Thánh. Người môn đệ Thừa sai ra đi, là để đem Chúa đến cho người khác, là loan báo Tin Mừng, chứ không phải nói ý riêng hoặc nói điều mình thích. Họ phải nói điều Chúa muốn và phải làm điều Chúa dạy phải làm. Như thế chúng ta có thể hiểu ngược lại: những ai không nói về Tin Mừng, không đem Chúa đến cho người khác, không giúp cho người khác gặp Chúa, đón nhận Chúa, thì không phải là nhà thừa sai. Những người không mang đến cho người khác niềm vui, sự bình an, không mang đến sự tha thứ, sự chữa lành thì không phải là tông đồ thừa sai của Chúa.
Từ những suy gẫm đó, chúng ta có thể thấy nơi Đức Maria là một môn đệ Thừa sai và còn là Mẹ của những tông đồ thừa sai. Kinh Thánh ghi lại rằng, ngay sau khi đón nhận Hài Nhi Giêsu trong lòng, Đức Maria vội vã ra đi lên miền núi, đến nhà ông bà Giacaria và Elizabeth. Mẹ vội vã lên đường không phải để kiểm chứng lời sứ thần, nhưng Mẹ được Thánh Thần thúc đẩy để đem Chúa đến với gia đình bà Isave. Sự hiện diện của Mẹ là một sự hiện diện đặc biệt trong khiêm nhường, trong âm thầm phục vụ, nên ngay khi vừa nhìn thấy Mẹ, bà Êlizabet đã kêu lên: Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Điều này có nghĩa là nhìn thấy Mẹ, bà Isave đã nhìn thấy Chúa trong cung lòng Mẹ. Mẹ Maria đã đem đến cho gia đình Zacaria một bầu khi đầy tràn ơn Chúa. Hai người Mẹ này đã cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa vì những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho cả hai người: mội người được cưu mang con Thiên Chúa, một người cưu mang vị tiền hô của Chúa trong lúc tuổi già.
Chúng ta cũng có thể nhìn thêm vào sự hiện diện của Đức Maria trong nhà tiệc ly sau khi Chúa Phục sinh để chờ đợi Chúa Thánh Thần. Mẹ hiện diện ở giữa các tông đồ như người Mẹ để nâng đỡ đức tin cho các ông, Mẹ còn hiện diện như một người tín hữu khiêm nhường vâng theo sự sắp xếp của các tông đồ. Mẹ hiện diện nơi căn phòng tiệc ly đó như để góp thêm động lực giúp các tông đồ bước vào một hành trình mới, một sứ mạng mới đó là đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng tin mừng và rửa tội cho những người tin nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Thưa quý OBACE, suy gẫm đời sống của Đức Maria chúng ta thấy rõ Mẹ quả thật là một môn đệ thừa sai của Chúa. Chiêm ngắm Mẹ để chúng ta cũng học nơi Mẹ, trở nên những môn đệ đích thực của Chúa và nhiệt thành với sứ vụ Chúa trao phó.
Trong ngày lãnh Bí tích Rửa tội, chúng ta đã được chọn và được sai đi để làm chứng cho Chúa Giêsu và Tin Mừng. Nhưng rất nhiều người tín hữu đã quên sứ mạng này và coi việc loan báo Tin Mừng là của người khác. Để có thể trở thành một nhà thừa sai nhiệt thành, cháy lửa, thì đòi mỗi người, trước hết phải là những môn đệ của Chúa Giêsu. Như đã định nghĩa ở trên, người môn đệ là người ở bên chúa, nghe Chúa, để Chúa uốn năn và chia sẻ thao thức với Chúa. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều người trong chúng ta đang là những người tín hữu “ba không”: Không ở lại với Chúa trong cầu nguyện, không lắng nghe và suy gẫm lời chúa và không thao thức với việc đem Chúa đến với anh chị em chung quanh.
Mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời hôm nay, mỗi người cần làm mới lại tư cách môn đệ của mình, làm mới lai tương quan của mình với Chúa, ở lại với Chúa nhiều hơn qua cầu nguyện, lắng nghe Chúa nhiều hơn qua việc tham dự thánh lễ, qua giờ kinh gia đình và sẵn sàng để Chúa sửa dạy, uốn nắn lại cách sống của bản thân. Kế đến, hãy trở thành những nhà thừa sai ngay trong gia đình của mình đối với vợ chồng, con cháu, bằng cách đem Chúa về với gia đình, để qua sự hiện diện, lời nói, cách hành xử, vợ chồng con cái nhận ra sự hiện của Chúa. Chúng ta hãy là những nhà thừa sai ngay trong giáo xứ, giáo họ, hội đoàn của mình, qua sự sự quảng đại dấn thân, hy sinh xây dựng sự hiệp thông hiệp nhất, qua tình bác ái yêu thương trong công đoàn, trong xóm ngõ, đừng gây chia rẽ, đừng gieo hồ nghi.
Xin Đức Maria giúp chúng ta noi gương Mẹ sống với Chúa như người mộn đệ trung thành và nhiệt thành với Chúa trong sứ vụ thừa sai Chúa trao phó. Trong ít phút thinh lặng này mỗi người nhìn lại cuộc sống, thái độ, tương quan của mình với Chúa Giêsu, tự chất vấn bản thân: Tôi có còn phải là môn đệ thực sự, môn đệ trung thành của Chúa hay không? Tôi có ý thức và nhiệt thành với sứ vụ đem Chúa và Tin Mừng đến cho người khác không?
Amen.